Cậu bé mồ côi Cử Mí Ná đã được phẫu thuật thành công

(Dân trí) - Bị ngã đập vùng lưng gáy xuống đá khi đi cắt cỏ khiến cho cậu bé Cử Mí Ná rơi vào tình cảnh nguy kịch và phải chuyển cấp cứu lên bệnh viện Việt Đức. Đứng trước ca mổ thay nẹp vít với chi phí lên đến cả trăm triệu đồng, cậu bé mồ côi những tưởng phải đầu hàng chấp nhận cái chết vì người anh họ không thể vay ai được tiền cho em.

Ná là cậu bé đáng thương trong bài viết: “Không có 60 triệu mổ cột sống, cậu bé 12 tuổi mồ côi cha mẹ có nguy cơ liệt vĩnh viễn” (MS 2603) đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 10/7. Bố mẹ đều đã qua đời, nên từ lâu Ná phải về tá túc nhà người anh họ là anh Cử Mí Già nhưng anh cũng nghèo quá không thể vay ai được tiền cho em phẫu thuật. Em bị ngã, số tiền anh mang lên viện vẻn vẹn chỉ có 600 ngàn đồng nên nghe bác sĩ cho biết tiền mổ cho Ná lên đến cả trăm triệu đồng, anh Già hoàn toàn bất lực.

Lần đầu tiên gặp, anh Già thẫn thờ khi cầm trên tay tờ phiếu tạm ứng tiền cho ca mổ của em Ná.
Lần đầu tiên gặp, anh Già thẫn thờ khi cầm trên tay tờ phiếu tạm ứng tiền cho ca mổ của em Ná.
Anh hoàn toàn bất lực vì số tiền mang lên viện cho em chỉ có vẻn vẹn 600 ngàn đồng.
Anh hoàn toàn bất lực vì số tiền mang lên viện cho em chỉ có vẻn vẹn 600 ngàn đồng.

Về ca bệnh của Ná, trước đó bác sĩ Nguyễn Văn Cường – Khoa Phẫu thuật cột sống, bệnh viện Việt Đức đã cho biết: “Cậu bé bị ngã ở độ cao khoảng 10 mét đập lưng gáy xuống đá và đã được đi cấp cứu ở bệnh viện tỉnh Hà Giang. Tại bệnh viện tỉnh em đã bị chấn thương liệt 2 chân, tràn máu, tràn khí trên thân ngực bên trái nên bác sĩ đã phải dẫn lưu màng phổi ở bên trái ra để cứu sống bệnh nhân sau đó chuyển xuống bệnh viện Việt Đức.

Khi em đến với chúng tôi trong tình trạng mất máu, nhợt, liệt hoàn toàn 2 chi dưới, mất cảm giác từ ngực 6 trở xuống, tay yếu. Với những dấu hiệu như thế chúng tôi có nghi ngờ đến chấn thương cột sống cổ, ngực, nên đã cho chụp phim lên thì thấy em bị vỡ nhiều thân đốt sống, cụ thể là vỡ đốt sống ngực 5,6,7,8.

Qua kết quả chụp cộng hưởng từ thì thấy tổn thương tủy mà nguyên nhân là do mảnh xương ở trong đốt sống bị vỡ và chèn vào tủy dẫn đến dập tủy 1 đoạn dài. Em vừa rút dẫn lưu màng phổi, và có chỉ định phải mổ để cố định lại đốt sống và tránh loét và nhiễm trùng. Ca mổ của em phải sử dụng nẹp vít, khoảng từ 8-10 vít với chi phí 60 triệu (chưa tính tiền thuốc và hồi sức). Trong khoa có hệ thống vít từ thiện, tuy nhiên cỡ vít dùng cho trẻ con thì không có nên chúng tôi không thể dùng vít từ thiện cho em được mà buộc em phải mua mới”.

Cậu bé có hoàn cảnh vô cùng đáng thương vì bố mẹ đã chết hết, em về sống cùng anh họ.
Cậu bé có hoàn cảnh vô cùng đáng thương vì bố mẹ đã chết hết, em về sống cùng anh họ.
Nhờ sư giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, Ná đã đóng được viện phí tất cả 160 triệu đồng và đã được phẫu thuật.
Nhờ sư giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, Ná đã đóng được viện phí tất cả 160 triệu đồng và đã được phẫu thuật.

Sau khi hoàn cảnh của Ná được đăng tải trên báo điện tử Dân trí, em đã nhận được nhiều sự giúp đỡ của bạn đọc. Chị Nguyễn Hà Phương – cán bộ phòng CTXH bệnh viện cho biết số tiền bạn đọc giúp đỡ cho Ná để em đóng vào viện tính đến thời điểm này là 160 triệu đồng. Bên cạnh đó được sự giúp đỡ của các bác sĩ khoa Phẫu thuật cột sống, em cũng đã được phẫu thuật ngay khi bài viết được lên trang.

Sau ca mổ, Ná bị loét vùng cùng cụt nên theo chị Nguyễn Hoàng Anh – Điều dưỡng trưởng khoa Phẫu thuật cột sống cho biết em sẽ tiếp tục được chuyển sang điều trị tại Viện bỏng quốc gia, sau đó chuyển bệnh viện tỉnh hoặc sang tập phục hồi chức năng của bệnh viện Bạch Mai. Đồng thời chị cũng gửi lời cám ơn đến bạn đọc của báo đã giúp đỡ cho bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của khoa vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Chia sẻ niềm vui khi được mọi người giúp đỡ, anh Cử Mí Già bảo phấn khởi và mừng lắm vì có tiền phẫu thuật cho em và có cả tiền ăn mọi người cho nữa. Em Ná vẫn còn yếu, chưa nói được nhiều nhưng bản thân cậu bé cũng cảm nhận được rõ sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người dành cho mình nên có thêm nghị lực để hồi phục nhanh hơn. Trong thời gian sắp tới, anh Già cũng mong muốn em sớm khỏi bệnh để trở về nhà tiếp tục công việc vì ngoài Ná ra còn 1 người chị và 1 người em nhỏ của Ná cũng đang sống cùng gia đình anh và mong mỏi tin tức của Ná.

Anh Già không ngờ em được mọi người giúp đỡ và hỗ trợ số tiền nhiều đến thế.
Anh Già không ngờ em được mọi người giúp đỡ và hỗ trợ số tiền nhiều đến thế.

Là cậu bé mồ côi, những tưởng đã đứng ở bờ vực thẳm của sự sống và cái chết, Ná đã được cứu sống nhờ những tấm lòng thơm thảo của bạn đọc Dân trí gần xa. Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc đối với em mà với cả nhiều người đã và đang dõi theo thông tin ca bệnh của Ná. Mong rằng với những tình cảm của mọi người dành cho, em sẽ sớm được xuất viện trong thời gian tới để trở về với bản làng, với trường, với lớp ... và với bao ước mơ còn đang chờ em ở phía trước.

Phạm Oanh