1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 1996:

Cha bỏ rơi con trai vì không chịu nổi cảnh con nằm viện nhiều hơn ở nhà

(Dân trí) - Với thân hình gầy gò, không mấy ai nghĩ An đã 6 tuổi. Chống chọi với căn bệnh ung thư máu suốt 5 năm quá khiến bé không thể nào lớn nổi. Giờ đây, hy vọng sống đối với An càng mong manh hơn khi cha bỏ đi, mẹ đã cạn kiệt tiền bạc, nợ nần chồng chất…

Bé Ngô Văn An sinh ngày 3/10/2009 tại ấp Bình Hòa, xã Long Bình, Huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Ngay từ ngày mới chào đời, bé An đã không được khỏe mạnh, nay ốm mai đau khiến cha mẹ phải chạy vạy khắp nơi để chữa chạy. Lúc bé gần 1 tuổi, bệnh viện phát hiện ra An bị ung thư máu. Kể từ đó, bệnh viện trở thành nhà của con. Mới 6 tuổi đầu mà An đã có “thâm niên” 5 năm nằm viện.

Mới 6 tuổi đầu mà An đã có “thâm niên” 5 năm nằm viện
Mới 6 tuổi đầu mà An đã có “thâm niên” 5 năm nằm viện

Chị Ngô Thị Mỹ Thùy, mẹ bé An cho biết: “Cả 2 vợ chồng em không có nghề nghiệp, chủ yếu đi làm thuê cho người ta nên cuộc sống cũng chật vật, không dư giả gì. Từ ngày con trai em phát bệnh ung thư, hầu như nhà có gì đáng giá em đều đã bán hết để cứu lấy con”.

Ngày vợ chồng chị Thùy ra riêng, cha mẹ chỉ cho mảnh đất để cất căn chòi lá. Nay đến căn chòi lá cũng đã không còn, nợ nần chồng chất vì lo tiền thuốc thang cho An. Chị cho biết: “Khi bé phát bệnh dưới 6 tuổi nên được miễn nhiều chi phi điều trị, nhưng có 1 số loại thuốc đặc trị không được bảo hiểm cấp, phải mua ngoài rất đắt tiền. Nhà em ở xa, mỗi lần mẹ con từ nhà lên thành phố khám chữa bệnh cũng tốn rất nhiều tiền”.

Sổ hộ nghèo của nhà chị Thùy
Sổ hộ nghèo của nhà chị Thùy
Từ lúc sinh ra đời, quãng thời gian bé An nằm viện còn nhiều hơn ở nhà
Từ lúc sinh ra đời, quãng thời gian bé An nằm viện còn nhiều hơn ở nhà
An đã chuyển sang giai đoạn vào hóa chất duy trì định kỳ, không nguy hiểm nhưng xét nghiệm gần đây cho thấy có hiện tượng tế bào non xâm nhập dịch não tủy
An đã chuyển sang giai đoạn vào hóa chất duy trì định kỳ, không nguy hiểm nhưng xét nghiệm gần đây cho thấy có hiện tượng tế bào non xâm nhập dịch não tủy

Ông Thái Văn Mười, trưởng ấp Bình Hòa xác nhận hoàn cảnh gia đình chị Thủy hết sức khó khăn. Có căn chòi lá nay cũng đã đổ sập. Con gái lớn phải gửi cho ông bà ngoại già nuôi, còn chị Thùy chăm đứa con nhỏ nằm viện tại TPHCM nhiều năm nay.

Suốt mấy năm trời theo con đi hết bệnh viện này tới bệnh viện khác, ai bày cho thầy thuốc nào hay chị lại tìm tới với hy vọng mong manh. Thế nhưng, căn bệnh quái ác trong người bé ngày càng nặng thêm, đang ngày đêm hành hạ thân xác bé nhỏ.

Cùng với số lần đưa con đi viện, số toa thuốc đặc trị tăng dần thì tiền của trong nhà vơi hết, tài sản bán dần và nợ nần thêm nhiều hơn. Anh chồng làm quần quật cả ngày mà nợ nần vẫn ngày một nhiều thêm, con cái nheo nhóc bệnh tật khiến anh nản lòng, nhậu nhẹt cho quên rồi dứt áo ra đi vì không chịu nổi.

Chồng bỏ vợ được nhưng mẹ nào có thể bỏ con ! Ngày người chồng dứt áo ra đi, chị ôm bé An khóc tức tưởi rồi gạt nước mắt sang hàng xóm vay ít tiền ôm con lên thành phố tiếp tục chữa trị cho bé.

Để tiện việc chăm sóc cho con, chị Thùy chuyển vào ở hẳn trong bệnh viện Ung bướu TPHCM, nơi bé An điều trị mấy năm qua. Phòng bệnh chật, 2 mẹ con thu xếp “định cư” dưới gầm giường bệnh. Tắm giặt thì nhờ nhà vệ sinh trong bệnh viện, ăn uống thì xin cơm từ thiện. Ngày ngày chị lại gửi con cho bạn bè cùng phòng rồi đi bán vé số, làm việc vặt để kiếm thêm tiền thuốc cho con.

Thế nhưng, mấy đồng tiền lẻ chị kiếm về hàng ngày không đủ chi trả cho những toa thuốc đặc trị giá vài triệu đồng mà An phải vào hàng tuần. Hàng xóm, thân nhân ngày xưa hay giúp đỡ mẹ con chị cũng đã không còn ai cho chị mượn vì chị đã mượn nhiều lần suốt 5 năm qua mà không có tiền trả.

Nhà của 2 mẹ con chị Thủy mấy năm nay là gầm giường bệnh này
Nhà của 2 mẹ con chị Thủy mấy năm nay là gầm giường bệnh này
Năm nay An đã 6 tuổi, gánh nặng chi phí chữa bệnh càng nặng nề hơn với hai mẹ con
Năm nay An đã 6 tuổi, gánh nặng chi phí chữa bệnh càng nặng nề hơn với hai mẹ con

Đến hôm nay, An cũng đã hơn 6 tuổi và bé không còn được hưởng chế độ bảo hiểm y tế miễn phí như xưa. Trong khi đó, căn bệnh vẫn đang hành hạ An từng ngày, em phải hóa trị duy trì định kỳ với những toa thuốc đắt tiền. Xét nghiệm gần đây cho thấy có hiện tượng tế bào non xâm nhập dịch não tủy của bé An mà chị Thùy cũng không còn tiền để đưa con sang bệnh viện Huyết học tiếp tục xét nghiệm. Đến tiền vào thuốc cho con tháng sau chị cũng chưa biết tìm đâu ra. Con đường cứu chữa cho con đang khép dần trước mắt người mẹ…

Chị Thùy thổn thức: “Những đêm ôm con vào lòng mà em chỉ biết khóc. Nhìn con mình ngày càng tới gần hơn với cái chết mà người làm mẹ lại không có cách nào cứu lấy con thì không khóc còn biết làm gì đây…”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1996: Chị Ngô Thị Mỹ Thùy (mẹ bé Ngô Văn An)

Địa chỉ: Khoa nội 3, lầu 2, phòng 6, bệnh viện Ung bướu TPHCM

Điện thoại liên lạc: 0979.826.352

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Xuân Duy - Tùng Nguyên
 

Cha bỏ rơi con trai vì không chịu nổi cảnh con nằm viện nhiều hơn ở nhà - 7