1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Chị Trần Thị Sương không qua được cơn nguy kịch

(Dân trí) - Mặc dù bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng biến chứng suy đa tạng do sốt xuất huyết đã cướp đi sinh mạng của chị Sương. Anh Tùng nghẹn ngào: “Dù vợ em không còn nữa nhưng sự quan tâm của cộng đồng những ngày qua cũng giúp cô ấy ấm lòng trước lúc ra đi.”

Thông tin từ BS Huỳnh Thị Loan, Phó khoa Cấp cứu Hồi sức Tích cực và Chống độc Người lớn, bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, TPHCM ngày 24/2 cho biết, nữ bệnh nhân Trần Thị Sương mắc sốt xuất huyết đã trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh vào lúc 2 giờ cùng ngày.


Tình trạng suy đa tạng đã cướp đi sinh mạng của người mẹ trẻ

Tình trạng suy đa tạng đã cướp đi sinh mạng của người mẹ trẻ

Gần 10 ngày trước, chị được bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành, Đồng Nai chuyển đến với bệnh cảnh sốt xuất huyết nặng, vào sốc. Bệnh nhân không có bảo hiểm y tế, hoàn cảnh kinh tế ngặt nghèo trong khi chi phí điều trị tiêu tốn hơn 10 triệu đồng mỗi ngày, bế tắc, chồng chị là anh Đặng Thái Tùng đành xin bác sĩ đưa vợ về chết.

Hoàn cảnh khốn quẫn ấy, ngay sau khi được Dân trí đưa thông tin đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của hàng nghìn bạn đọc khắp trong và ngoài nước. Chưa đầy 5 ngày sau khi báo đăng, số tiền các mạnh thường quân giúp đỡ trực tiếp cho gia đình và đóng tạm ứng chi phí điều trị tại bệnh viện đã lên tới hơn 200 triệu đồng.

Những tưởng khi đủ chi phí điều trị, chị sẽ có cơ hội chiến thắng bệnh tật về với chồng con, nhưng suy đa tạng do biến chứng sốc sốt xuất huyết đã dẫn tới rối loạn nhịp tim. Sau hơn một tuần thở máy, lọc máu liên tục, điều trị tích cực bằng kháng sinh, bệnh diễn tiến mỗi ngày một nặng đã cướp đi sinh mạng của người mẹ trẻ.

Hiện anh Thái Tùng đã làm thủ tục đưa thi thể của vợ về Đồng Nai lo hậu sự. Nén lại đau thương, anh nghẹn ngào: “Từ khi em có ý định đưa vợ về, các bác sĩ luôn động viên, an ủi và hỗ trợ hết sức trong việc điều trị. Họ đã làm tất cả những gì có thể nhưng do bệnh quá nặng nên vợ em không qua được. Em xin cảm ơn báo Dân trí, cảm ơn các mạnh thường quân gần xa đã chia sẻ cả vật chất lẫn tinh thần, giúp em có điều kiện chạy chữa cho vợ trong cảnh khốn cùng. Dù vợ em không còn nữa, nhưng sự quan tâm của cộng đồng những qua cũng giúp cô ấy ấm lòng trước lúc ra đi.”

Vân Sơn