Cần Thơ

“Cậu sinh viên đầu lép” đã xuất viện

(Dân trí) - Sau hơn 1 tuần được bác sĩ phẫu thuật ghép lại hộp sọ, em Nguyễn Văn Tý – nhân vật trong bài viết: “Gian nan học kỳ cuối của cậu sinh viên “đầu lép”” đã được các bác sĩ Khoa ngoại thần kinh Bệnh viện đa khoa Trung ương TP. Cần Thơ cho xuất viện.

Chiều ngày (21/3) gia đình em Tý gọi điện báo cho chúng tôi biết em Tý được các bác sĩ Khoa ngoại thần kinh bệnh viện Đa khoa Trung ương TP. Cần Thơ cho xuất viện. Nhận được tín báo, PV Dân trí đến bệnh viện cùng gia đình chia sẻ niềm vui này với em Tý.

Gặp chúng tôi tại Khoa ngoại thần kinh Bệnh viện đa khoa Trung ương TP. Cần Thơ cô Đỗ Thị Út (59 tuổi) – mẹ em Tý không kìm được những giọt nước mắt mừng vui, cô Út chia sẻ: “Cháu Tý khỏe lắm rồi, ăn cơm và đi đứng như lúc chưa mổ. Cháu nó được vậy cũng nhờ tất cả vào tấm lòng bạn đọc Dân trí giúp đỡ, chứ với nghề bán vé số và phụ việc nhà như vợ chồng tui thì không biết đến khi nào ước mơ ghép lại hộp sọ của cháu Tý mới trở thành hiện thực”.

“Cậu sinh viên đầu lép” đã xuất viện

Ngoài sự giúp đỡ của nhóm Orphanage First, gia đình chị Thân - Việt kiều Canada gửi giúp em Tý 250 UAD

Nói về ca phẫu thuật, bác sĩ Trần Văn Minh – bác sĩ điều trị cho Tý cho biết: “Tiếp nhận ca phẫu thuật ghép lại hộp sọ cho em Tý ban đầu chúng tôi cũng hơi lo nhưng đến giờ này có thể nói ca phẫu thuật rất thành công, sức khỏe em Tý hồi phục rất tốt. Em Tý đã có cái đầu tròn trịa như bao người khác và chúng tôi cầu chúc cho em sớm có việc làm, trở thành một thầy giáo giỏi có nhiều đóng góp cho xã hội!”

Ngoài ra, bác sĩ Minh cũng cho biết, chứng động kinh của em Tý không thể chưa dứt điểm mà chỉ kiềm chế tầng suất co giật bằng cách dùng thuốc hàng ngày. Do đó, sau khi xuất viện em Tý phải dùng thuốc này trong thời gian dài, đồng thời có chế độ ăn uống, làm việc hợp lý sẽ có lợi cho sức khỏe.

Ngày Tý xuất viện có anh chị em từ Cà Mau lên chia sẻ niềm vui khiến Tý rất xúc động. Tý chia sẻ: “Ước mơ ghép lại hộp sọ là ước mơ lớn nhất của em và hôm nay ước mơ đó đã thành hiện thực. Em xin chân thành cám ơn các bạn đọc Dân trí đã giúp em trong thời gian qua. Nhất là sự giúp đỡ của chị Hạnh – đại diện nhóm Orphanage First và gia đình anh chị Thân ở Canada! (mới gửi 250 UAD - PV) Suốt đời này em luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của quý ân nhân! Một lần nữa xin báo Dân trí chuyển lời cám ơn đến tất cả mọi người lời cám ơn chân thành nhất!”

Được biết, toàn bộ chi phí ca phẫu thuật là 30.500.000 đồng, trong đó nhóm Orphanage First (chị Yến Châu – đại diện tại TP. Hồ Chí Minh) hỗ trợ 20.000.000 đồng, số còn lại do gia đình sử dụng nguồn tiền bạn đọc Dân trí để chi trả. Ngoài ra theo chị Châu cho biết nhóm  Hanage First sẽ tiếp tục hỗ trợ em Tý trong thời gian chờ việc làm hoặc bệnh tình của Tý cần điều trị tiếp.

Ngô Nguyễn