1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 1915:

Bé sơ sinh khát sữa trong cảnh cha cụt chân tay vì bỏng điện

(Dân trí) - Trên đường đi làm, ông bố trẻ lòng đầy lạc quan vì hôm nay sẽ được lãnh lương, định rằng mua sữa cho con trai bé bỏng. Nào ngờ tai nạn ập đến, người bố trẻ bị bỏng điện phải cắt cụt chân tay. “Giờ tàn phế rồi, thân em còn lo không nổi sao nuôi được vợ con…”

Trụ cột gia đình bỗng thành phế nhân

Lấy tay lau vội giọt nước mắt đang lăn dài, bà Trần Thị Lượm, mẹ của bệnh nhân Đặng Long Hồ (sinh năm 1993) nghẹn ngào tâm sự. Gia đình bà vốn nghèo khó, hai vợ chồng ngày ngày đi cắt lục bình, ai thuê gì cũng làm, cố kiếm tiền nuôi con. Nhưng cái nghèo đeo bám mãi, miếng ăn còn không đủ nên cả 5 người con đều dang dở việc học hành.

 


Tai nạn ập đến khiến anh Hồ cắt cụt 2 tay và chân phải

Tai nạn ập đến khiến anh Hồ cắt cụt 2 tay và chân phải

Rồi chồng bà bị viêm phổi nặng, không còn sức để đi làm, anh Đặng Long Hồ (sinh năm 1993), người con thứ 2 trở thành trụ cột trong gia đình. Sức dài vai rộng, anh cố gắng bươn chải với nghề thợ hồ, thu nhập tuy ít ỏi nhưng cũng giúp gia đình được đủ bữa. Trong ngôi nhà vách đất đơn sơ luôn rộn tiếng cười từ khi bé Đặng Hoàng Phi, con trai đầu lòng của vợ chồng anh Hồ chào đời.

Niềm hạnh phúc chưa được bao lâu thì tai nạn ập xuống. Ngày 24/8, anh Hồ đang theo làm công trình xây dựng nhà tại xã Vĩnh Hưng, Long An thì bị điện cao thế giật. Trong lúc thi công phần mái, anh Hồ đứng tại lầu 2 kéo vật liệu xây dựng, do sơ ý nên anh đã đưa một đầu của thanh sắt cách đường điện khoảng 1m. Ngay lập tức dòng điện phóng qua, khiến anh gục tại chỗ. Được sơ cứu tại bệnh viện địa phương và chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng tứ chi bỏng nặng, phù nề, co quắp ngón, mất cảm giác, bác sĩ đã nỗ lực điều trị giúp anh qua cơn nguy kịch.


Người mẹ nghèo đau đớn nhìn con rơi vào cảnh tàn phế

Người mẹ nghèo đau đớn nhìn con rơi vào cảnh tàn phế

Theo bác sĩ Ngô Đức Hiệp, Phó khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình: Bệnh nhân bị bỏng điện 5% ở tứ chi độ III, IV. Mặc dù các bác sĩ đã cố gắng cứu chữa với hy vọng giữ được chân tay cho bệnh nhân. Tuy nhiên, vết bỏng quá sâu, vết thương bị hoại tử da, cơ gân, chảy dịch hôi thối, nguy cơ nhiễm trùng, nhiễm độc rất cao. Để giữ sinh mạng cho bệnh nhân, các bác sĩ buộc phải cắt cụt 1/3 cả 2 cánh tay và 1/3 cẳng chân phải.

“Nếu có thể, xin cắt tay chân tôi ghép qua cho con”

Nhìn cánh tay tàn phế chỉ còn mỏm xương cụt, anh Hồ đau đớn: “Ngày hôm ấy em tính lãnh lương xong sẽ về mua sữa cho con, nào ngờ… Giờ thì em không còn được bế con, ôm con, vuốt ve con nữa. Em thành phế nhân rồi làm sao đi làm nuôi gia đình? Làm sao nuôi nổi vợ con đây?”. Người mẹ khắc khổ của anh Hồ nghe con nói mà lòng quặn thắt: “Nếu có thể, cắt tay chân tôi ghép qua cho con được tôi cũng bằng lòng. Để cứu Hồ, gia đình tôi đã vay mượn khắp nơi, giờ nợ nần chồng chất đã lên đến cả trăm triệu đồng chẳng biết hết kiếp này liệu có trả xong. Giờ tôi chỉ ao ước có chút tiền điều trị và lắp chân tay giả cho con”.


Cha mẹ nằm viện, bé trai sơ sinh phải sống trong đói khát

Cha mẹ nằm viện, bé trai sơ sinh phải sống trong đói khát

Hỏi đến người vợ mới sinh của anh Hồ, bà Lượm nghẹn ngào: “Con trai thì bị cắt cụt chân tay, con dâu bị viêm ruột thừa đang nằm viện. Đứa cháu mới 3 tháng tuổi đành gửi ông bà ngoại chăm.” Mọi chi phí đổ dồn vào điều trị cho vợ chồng anh Hồ, bé trai mới sinh đã thiếu vắng vòng tay của cha mẹ, nay lại đói sữa khóc ngằn ngặt cả ngày lẫn đêm ai thấy cũng quặn lòng.

Đau con, xót cháu bà Lượm chỉ còn biết ngửa mặt than trời. "Sao tai họa lại dồn dập xảy đến với gia đình tôi thế này. Ngay cả vài chục nghìn đồng để mua sữa cho cháu chúng tôi cũng chẳng còn, thằng bé đang sống nhờ vào sự chia sẻ của bà con lối xóm. Sau này, chuyện học hành, tương lai của cháu tôi chẳng biết sẽ ra sao khi cha nó không còn khả năng lao động nữa." 


Ánh mắt khắc khoải, đau đớn của người cha trẻ khi nghĩ đến đứa con thơ

Ánh mắt khắc khoải, đau đớn của người cha trẻ khi nghĩ đến đứa con thơ

Trao đổi với ông Nguyễn Thành Tâm - trưởng ấp Ông Lẹt, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng, Long An – được biết: “Gia đình cháu Đặng Long Hồ vốn rất khó khăn, cả nhà làm thuê làm mướn. Họ tuy nghèo nhưng sống chân chất, hiền lành nên ai cũng quý mến. Biết tin cháu Hồ gặp tai nạn, bà con lối xóm vô cùng thương xót. Tuy nhiên, hàng xóm láng giềng phần lớn đều khó khăn, gom góp cũng chỉ được hơn 4 triệu gửi gia đình cháu Hồ để lo viện phí. Nay vợ cháu Hồ cũng nằm viện chưa về, bé trai 3 tháng tuổi phải côi cút. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm giang tay giúp sức cho cháu Hồ qua cơn hoạn nạn khó khăn này, để cháu được về với vợ con.”

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1915: Anh Đặng Long Hồ, khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình, bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM

Hoặc bà Trần Thị Lượm (mẹ bệnh nhân) ấp Ông Lẹt, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.

Điện thoại: 01634.401.066

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại Vietcombank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại Vietcombank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Vân Sơn