Mã số 2418:

Cha ung thư, mẹ suy thận, bé thơ 4 tuổi sống lay lắt bên bà nội già yếu

(Dân trí) - “Mế ơi, răng đến chừ cha mệ (mẹ) cháu vẫn chưa về? Cha mệ cháu đi mô mà lâu rứa? Cháu nhớ cha mệ. Cháu muốn được nằm, được ngủ với cha mệ lắm rồi. Mế đưa cha mệ về với cháu đi…”.

Đã giáp Tết rồi, khi những gia đình bên cạnh đã sum vầy chuẩn bị những ngày đầm ấm vui xuân, thì bé Hồ Thị Hà Vy, 4 tuổi, người dân tộc Vân Kiều, ở bản Khe Lặn, xã Mò Ó, huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) không có được niềm hạnh phúc ấy. Cả bố và mẹ đang mang trọng bệnh, nằm điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, nên bé Hà Vy đang sống cảnh lay lắt cùng bà ngoại, bé cũng chẳng màng đến Têt như bao đứa trẻ khác.

Cha ung thư, mẹ suy thận, bé thơ 4 tuổi sống lay lắt bên bà nội già yếu - 1

Chúng tôi tìm đến bản Khe Lặn, xã Mò Ó, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị lúc trời đã tối mịt. Trong căn nhà nhỏ, bà Hồ Thị Trinh, 70 tuổi, đang vỗ về đứa cháu nhỏ nheo nhóc, quần áo lấm lem, khuôn mặt cứ ngước nhìn bà nội. Chốc lát bé thơ tội nghiệp lại hỏi người bà già yếu của mình: “Mế ơi, cha mẹ cháu răng chừ vẫn chưa về? Cha mệ cháu đi mô mà lâu rứa?... ”. Câu hỏi của đứa cháu thơ dại như khoét vào tâm can của bà Trinh, bà biết trả lời ra sao với bé khi cả bố và mẹ bé đang chưa biết sống chết ra sao ở bệnh viện. Nhìn cháu thơ khuôn mặt bà bất thần, nước mắt cứ chực chờ rơi xuống.

Bé Hà Vy thiếu hơi ấm, bàn tay chăm sóc của cha mẹ đã lâu nên rất nhớ. Bé liên tục vặn hỏi bà nội, khi nào bố mẹ cháu về. Tiếng khóc của cháu bé khiến bà Trinh đau đớn vô cùng.
Bé Hà Vy thiếu hơi ấm, bàn tay chăm sóc của cha mẹ đã lâu nên rất nhớ. Bé liên tục vặn hỏi bà nội, khi nào bố mẹ cháu về. Tiếng khóc của cháu bé khiến bà Trinh đau đớn vô cùng.

Bà Trinh buồn tủi mỗi khi nhắc đến tình trạng bệnh tật của con trai Hồ Văn Long (28 tuổi) và vợ Hồ Thị Diệp (26 tuổi), bố mẹ bé Hà Vy. Sinh ra, lớn lên trong bản, khốn khó đến với nhau vào năm 2012. Sau khi có với nhau đứa con là cháu Hà Vy, vợ chồng Long được bà Trinh cất cho căn lều bằng tre nứa, gỗ tạp cạnh nhà để sinh hoạt. Tuy nhiên, ra ở riêng chưa được bao lâu thì túp lều bị gió bão đánh tan tành, vợ chồng Long phải tá túc tạm bợ với mẹ già.

Cuộc sống khốn khó đủ đường, chưa biết bấu víu vào đâu, thì cả Long và Điệp cùng lâm trọng bệnh. Long bị mắc căn bệnh ung thư gan, còn Điệp bị chứng suy thận. Suốt hơn 3 năm qua cứ gom được chút tiền là hai vợ chồng tìm đến bệnh viện. Hết tiền, vợ chồng dắt díu nhau về nhà nội, sống lay lắt, để mặc tấm thân cho bệnh tật hành hạ, dày vò.

Căn nhà của bé Hà Vy đã bị mưa bão đánh tan tàn. Bố mẹ bệnh tật, không có tiền để sửa, bé Hà Vy giờ lại tá túc với bà nội già yếu.
Căn nhà của bé Hà Vy đã bị mưa bão đánh tan tàn. Bố mẹ bệnh tật, không có tiền để sửa, bé Hà Vy giờ lại tá túc với bà nội già yếu.

“Cách đây gần hơn 2 tháng, thằng Long nó đau quá, khò khè không thở được, bà con trong bản lo quá, cho vợ nó vay được ít đưa nhau xuống bệnh viện. Tui chừ nỏ biết chúng nó sống chết ra răng. Tui thương đứa cháu Vy quá, cháu nó còn quá nhỏ chưa biết cha mệ bị bệnh nặng. Hai vợ chồng nó mà chết đi thì tội cháu lắm”- bà Trinh gạt nước mắt mủi lòng.

