1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2917:

Bị bố mẹ bỏ rơi, bé gái mồ côi đếm ngược chờ ngày chết vì bệnh suy thận

(Dân trí) - Ngày mẹ em mang thai, người cha nhẫn tâm bỏ đi biệt tích. Khi em chưa tròn 1 tuổi, người mẹ cũng ôm quần áo đi làm ăn, 13 năm qua chưa một lần quay về. Em sống trong sự đùm bọc của ông bà ngoại già yếu, mang trong mình căn bệnh suy thận giai đoạn cuối, nay đã biến chứng lên tim và phổi.

Bị bố mẹ bỏ rơi, bé gái mồ côi đếm ngược ngày chờ chết

Dẫn chúng tôi tìm đến nhà của Trần Thị Thanh Hòa (SN 2006), thầy Hoàng Minh Sáng, giáo viên trường THCS Nguyễn Công Trứ cho biết, Hòa đang là học sinh lớp 8 nhưng phải nghỉ học để đi bệnh viện điều trị dài ngày. Căn bệnh suy thận không được chữa trị kịp thời nay biến chứng sang suy tim và phù phổi, viêm phổi cấp khiến cơ thể em sưng phù, thất thểu như không còn sức sống.

Căn nhà gỗ tạm bợ là nơi ở của Hòa và ông bà ngoại, nằm ở cuối thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông. Sau 4 tháng nằm viện, đón tết trên giường bệnh, Hòa mới trở về nhà, nhưng không phải vì căn bệnh đã khỏi, mà bởi gia đình đã khánh kiệt, không còn đủ khả năng điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Căn nhà gỗ tạm bợ là nơi ở của Hòa và ông bà ngoại,
Căn nhà gỗ tạm bợ là nơi ở của Hòa và ông bà ngoại,

Ngôi nhà cấp bốn lụp xụp những ngày này trở nên ảm đạm, thê lương. Bà Nghiêm Thị Tám, bà ngoại Thanh Hòa năm nay đã ngoài 60, cuộc sống khắc khổ dường như khiến ngoại hình của bà già hơn nhiều so với cái tuổi thực. Chồng cùng cháu nằm viện nên hằng ngày bà không thể làm được việc gì ngoài quanh quẩn trong 4 bức tường và chăm sóc 5 sào cà phê già cỗi.

Hòa mới trở về nhà vì gia đình đã khánh kiệt, không đủ khả năng chữa trị
Hòa mới trở về nhà vì gia đình đã khánh kiệt, không đủ khả năng chữa trị

Kể về số phận bất hạnh của đứa cháu tội nghiệp, bà Tám nhiều lần nấc nghẹn: “Ngày ấy, con Hiền (mẹ Thanh Hòa) mới học lớp 9. Hàng xóm có đứa cháu từ Thái Nguyên vào chơi, thấy cậu ta có học hành đàng hoàng nên hàng ngày chúng tôi có nhờ nó sang nhà dạy kèm cho con Hiền, rồi đưa đón nó đi học. Thế mà, đùng một cái con bé báo có bầu. Dẫn nó sang nhà kia nói chuyện, thì gia đình họ chối bay, còn thằng đó cũng bỏ đi luôn. Con dại thì cái mang, chúng tôi không đành lòng bỏ đứa bé nên cho con Hiền nghỉ học ở nhà, sinh con”.

Cô bé bị bố mẹ bỏ rơi khi chưa tròn 1 tuổi
Cô bé bị bố mẹ bỏ rơi khi chưa tròn 1 tuổi

Giọng của người phụ nữ tuổi lục tuần càng xót xa, não nề khi nhớ lại ngày con gái nhẫn tâm dứt áo ra đi, bỏ lại đứa con còn đỏ hỏn. “Hôm đó, vợ chồng tôi đang làm vườn thì con Hiền gói gém quần áo, rồi bảo là đi xuống miền Tây làm ăn, nhờ vợ chồng tôi chăm sóc cháu gái. Lúc ấy, vợ chồng tôi chỉ thiếu nước quỳ xuống mà xin nó đừng đi, tội nghiệp đứa cháu nhưng nó chẳng nghe. Kể từ ngày đó, cháu Hòa sống trong sự đùm bọc của hai vợ chồng già này”.

Bà cho biết, Hòa sinh ra không được may mắn như những đứa trẻ khác, mới 8 tháng tuổi đã thiếu thốn tình cảm, hơi ấm của cha mẹ. Gia cảnh ông bà thì nghèo khổ nên chỉ đủ sức cho cháu đến trường, chứ không có quần áo, xe cộ như người ta, nhưng bù lại cháu gái rất ngoan ngoãn và hiếu học.

cuộc sống lại tiếp tục đẩy gia cảnh vào thế cùng cực khi Hòa mắc bệnh hiểm nghèo
cuộc sống lại tiếp tục đẩy gia cảnh vào thế cùng cực khi Hòa mắc bệnh hiểm nghèo

Thế nhưng, cuộc sống lại tiếp tục đẩy gia cảnh bà vào thế cùng cực khi cháu gái mắc bệnh hiểm nghèo. Gạt dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt khắc khổ, bà Tám kể tiếp: “Hơn 5 năm trước, thấy cháu mỏi mệt, người lờ đờ, ăn uống khó khăn nên vợ chồng tôi đưa cháu đi khám. Ngày cầm kết quả của bác sỹ, tôi tối sầm lại khi biết cháu mắc bệnh suy thận. Chạy vạy khắp nơi để chữa trị cho cháu, đến khi căn bệnh gần khỏi thì lại phải dừng lại do không xoay xở được tiền. Bây giờ thì căn bệnh đã trở nặng, cháu gái tôi có thể đi bất cứ lúc nào”.

