1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 1926:

Bị tai nạn giao thông, cả gia đình điều trị trong túng quẫn

(Dân trí) - Đứa em 2 tuổi mặt mũi đầy máu, bàn tay yếu ớt cố bám thật chặt lấy cánh tay của mẹ mình, bên cạnh đứa chị 4 tuổi mặt cũng sưng húp đang rơm rớm nước mắt. Tai nạn xe máy khiến 4 người trong gia đình nghèo khó của chị phải nằm viện điều trị trong túng quẫn.

Trong buổi chiều nắng gắt, PV Dân trí nhận được cuộc điện thoại từ số máy lạ, từ bên kia đường dây là tiếng khóc nức nở của người phụ nữ xin cứu giúp gia đình của mình bị tai nạn giao thông đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

Bị tai nạn giao thông, cả gia đình điều trị trong túng quẫn - 1
Những tiếng khóc xé lòng của 2 đứa trẻ khiến tất cả mọi người trong phòng bệnh lặng đi

Tìm đến bệnh viện Đa khoa Hà Nam để thăm, chúng tôi mới thấy và chứng kiến được nỗi đau của chị Nguyễn Thị Chuyên (SN 1991), trú tại thôn Đô Lương, xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Đang ngồi trông 2 đứa con nhỏ tại khoa cấp cứu, tim chị như thắt lại từng hồi khi nhìn thấy con gái út 2 tuổi mặt đầy máu, liên tục kêu khóc, bàn tay nhỏ nhắn, yếu ớt cứ bám chặt lấy tay chị để cố tìm một chỗ dựa vững chắc. Nằm bên cạnh là đứa con lớn 4 tuổi của chị mặt cũng sưng húp đang rơm rớm nước mắt nhìn mẹ. Những tiếng khóc xé lòng của 2 đứa trẻ khiến tất cả mọi người trong phòng bệnh lặng đi, chỉ là những đứa trẻ nhỏ nhưng chúng đang phải chịu những cơn đau thể xác hành hạ trong vụ tai nạn giao thông.


Đứa con gái út 2 tuổi mặt đầy máu, bị rạn hộp sọ liên tục kêu khóc, bàn tay nhỏ nhắn, yếu ớt cứ bám chặt lấy mẹ

Đứa con gái út 2 tuổi mặt đầy máu, bị rạn hộp sọ liên tục kêu khóc, bàn tay nhỏ nhắn, yếu ớt cứ bám chặt lấy mẹ

 

Chị Nguyễn Thị Hải (SN 1988), em chồng chị Chuyên cho hay: “Hôm 25/9 nhà tôi có làm mấy mâm cơm cúng giỗ đầu đứa con thứ 2 của tôi mất vì bị bệnh. Vì lấy chồng cách nhà gần 15km nên ít về nhà ngoại, hôm làm cơm, anh trai tôi có nói là lâu không đưa hai đứa nhỏ xuống nhà chơi nên hôm nay có việc thì đưa xuống, chị dâu tôi bận đi làm công nhân nên anh trai tôi đưa cả mẹ tôi và hai cháu đi cùng. Đến hơn 1h chiều thì anh trai tôi về, nhưng được một tiếng sau tôi nhận được tin báo anh trai tôi và mẹ cùng hai cháu bị tai nạn đang cấp cứu trong bệnh viện”.

Cháu Nguyễn Thị Mai Thanh (4 tuổi) mặt cũng sưng húp đang rơm rớm nước mắt vì đau
Cháu Nguyễn Thị Mai Thanh (4 tuổi) mặt cũng sưng húp đang rơm rớm nước mắt vì đau

 

Ngồi trên chiếc giường bệnh, vừa dỗ con vừa hít hơi dài lấy lại bình tĩnh, chị Chuyên kể lại về gia cảnh khốn khó gia đình mình. Chị Chuyên và anh Nguyễn Đắc Ngọc (SN 1984) vốn ở cùng xã với nhau, hai phận nghèo bén duyên với nhau về sống trong căn nhà ngói cấp 4 lụp xụp. Tuy khó khăn nhưng anh chị lại thương yêu đùm bọc lẫn nhau nên cuộc sống khá êm đềm, hạnh phúc.

Vì muốn thoát khỏi cảnh nghèo đói, 2 năm trước vợ chồng chị Chuyên quyết định vay mượn gần 50 triệu đồng để anh Ngọc sắm đồ về làm mộc. Vì mới vào làm nghề mộc nên khách hàng của anh Ngọc cũng chẳng có nhiều, một tháng cũng chỉ kiếm được vài mối nên thu nhập cũng chẳng đáng là bao.

