Bé Tiến Thịnh đã được về nhà sau gần 5 tháng nằm viện

(Dân trí) - Sau gần 5 tháng kể từ lúc lọt lòng mẹ, bé Tiến Thịnh nhân vật trong bài viết : “Mong manh sự sống của bé 4 tháng tuổi cùng lúc mắc tim bẩm sinh và nấm máu ”đã được xuất viện về nhà.

Nghe tin bé đã được bệnh viện Tim Hà Nội cho xuất viện về nhà, chúng tôi vội vã đến thăm em. Trong gian nhà cấp 4 tuềnh toàng của mẹ đẻ, chị Tạ Thanh Loan mặt rạng ngời ôm ghì đứa con trai bé bỏng vào lòng cưng nựng. Thấy chúng tôi, chị không giấu nổi niềm vui sướng. Mắt rưng rưng ngấn lệ, chị xúc động cho biết: “ Được nhờ các y bác sĩ ở bệnh viện Tim Hà Nội tận tâm cứu chữa, được báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm giúp đỡ, nên sức khỏe của con em đã tốt hơn rất nhiều. Lần đầu tiên, kể từ ngày cháu ra đời, bây giờ được xuất viện về nhà, cả nhà em vui mừng lắm…”

Chị Tạ Thanh Loan mặt rạng ngời ôm ghì đứa con trai bé bỏng vào lòng cưng nựng
Chị Tạ Thanh Loan mặt rạng ngời ôm ghì đứa con trai bé bỏng vào lòng cưng nựng

Bà ngoại của bé cũng phấn khởi không kém : “ Thế là cháu nó đã được về nhà rồi cô ạ. Có nhiều người gửi quà cho cháu lắm cô ạ, hôm nọ cháu nó được công ty sữa cho hẳn 15 hộp sữa. Cả thảy đến giờ gia đình nhận được hơn 30 triệu đồng. May quá nếu không thì gia đình cũng chẳng biết phải chạy vạy ở đâu nữa. Những ngày qua, gia đình nhận được rất nhiều lời động viên, chia sẻ như tiếp thêm sức lực cho cháu và gia đình…Thật giờ gia đình không biết phải cám ơn sao cho đủ…bố mẹ cháu sinh ra cháu 1 lần, nhưng các bác sĩ cùng các nhà hảo tâm lại sinh ra cháu thêm lần nữa…”

dsc_0419

Bà ngoại vui mừng bế cháu trong ngày đầu tiên được xuất viện về nhà

Trao đổi với anh Nguyễn Anh Đức – điều dưỡng trưởng khoa Nội nhi, bệnh viện Tim Hà Nội, anh Đức cho biết : “ Sức khỏe của bé Thịnh đã tốt lên rất nhiều, hiện tại các xét nghiệm cho thấy bé đã khỏi căn bệnh nấm máu nên bệnh viện cho bé xuất viện. Bé sẽ phải tái khám đều đặn tuần 1 lần để kiểm tra sức khỏe cũng như đánh giá tiên lượng tình hình căn bệnh tim của bé. Dựa trên các kết quả thăm khám sắp tới, các bác sĩ sẽ hội chẩn để phẫu thuật tim cho bé, dự kiến chi phí ca mổ tim của bé rơi vào khoảng 40 triệu đồng chưa tính chi phí hậu phẫu…”

Bé Tiến Thịnh sẽ vượt qua tất cả, bé sẽ không phụ lòng mong mỏi của các bậc sinh thành, và các tấm lòng nhân ái gần xa...
Bé Tiến Thịnh sẽ vượt qua tất cả, bé sẽ không phụ lòng mong mỏi của các bậc sinh thành, và các tấm lòng nhân ái gần xa...

Đã được tạm xuất viện trở về trong vòng tay yêu thương của những người ruột thịt. Dù hành trình phía trước của cậu bé Thịnh vẫn còn rất gian nan. Nhưng chúng tôi tin “cậu lính chì” Tiến Thịnh sẽ vượt qua tất cả, bé sẽ không phụ lòng mong mỏi của các bậc sinh thành, và các tấm lòng nhân ái gần xa..

Hương Hồng