1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Cậu bé dân tộc Tày bụng to như cái trống tiếp tục nhận 80 triệu đồng

(Dân trí) - Bị hội chứng thận hư bẩm sinh khiến cậu bé Đỗ Đình Phong từ khi sinh ra phải nằm viện liên miên. Càng bất hạnh hơn khi chị gái của em cũng mới qua đời vì chính căn bệnh này khiến cho bố mẹ càng hoang mang, kiệt quệ.

Em là nhân vật trong bài viết: “Xót xa bé 2 tuổi dân tộc Tày bụng to như cái trống vì hội chứng thận hư” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 1/8/2017. Điều trị tại bệnh viện Nhi TW suốt 2 năm qua khiến cho gia đình em kiệt quệ và luôn sống trong cảnh nơm nớp lo sợ vì chị gái của Phong cũng đã qua đời vì căn bệnh này.

Bị hội chứng thận hư khiến cho cậu bé Phong bụng to như cái trống.
Bị hội chứng thận hư khiến cho cậu bé Phong bụng to như cái trống.

Mẹ của Phong là em Nông Thị Hường cho hay: “Con gái đầu của em là Đỗ Thùy Vân đã mất vì căn bệnh hội chứng thận hư, sau đó em sinh cháu thứ 2 là Đỗ Hải Yến thì khỏe mạnh, bình thường. Cách đây 2 năm vợ chồng bảo nhau sinh thêm cháu thứ 3 là cháu Đỗ Đình Phong này thì không ngờ cháu lại mang bệnh như chị gái đầu tiên nên cả nhà lúc nào cũng lo sợ cháu sẽ đi như chị của cháu”.

Có mặt tại cơ quan báo điện tử Dân trí, khuôn mặt em sưng húp với chiếc bụng phình to.
Có mặt tại cơ quan báo điện tử Dân trí, khuôn mặt em sưng húp với chiếc bụng phình to.
Hai mẹ con nhận quà bạn đọc Dân trí giúp đỡ tuần 1/10.
Hai mẹ con nhận quà bạn đọc Dân trí giúp đỡ tuần 1/10.

Ròng rã 2 năm cho con đi viện, Hường không làm gì được ra tiền, chồng em đi phu xe với đồng lương ít ỏi vừa gửi cho vợ nuôi con bé, vừa gửi cho ông bà chăm con gái ở quê khiến nhiều khi em như muốn ngã quỵ. Em tâm sự đã không ít lần muốn bỏ cuộc nhưng nhìn con em lại không nỡ thành ra cuộc chiến sinh tử để giành giật lấy mạng sống cho con càng trở nên gian nan hơn bao giờ hết.

Hai mẹ con trích ra 15 triệu đồng giúp đỡ chị Hồ Thị Dinh.
Hai mẹ con trích ra 15 triệu đồng giúp đỡ chị Hồ Thị Dinh.

Hơn 1 lần được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, Hường như mở ra thêm cơ hội cứu sống con. Lần này tiếp tục nhận được 80 triệu đồng tại cơ quan báo điện tử Dân trí, em mừng rỡ gửi lời cám ơn quý báo và nhà hảo tâm. Đồng thời có số tiền này, em cũng trích ra 15 triệu đồng để giúp đỡ cho chị Hồ Thị Dinh (MS: 2401) để chị có tiền chữa trị bệnh.

Phạm Oanh