Bệnh viện Chợ Rẫy chuyển lại tiền bạn đọc Dân trí giúp bà Đông

(Dân trí) - Sau khi bệnh nhân Trần Thị Đông tử vong, bệnh viện Chợ Rẫy chủ động mời thân nhân lên nhận lại tiền còn dư do bạn đọc Dân trí giúp đỡ đóng tạm ứng. Nhận khoản tiền hơn 32 triệu đồng, ông Quý xúc động gửi lời cảm ơn mạnh thường quân đã hỗ trợ vợ mình.


Đại diện bệnh viện Chợ Rẫy chuyển lại số tiền bạn đọc Dân trí giúp đóng tạm ứng còn dư cho ông Quý

Đại diện bệnh viện Chợ Rẫy chuyển lại số tiền bạn đọc Dân trí giúp đóng tạm ứng còn dư cho ông Quý

Như Dân trí đã thông tin, nhiều năm qua bà Trần Thị Đông mắc phải căn bệnh ung thư xương ác tính. Tuy nhiên, do gia cảnh khó khăn, không có điều kiện đến bệnh viện điều trị khiến ung thư di căn, tế bào ác tính tấn công vào mô não. Bà Đông đã được bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ phẫu thuật và điều trị vào cuối năm 2015. Tuy nhiên, cảnh khốn khó khiến bà điều trị dở dang, tạo cơ hội cho tế bào ung thư phì đại qua hốc mắt.

Sau bài viết “Người đàn bà khốn khổ với khối u khổng lồ trên mặt” được đăng trên Dân trí, nhiều bạn đọc đã quan tâm hỗ trợ bệnh nhân. Nhờ đó, bà Đông đã được phẫu thuật bóc toàn bộ khối phì đại, điều trị chuyên khoa ung thư với hy vọng đẩy lùi căn bệnh hiểm nghèo. Tuy nhiên, sau đợt điều trị đầu tiên, do sức khỏe suy kiệt, tình trạng bệnh không cải thiện, bà đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà vào ngày 18/4.

Sau khi được ông Thạch Văn Quý (chồng bệnh nhân) thông báo tin buồn, đại diện báo Dân trí đã gửi lời chia buồn, đồng thời chủ động phối hợp với bệnh viện Chợ Rẫy tổng kết các chi phí điều trị của bệnh nhân. Ngoài những khoản gia đình đã được bạn đọc hỗ trợ trực tiếp, bà Đông còn được mạnh thường quân giúp số tiền 34.610.000 đồng thông qua Quỹ nhân ái (Dân trí chuyển đóng tạm ứng chi phí điều trị).

Ngày 26/4, ông Quý đến bệnh viện nhận lại tiền. Sau khi trừ 2.500.000 đồng cho đợt điều trị cuối cùng, bệnh viện đã chuyển lại 32.110.000 đồng đóng tạm ứng còn dư cho ông Thạch Văn Quý.

Nhận khoản tiền trên, ông Quý xúc động gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí, bệnh viện Chợ Rẫy và bà con cô bác đã giúp vợ ông suốt thời gian qua. Ông Quý cho biết: “Tôi sẽ sử dụng một phần tiền sửa lại căn nhà đã giột nát, số còn lại mang gửi vào ngân hàng để dành dụm cho lúc ốm đau.”

Vân Sơn