Vừa vay vốn làm mộc mơ được thoát nghèo chưa thành, thì anh Ngọc trong lần đi khám bệnh phát hiện mình bị viêm gan B, đưa mẹ anh là bà Nguyễn Thị Tuyết (64 tuổi) đi khám cũng bị phát hiện nhiễm virus viêm gan B. Từ khi biết mình bị bệnh, anh Ngọc chẳng dám đi đâu điều trị vì điều kiện kinh tế quá khó khăn, nên anh chỉ đi bốc thuốc nam về để 2 mẹ con cùng uống.

Bị tai nạn giao thông, cả gia đình điều trị trong túng quẫn - 4
Cả nhà nằm viện điều trị trong cơn túng quẫn

Nhà đã nghèo, thân mang bệnh tật, thêm khoản nợ đổ lên đầu cùng 2 đứa con nhỏ, vợ anh thì làm công nhân mỹ ký chỉ theo mùa vụ. Nên anh Ngọc lao đầu vào làm việc mong sao kiếm thêm tiền lo trả nợ, thêm thu nhập cho gia đình. Cũng vì lao lực quá nhiều để lo làm ăn, kiếm tiền lo trả nợ mà anh Ngọc từ một người khỏe mạnh chỉ trong vòng mấy tháng biến thành một người teo tóp, từ hơn 60kg anh giờ chỉ còn gần 47kg.

Khó khăn chồng chất khó khăn khi gia đình của anh Ngọc không may gặp nạn, theo chị Chuyên cho biết, cách đây không lâu anh Ngọc bị đau mắt, nên hôm đi đám giỗ cháu về gặp trời nắng to nên bị hoa mắt rồi tự ngã lao vào dải phân cách làn đường khiến 4 người trong nhà bị thương, may mà được người dân phát hiện kịp thời nên đưa vào bệnh viện.

Người mẹ trẻ chỉ biết khóc vì thương con, bởi chị bất lực vì gia cảnh quá nghèo.
Người mẹ trẻ chỉ biết khóc vì thương con, bởi chị bất lực vì gia cảnh quá nghèo.

 

Theo như chẩn đoán ban đầu của các bác sỹ, anh Ngọc bị bầm dập phần mặt, ngực bị thâm tím đang tiếp tục được theo dõi, bà Tuyết (mẹ anh Ngọc) bị gãy tay trái, gãy 4 xương sườn bên phải. Nhưng do chưa có tiền nên hiện nay gia đình chưa thể phẫu thuật. Xót xa nhất là 2 cháu nhỏ, cháu Nguyễn Thị Mai Thanh (4 tuổi) bị xây xát, bầm tím mặt mũi, còn cháu thứ 2 là Nguyễn Thị Thanh Hà (2 tuổi) sau khi chụp citi cắt lớp các bác sỹ phát hiện cháu Hà bị rạn 2 bên hộp sọ, có nguy cơ tụ máu não phải chuyển ra bệnh viện Việt Đức để phẫu thuật.

Nằm tại khoa răng hàm mặt, anh Ngọc dù sức khỏe còn yếu, giọng nói thều thào cứ gọi tên hai con, trong tiếng gọi ấy còn vang nỗi ân hận vì không cẩn thận mà 2 con và mẹ mình gặp họa. Cứ qua cơn mê sảng anh lại hỏi người thân xem hai con và mẹ mình có làm sao không? Rồi anh nhắm mắt lo nghĩ về những khó khăn đang chờ trước mắt.

Cháu là Nguyễn Thị Thanh Hà (2 tuổi) bị rạn hai bên hộp sọ có nguy cơ bị tụ máu não
Cháu là Nguyễn Thị Thanh Hà (2 tuổi) bị rạn hai bên hộp sọ có nguy cơ bị tụ máu não

 

Chị Chuyên tâm sự: “Hai hôm nay em chạy vạy khắp nơi mới vay được hơn 10 triệu để đóng trước tiền viện phí. Giờ cũng chả còn đồng nào mà đóng nữa anh à, nhà em giờ vay mượn nhiều nơi nên giờ họ cũng không muốn cho mượn, hơn nữa ở quê nghèo cũng chẳng ai có tiền. Em không biết xoay như thế nào để lấy tiền phẫu thuật cho mẹ. Nếu cháu thứ 2 mà bị tụ máu não phải đi lên bệnh viện Việt Đức nữa thì chết mất”.

Gia đình có mỗi mình anh Ngọc là lao động chính, giờ cả 4 người lại gặp nạn, ước mơ thoát nghèo của gia đình chị Chuyên chưa thành hiện thực thì vụ tai nạn đã nhấn chìm đi toàn bộ ước mơ. Ôm hai đứa con vào lòng, tim chị như thắt lại từng cơn, các con của chị còn quá nhỏ chịu bao đau đớn về thể xác.

 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1926: Chị Nguyễn Thị Chuyên: Thôn Đôn Lương, xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

ĐT:0964.207.069 (số điện thoại của anh Ngọc)

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh bến xe Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email:quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Đức Văn