1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Thanh Hóa:

Cô gái có khối u khổng lồ ở bắp chân đã ra đi mãi mãi

(Dân trí) - Do không ăn uống được, mủ và máu ở khối u liên tục chảy khiến sức của em ngày càng kiệt đi. Ngày 16/10 vừa qua, cô gái trẻ đã trút hơi thở cuối cùng khi mới bước sang tuổi 23.

Em là Nguyễn Thị Nhàn, nhân vật trong bài viết: “Kinh hoàng trước khối u khổng lồ ở bắp chân của cô gái trẻ đáng thương”.

Mẹ của em, bà Trương Thị Nhạn đau đớn, chỉ nói vỏn vẹn được câu: “Em nó đi rồi cháu ạ, nó đi lúc 2 giờ chiều” rồi bật khóc. Bà biết căn bệnh quái ác một ngày nào đó sẽ cướp đi con gái của bà nhưng người mẹ ấy vẫn không muốn chấp nhận điều đó.

Nhàn đang sống ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời thì tai họa ập xuống khi em bất ngờ xuất hiện những khối u ở bắp chân. Khối u ngày càng to lên, em phải mổ cưa bỏ chân. Những tưởng cưa bỏ chân thì khối u sẽ khỏi, nhưng chỉ 1 tháng sau khi cưa chân, khối u lại xuất hiện trở lại.

Cô gái trẻ tội nghiệp đã ra đi mãi mãi
Cô gái trẻ tội nghiệp đã ra đi mãi mãi

Khối u phát triển nhanh chóng mặt và bắt đầu chảy mủ và máu. Do quá khó khăn nên em chỉ xạ trị được vài lần sau đó thì phải trở về nhà chấp nhận sống chung với bệnh tật.

Mỗi ngày trôi qua trên cõi đời này của cô gái là mỗi ngày kinh hoàng vì phải chịu đau đớn bởi khối u quái ác hành hạ. Em không ăn, không ngủ được, cũng không thể di chuyển được, chỉ nằm trên giường và liên tục phải thấm dịch chảy ra ngoài.

Khi nhận được sự cứu giúp của bạn đọc báo Dân trí nhưng do quá yếu, gia đình chưa kịp đưa em đi bệnh viện Hà Nội để tiếp tục điều trị thì ngày 16/10 vừa qua, cô gái tội nghiệp đã lìa khỏi dương gian này.

Em ra đi để lại nỗi đau cho biết bao người thân, bạn bè nhưng có lẽ sự ra đi ấy đã giải thoát đi những đớn đau mà em bấy lâu phải chịu đựng. Rồi đây, ở một thế giới khác, cô gái ấy không còn phải sống trong đói nghèo, khổ cực và bệnh tật hành hạ nữa.

Nguyễn Thùy