1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Huế:

Cháu bé nướng khoai bị bỏng nặng đã được xuất viện về nhà

(Dân trí) - Em Nguyễn Văn Sơn (lớp 5, trú xã Hương Vinh, Thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) sau thời gian bỏng nặng đã được sự quan tâm của nhiều bạn đọc, hiện em đã hoàn tất việc điều trị ghép da ở bệnh viện và được cho về nhà.

Ngày 31/5, tới thăm Sơn thì những vết thương của em đã lành hẳn. Trước đây 2 tuần, em được Bệnh viện Trung ương Huế cho xuất viện về nhà sau nhiều đợt ghép da thành công.

Dù vẫn còn mệt, đi đứng còn khó khăn, nhưng nhìn chung cơ thể em đã tạm ổn. Hiện chỉ còn thấy những vết sẹo chi chít trên người và cả trên mặt, dấu vết của đợt bỏng nặng mà em trải qua.

Cháu Sơn bỏng do nướng khoai đã được xuất viện về nhà

Tâm sự với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Lập, mẹ Sơn xúc động: “Nhờ quý báo và các nhà hảo tâm mà con em đã được như thế này. Tuy còn sẹo lồi trên mặt nhưng cháu sẽ tiếp tục uống, bôi thuốc điều trị và sẽ tích cực phục hồi chức năng các chi thời gian tới. Qua đây, em xin cảm ơn báo Dân trí đã tận tình theo cùng con em và gia đình trong suốt chuỗi ngày khốn khó vừa qua”.

Dự kiến Sơn sẽ lùi lại một năm học vì bị gián đoạn việc học quá nhiều do bệnh. Trong quãng thời gian hè sắp tới, em sẽ được đưa lên ở khoa Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng, Bệnh viện Trung ương Huế để tập cử động, đi đứng lại bình thường.

Chị Lập lật áo Sơn lên để gãi ngứa cho con. Hiện Sơn vẫn còn ngứa nhiều vì các vết thương đâm da non
Chị Lập lật áo Sơn lên để gãi ngứa cho con. Hiện Sơn vẫn còn ngứa nhiều vì các vết thương đâm da non
Một phần mặt bên phải của Sơn có sẹo lồi, nhưng qua thời gian vết sẹo sẽ đỡ hơn
Một phần mặt bên phải của Sơn có sẹo lồi, nhưng qua thời gian vết sẹo sẽ đỡ hơn

Một phần mặt trái của em thì lành lặn và đẹp hơn khi mới vào viện

Một phần mặt trái của em thì lành lặn và đẹp hơn khi mới vào viện

Đại Dương