Chia sẻ
với PV Dân trí, bà Đỗ Thị Thúy, mẹ
anh Đỗ Văn Thuận, chia sẻ: “Sáng 15/9, các bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật cho con trai tôi. Tuy nhiên, vết thương quá
nặng, sau khi hội chẩn, các bác sĩ tại Bệnh viện Việt Đức đã quyết định tiếp
tục thực hiện phẫu thuật cột sống lần thứ 2 cho cháu. Thể trạng sức khỏe và cơ
hội bình phục của cháu cũng chưa biết thế nào”.
Bà Thúy cho biết
thêm, ca phẫu thuật đốt sống lần thứ 2 của anh Đỗ Văn Thuận được thực hiện từ 19h
ngày 18/9 đến rạng sáng ngày 19/9 mới kết thúc. Việc hồi phục của anh Thuận cũng trông chờ nhiều vào sự may mắn và quá trình luyện tập của chính anh Thuận sau này.
Sức khỏe của anh Đỗ Văn Thuận vẫn rất yếu sau ca phẫu thuật thứ 2.
Suốt từ hôm anh
Thuận nhập viện, bố mẹ anh cùng người vợ trẻ đang mang bầu 4 tháng thay phiên
nhau túc trực bên giường bệnh. Ban đêm chỉ có một người được
trông người bệnh trong phòng, những người còn lại phải tìm chỗ ngủ
ngoài hành lang bệnh viện. “Hôm qua, tôi đã tìm thuê được một chiếc giường nhỏ
ngay gần bệnh viện giá 15 nghìn đồng/ngày. Vợ chồng tôi thế nào cũng được
nhưng con dâu đang mang bầu phải có chỗ cho cháu nghỉ ban đêm. Cháu bây giờ mà
khuỵ nữa thì chúng tôi không biết làm thế nào”, bà Thúy chia sẻ.
Chi phí mổ và điều
trị ban đầu cho anh Thuận đã hết 60 triệu đồng, vượt quá điều kiện kinh tế của
gia đình. Chi phí ca mổ thứ hai, gia đình chưa được bệnh viện thông báo chi phí và cũng chưa biết sẽ xoay sở ra sao. Cả gia đình chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng ở
quê nhưng suốt mấy ngày nay cũng phải bỏ bẵng. Ngồi thẫn thờ bên giường bệnh
của con, người mẹ rơm rớm nước mắt: “Trước đây, ông nhà tôi còn đi làm thuê
được thì cũng đỡ. Mấy năm nay, ông ấy bị tiểu đường phải nghỉ ở nhà. Giờ lại
đến cháu bị tai nạn thế này, tiền nong xoay sở đã đành nhưng không biết rồi đây
cháu có bình phục được hay không”.
Trước đó, chiều ngày 13/9 anh Đỗ Văn Thuận (SN 1988) ở thôn Quan Thượng,
xã Văn Lý, huyện Lý Nhân - Hà Nam đang ôm chùm bóng bay đi bộ qua cầu Vĩnh Tuy
- Hà Nội thì bị gió cuốn phăng chùm bóng. Tiếc chùm bóng chưa bán được quả nào, sợ mất cả vốn lẫn lãi, anh Thuận cố giằng
giật với gió nhưng không níu được chùm bóng bay mà bị gió lôi ngã từ trên cầu
Vĩnh Tuy xuống dưới chân cầu khiến anh bị chấn thương nặng.
Bà Đỗ Thị Thúy chia
sẻ: “Sau khi vụ tai nạn và hoàn cảnh khó khăn của con trai tôi được
báo điện tử Dân trí đăng tải, rất
nhiều bạn đọc của báo Dân trí đã gọi
điện và đến chia sẻ, thăm hỏi cũng như động viên, giúp đỡ gia đình vượt qua khó
khăn trước mắt. Tôi chân thành cảm ơn các tấm lòng hảo tâm đã quan tâm và
dõi theo tình trạng sức khỏe của con trai tôi. Chắc chắn lòng tốt của tất cả
mọi người sẽ tiếp sức cho cháu vượt qua nỗi đau để nhanh chóng bình phục”.
Thế Cường