1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bé Vi Bảo Long bị u não được bạn đọc giúp hơn 84 triệu đồng

(Dân trí) - 13 tháng tuổi, cậu bé dân tộc Tày, Vi Bảo Long bị u não nên phải tiến hành phẫu thuật sau đó xạ trị ở bệnh viện K3 Tân Triều. Hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến mẹ của Long là em Hứu Thị Hiệu tưởng chừng phải bỏ cuộc không thể tiếp tục điều trị cho con được nữa.

Long là cậu bé đáng thương trong bài viết: “Sự sống mong manh bé 13 tháng tuổi dân tộc Tày bị u não” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 22/7. Sinh ra, Long khỏe mạnh, bình thường và kháu khỉnh nên ai cũng mừng, cho đến khi em 7 tháng tuổi thì đầu to lên bất thường nên gia đình cho đi khám. Tin dữ như tiếng sét đánh ngang tai khi bác sĩ cho biết cậu bé bị u não với tiên lượng xấu phải phẫu thuật sau đó chuyển xạ trị ở viện K.

Bé Long được chẩn đoán bị u não, hiện em đang điều trị hóa chất ở bệnh viện K3 Tân Triều.
Bé Long được chẩn đoán bị u não, hiện em đang điều trị hóa chất ở bệnh viện K3 Tân Triều.

Gia đình khó khăn khi mẹ của Long là em Hứa Thị Hiệu phải nghỉ làm đi chăm con, bố của Long làm thuê với thu nhập ít ỏi nên hai mẹ con những tưởng phải bỏ cuộc không điều trị nữa. May mắn được bạn đọc báo điện tử Dân trí giúp đỡ để hai mẹ con yên tâm trong việc ở lại viện.

Phải nghỉ làm để đi chăm con trai nên Hiệu không có bât cứ thu nhập nào cả.
Phải nghỉ làm để đi chăm con trai nên Hiệu không có bât cứ thu nhập nào cả.

Lần này gặp lại hai mẹ con, PV Dân trí cùng Thạc sĩ Nguyễn Bá Tĩnh – Trưởng phòng CTXH, bệnh viện K3 Tân Triều trao tận tay em số tiền 84.240.000 đồng của bạn đọc hỗ trợ tuần 4/7. Quá bất ngờ về số tiền lớn, Hiệu xúc động gửi lời cám ơn đến bệnh viện, quý báo và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ. Có số tiền này, tạm thời em hoàn toàn yên tâm về việc điều trị của con trai trong thời gian sắp tới.

Thạc sĩ Nguyễn Bá Tĩnh – Trưởng phòng CTXH bệnh viện K3 trao tiền cho em Hứa Thị Hiệu.
Thạc sĩ Nguyễn Bá Tĩnh – Trưởng phòng CTXH bệnh viện K3 trao tiền cho em Hứa Thị Hiệu.

Phạm Oanh