1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bé Như Quỳnh sắp được cấy điện cực ốc tai

(Dân trí) - Thông tin chính thức từ phía gia đình bé Phạm Thị Như Quỳnh, nhân vật trong bài viết: “Mẹ rao bán thận để cứu đôi tai của con”, con sẽ được tiến hành ca mổ cấy điện cực ốc tai vào khoảng thời gian 2 tháng nữa. Hiện gia đình đã làm thủ tục đăng kí và nộp tiền mổ cho con tại bệnh viện ĐH Y Hà Nội.

Như Quỳnh là cô bé đáng thương bị điếc sâu bẩm sinh 2 tai và có chỉ định cấy điện cực ốc tai, tuy nhiên với số tiền lên đến mấy trăm triệu đồng gia đình không thể nào xoay sở được. Bố của em là anh Phạm Kiều Hưng lại bị bệnh tan máu bẩm sinh nhưng không có tiền đi chữa nên sức khỏe dặt dẹo, không làm được gì. Cùng lúc ông nội của bé Quỳnh lại đang phải điều trị căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối nên gia đình lại càng lao đao.

Hơn 2 tuổi bé Như Quỳnh được chẩn đoán bị điếc sâu và có chỉ định cấy điện cực ốc tai.
Hơn 2 tuổi bé Như Quỳnh được chẩn đoán bị điếc sâu và có chỉ định cấy điện cực ốc tai.

Bố chồng, rồi đến chồng cùng bị bệnh, thành ra mọi gánh nặng trong gia đình đều đổ lên vai mẹ của em là chị Đinh Thị Là. Với công việc đi làm thuê được gần 3 triệu đồng/ tháng, chị Là chỉ có thể lo được cái ăn cho con, còn tiền đi chữa trị chị hoàn toàn không có cách nào xoay sở được. Bé Quỳnh đang ở độ tuổi lên 2, đây là thời điểm vàng để cấy điện cực ốc tai nhưng cơ hội chữa cho con thì không có vì chị không biết trông vào bất cứ nguồn nào cả.

Bố của em bị bệnh tan máu bẩm sinh nhưng không có tiền đi chữa nên dặt dẹo không làm được gì.
Bố của em bị bệnh tan máu bẩm sinh nhưng không có tiền đi chữa nên dặt dẹo không làm được gì.

Những tưởng mọi hi vọng đã đóng lại với cô bé đáng thương và em sẽ mãi mãi là người khuyết đi khả năng nghe, nói của mình. Nhưng nhờ tấm lòng của bạn đọc Dân trí ở khắp mọi nơi, gia đình em đã nhận trực tiếp số tiền hơn 200 triệu đồng thông qua quỹ Nhân Ái của báo điện tử Dân trí và hơn 100 triệu đồng nhận trực tiếp. Có tổng số tiền khoảng 300 triệu đồng, gia đình em đã lên làm thủ tục đăng kí mổ cho con tại bệnh viện ĐH Y Hà Nội.

“Một vài ngày nữa là chị cho cháu lên để cháu đeo máy trợ thính, sau đó khoảng 2 tháng thì cháu sẽ mổ em ạ. Gia đình chị rất hi vọng vào ca mổ của con. Cũng nhờ cả vào bạn đọc Dân trí nên chị mới có số tiền trên để đăng kí mổ cho con chứ không thì cũng chẳng bao giờ dám mơ đến em ạ”.

Nhờ tấm lòng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ, em đã nhận được hơn 300 triệu và đã đăng kí mổ tại bệnh viện ĐH Y Hà Nội.
Nhờ tấm lòng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ, em đã nhận được hơn 300 triệu và đã đăng kí mổ tại bệnh viện ĐH Y Hà Nội.

Chị Là tâm sự với bao cảm xúc biết ơn và ghi nhớ tình cảm của mọi người dành cho. Vậy là điều ước con gái có thể nghe nói sắp thành sự thật, đó là điều may mắn và hạnh phúc đối với gia đình chị. Trong thời gian sắp tới, PV Dân trí cũng sẽ cập nhật tình hình ca mổ của bé Như Quỳnh đến bạn đọc gần xa được biết.

Thiên Ân