Tưởng chừng căn bệnh đã quật ngã cô bé tội nghiệp ấy từ 4 tháng trước, lúc Thanh Hòa đang ôn thi học kỳ. Cô bé nhớ lại: “Đang đi học bình thường, em bị mờ mắt, đau đầu, ăn uống thì nôn hết ra ngoài. Ông đang nằm viện ở bên Bình Phước, nghe tin em bị bệnh, thì tức tốc bắt xe về. Em đi khám thì bác sỹ yêu cầu phải nhập viện ngay lập tức vì nếu chậm sẽ không giữ được tính mạng. Em bị suy thận giai đoạn cuối và biến chứng lên suy tim, suy phổi”.

Căn bệnh đã trở nặng, cháu gái tôi có thể đi bất cứ lúc nào
Căn bệnh đã trở nặng, cháu gái tôi có thể đi bất cứ lúc nào

1 tháng trời ròng rã, Hòa nằm trong phòng cấp cứu, duy trì sự sống bằng bình ô xy, những lần lên cơn co giật, tưởng như cô bé đã đầu hàng số phận. Nhớ về những cơn đau dày vò cháu gái, ông Trần Văn Thống vẫn không khỏi rùng mình: “Cháu phải trải qua nhiều ca mổ mới sống được đến ngày hôm nay. Đến khi lọc máu, một tuần ba lần, nên toàn bộ ven thân dưới bị vỡ hết, phải lọc thông qua mạch trên cánh tay. Thương cháu đau đớn mà người làm ông như tôi không thể chịu thay được”.

Cánh tay gầy guộc chằng chịt những vết mổ của Thanh Hòa
Cánh tay gầy guộc chằng chịt những vết mổ của Thanh Hòa

Xót xa nhất đối với ông Thống, là khi cháu gái tội nghiệp cận kề cái chết, người mẹ mới quay về. Thế nhưng, chăm con được 5 ngày, người mẹ này lại tiếp tục ra đi với lý do đã có gia đình mới, cuộc sống cũng rất khó khăn.

“Lần đầu tiên em gặp mẹ, hình ảnh ấy khác xa với những bức hình treo ở nhà. Em chỉ hỏi mẹ đã đi đâu bao nhiêu năm qua, sao không về với ông bà. Nhưng mẹ không trả lời, mẹ chỉ bảo mẹ đã lấy chồng khác và có ba đứa con”, Thanh Hòa tâm sự.

Góc học tập của Hòa bỏ không lạnh lẽo mấy tháng nay
Góc học tập của Hòa bỏ không lạnh lẽo mấy tháng nay

4 tháng trời ăn ở tại bệnh viện, đến đầu tháng 4, do bệnh viện quá đông bệnh nhân, Thanh Hòa không còn được ở nội trú. Trong lúc kiệt quệ về kinh tế, lại chưa được chuyển về Đắk Nông tiếp tục điều trị lọc máu, hai ông cháu Thanh Hòa phải khăn gói về nhà.

Nằm thều thào trên giường, Hòa nghẹn giọng: “Để có tiền chữa bệnh cho em, ông bà đã phải bán đất, vay hàng trăm triệu ngân hàng nhưng bệnh của em thì vẫn không thuyên giảm. Ông bà đều đã ngoài 60 tuổi, không có thu nhập gì, nên em cũng không muốn làm khổ ông bà nữa, mới xin ông đưa em về nhà. Dù có chết, thì em cũng muốn về nhà chờ chết chứ không phải nằm ở bệnh viện”.

Do không có điều kiện ngoại trú, Hòa xin ông ngoại về nhà
Do không có điều kiện ngoại trú, Hòa xin ông ngoại về nhà

Theo chia sẻ của ông Thống, hiện tại gia đình đã không còn đủ điều kiện để chạy chữa cho Hòa. Số tiền vay mượn đã trên 100 triệu đồng, ngân hàng không cho vay thêm. Ở ngoại trú điều trị, hai ông cháu cũng mất 6-7 triệu đồng/ tháng nên đành nhắm mắt đưa Thanh Hòa về nhà dù biết điều đó sẽ nguy hiểm đến tính mạng cháu gái.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2917: Ông Trần Văn Thống (trú thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông)

SĐT ông Thống: 01666.109.981

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Dương Phong