1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Cô bé Ngọc Ánh bị ung thư máu đã mãi mãi ra đi

(Dân trí) - Không đợi được cho đến lúc mẹ sinh em, cô bé Ngọc Ánh đã phải đầu hàng số phận bởi căn bệnh ung thư máu quái ác. Như vậy là mơ ước của gia đình về việc ghép tủy cho Ánh đã không thành hiện thực cho dù chỉ còn đúng 2 tuần nữa là mẹ sẽ sinh em bé và có kết quả việc xét nghiệm máu cuống rốn.

Đang là cô bé khỏe mạnh, Ngọc Ánh bất ngờ phát hiện căn bệnh ung thư máu.
Đang là cô bé khỏe mạnh, Ngọc Ánh bất ngờ phát hiện căn bệnh ung thư máu.
Căn bệnh quái ác khiến em phải nhập viện điều trị trong đau đớn.
Căn bệnh quái ác khiến em phải nhập viện điều trị trong đau đớn.

Không chịu đựng được nỗi đau mất con, chị Nguyễn Thị Thảo – mẹ của cô bé Ngọc Ánh, nhân vật trong bài viết: “Thương bé 9 tuổi nguy kịch vì bệnh ung thư máu” (MS 2535) trong những ngày vừa qua ngất lên ngất xuống cho dù sắp đến ngày vượt cạn. Bố của Ánh là anh Nam cho biết đang rất lo lắng cho sức khỏe của vợ vì chỉ còn 2 tuần nữa là chị sẽ sinh con. Trước đó cả gia đình vẫn hi vọng sinh bé này ra, có thể lấy máu cuống rốn để tiến hành ghép tủy cứu sống Ánh, nhưng giờ mọi thứ đã không thành sự thật. Ánh đã mãi mãi ra đi... không thể chờ được vì diễn biến bệnh quá phức tạp.

Với hi vọng cứu được mạng sống của Ánh, mẹ em có bầu lần thứ 3 để lấy máu cuống rốn của em cứu Ánh.
Với hi vọng cứu được mạng sống của Ánh, mẹ em có bầu lần thứ 3 để lấy máu cuống rốn của em cứu Ánh.
Anh Nam sững sờ khi nhớ lại những ngày đi chăm con ở viện.
Anh Nam sững sờ khi nhớ lại những ngày đi chăm con ở viện.

Đột ngột và vô cùng đau lòng, bác sĩ Hoàng Thị Hồng - Phó trưởng khoa máu trẻ em, Viện huyết học truyền máu TƯ cho chúng tôi biết trường hợp của Ánh vô cùng đáng tiếc vì không thực hiện được điều mong ước của mọi người. Lần lên viện gần đây nhất, cô bé vẫn còn líu lo kể chuyện với bác sĩ Hồng về việc sắp được bế em bé, vậy mà... “Thương cô bé lắm nhưng đúng là căn bệnh quá hiểm nghèo, chúng tôi và gia đình đã không thể giữ bé ở lại” – Bác sĩ Hồng ngậm ngùi cho biết.

Trước đó như bài báo đã đưa tin, Ngọc Ánh bị Lơ xê mi cấp dòng tủy, M2, đã điều trị 3 đợt và bắt đầu sang giai đoạn duy trì thì phát hiện tái phát và đang điều trị theo phác đồ tái phát đợt đầu. Vì cháu bị tái phát nên tiên lượng hiện tại là xấu, các tế bào ung thu máu lên rất cao, vào khoảng hơn 90% nên ai cũng lo lắng. Với mong muốn cứu sống được tính mạng của con, bố mẹ Ngọc Ánh quyết định có bầu lần nữa để đến lúc sinh đi xét nghiệm máu cuống rốn hi vọng trùng khớp với chị để sử dụng cho việc ghép tủy.

Mọi người sẽ nhớ mãi hình ảnh cô bé có gương mặt xinh đẹp, dễ thương Ngọc Ánh.
Mọi người sẽ nhớ mãi hình ảnh cô bé có gương mặt xinh đẹp, dễ thương Ngọc Ánh.

“Cháu đã chờ được gần 9 tháng rồi, chỉ còn 2 tuần nữa là mẹ cháu sinh thôi cô ạ vậy mà cháu vẫn đi. Cháu mất ở nhà, khi mà hai mẹ con còn đang ngồi tâm sự với nhau. Cháu đau nên cứ lịm dần, lịm dần đi...”- Anh Nam cho biết.

Không thể níu giữ cô bé ở lại với thế gian này, chúng tôi chỉ biết cầu nguyện cho em sớm được siêu thoát, ở thế giới bên kia sẽ không còn phải chịu đựng những đau đớn của mũi kim truyền và những chai hóa chất. Ngủ ngoan con nhé, để mọi người được an lòng và phù hộ cho người mẹ đáng thương sẽ vượt cạn thành công.

Phạm Oanh