Bà Trinh bế cháu Hà Vy nhìn ra cửa ngày giờ trông ngóng tin tức của con trai, con dâu bệnh tật.
Bà Trinh bế cháu Hà Vy nhìn ra cửa ngày giờ trông ngóng tin tức của con trai, con dâu bệnh tật.

Trao chút quà nhỏ, sẻ chia, động viên bà Trinh và đứa trẻ bất hạnh, chúng tôi xuôi về thành phố Đông Hà, tìm đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị-nơi vợ chồng Long đang điều trị. Nằm trên giường bệnh Khoa ung bướu, Hồ Văn Long nằm bất động một chỗ, khuôn mặt hốc hác, làn da xanh nhợt, đôi môi tái tím. Ngồi kế bên là người vợ trẻ Hồ Thị Điệp cũng đang bị bệnh thận nặng, phải chạy thận nhân tạo 2 lần/tuần. Khuôn mặt Điệp như tối sầm lại, lặng thầm nắn bóp chân tay cho người chồng sống cảnh thập tử nhất sinh.

Con gái lay lắt với bà nội ở nhà, còn ở viện Hồ Văn Long mất hết sức sống. Người gầy gò, xanh xao, nằm bất động.
Con gái lay lắt với bà nội ở nhà, còn ở viện Hồ Văn Long mất hết sức sống. Người gầy gò, xanh xao, nằm bất động.

“Từ hôm xuống viện đến chừ sức khỏe của anh ấy rất yếu, chỉ ăn được chút ít nước cháo và uống được ít sữa. Có đêm gọi mãi không thấy anh mở mắt, tim đập yếu em tưởng anh ấy bỏ mẹ con em mà đi. Em sợ lắm. Sợ con còn nhỏ, em cũng bị bệnh mà anh ấy đi thì không biết lấy ai chăm nuôi đứa con nhỏ đang sống ở nhà với bà nội”- Điệp tủi phận nói.


Chị Hồ Thị Điệp - vợ anh Long cố đỡ chồng dậy cho uống nước. Người vợ gọi mãi nhưng không nhận được lời đáp của chồng mình

Chị Hồ Thị Điệp - vợ anh Long cố đỡ chồng dậy cho uống nước. Người vợ gọi mãi nhưng không nhận được lời đáp của chồng mình

Tìm hiểu tình hình bệnh tật của Long với bác sĩ Đỗ Trần Ngọc, Khoa Ung bướu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, chúng tôi thực sự ái ngại cho chuỗi ngày phía trước còn nhiều sóng gió hơn của gia đình bé Hà Vy. “Bệnh nhân Long vào viện từ ngày 28/10/2016, được chẩn đoán u gan, vi rút viêm gan, ung thư tế bào gan nguyên phát (HCC), khối u lớn nên khó phẫu thuật. Qua thăm khám chúng tôi nghĩ rằng bệnh nhân không thể sống nổi qua 3 tháng” – bác sỹ Ngọc cho biết. Để duy trì sự sống tìm phác đồ điều trị thích hợp cho Long, bệnh viện đã tiến hành bơm hóa chất vào khối u để tiêu diệt khối u ngày một lớn. Dù có những tiến triển nhất định, nhưng theo bác sỹ Ngọc, sự sống của bệnh nhân Long là quá mong manh.

Người vợ trẻ lau nước mắt trước tình cảnh của chồng và gia đình. Diệp cũng thương con gái lắm vì người mẹ trẻ đã xa con hai tháng trời.
Người vợ trẻ lau nước mắt trước tình cảnh của chồng và gia đình. Diệp cũng thương con gái lắm vì người mẹ trẻ đã xa con hai tháng trời.

Rời Bệnh viện đa khoa Quảng Trị, nhìn phố xá chốn thị thành đã rực đèn hoa, nhìn những đứa trẻ ấm áp, hạnh phúc bên bố mẹ chờ đón Tết, tôi thực sự ái ngại, thương xót bé Hà Vy. Ngồi trên xe, sực nhớ hình ảnh ông già Noel bất ngờ xuất hiện tặng quà cho trẻ em nghèo trong ngày Lễ Giáng sinh, tôi lan man cầu cho bé Hà Hy một điều, trong giây phút ngặt nghèo nhất, trong nỗi thiếu thốn tận cùng cả tinh thần lẫn vật chất này, có ai đó mở lòng thay ba mẹ của bé, lo cho bé chút ít hơi ấm của Tết, của mùa xuân để bé vơi đi phần nào thiệt thòi, bất hạnh.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2418:Hồ Thị Trinh, bản Khe Lặn, xã Mò Ó, huyện Đak rông, tỉnh Quảng Trị.

(Bạn đọc có thể liên hệ chị Lê Thị Lệ Huyền, Phó chủ tịch Hội phụ nữ huyện Đak rông, tỉnh Quảng Trị, ĐT 0915.326.456, STK 3908215017518, Chi nhánh ngân hàng NN&PTNT huyện Đak rông).

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Đăng Đức