1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bé Hà Thị Thu Thủy đã không thể qua khỏi

(Dân trí) - Mặc dù được nhiều bạn đọc, nhà hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ và gia đình cũng đã đưa bé đi khắp các bệnh viện từ Nam ra Bắc nhưng do bệnh tình quá nặng trong khi sức quá yếu nên bé Hà Thị Thu Thủy, 5 tháng tuổi bị u máu đã không thể qua khỏi.

Ngày 2/10, PV báo Dân trí cùng chính quyền xã Cẩm Hưng đã mang những món quà của các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí đến trao cho bé Thu Thủy, con của vợ chồng anh chị Hà Huy Anh và Đặng Thị Khiên ở thôn 9, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) thế nhưng điều thật buồn là cháu bé đã không thể đón nhận được những món quà ấy. Bố mẹ bé Thủy cho biết, bé vừa mới mất cách đó vài hôm.

Trước đó báo Dân trí đã viết, bé Thu Thủy chào đời mới được 5 tháng nhưng lại đang phải chịu đựng nhiều đau đớn bởi căn bệnh u máu quai hàm.

Sau một thời gian đau đớn, chống chọi lại với căn bệnh u máu quái ác, bé Thuy Thủy đã không thể qua khỏi
Sau một thời gian đau đớn, chống chọi lại với căn bệnh u máu quái ác, bé Thuy Thủy đã không thể qua khỏi

Hai vợ chồng anh Anh đã đưa cháu đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác nhưng được ít hôm lại về và bệnh tình ngày một nặng thêm.

Bệnh tình của cháu bé diễn biến rất nhanh. Chỉ sau 3 tháng, khối u đã choáng gần hết cả khuôn mặt bé, che hết 1 con mắt và gần như toàn bộ phần mũi khiến bé thở rất khó khăn.

“Các bác sỹ nói do cháu còn quá nhỏ, sức khỏe yếu nên chưa thể tiến hành phẫu thuật được và họ cho thuốc về nhà điều trị”, chị Khiên đau đớn kể.

Trong căn phòng nhỏ của gia đình, bé Thủy nằm bất động, những hơi thở yếu ớt, nặng nhọc.

Chứng kiến hình ảnh bé Thủy nhỏ thó nặng chưa đầy 5kg, da xanh xao, tái nhợt. Những tiếng thở yếu ớt nặng nhọc, thi thoảng lại nấc lên. Một khối u lớn choáng gần hết cả khuôn mặt. Bé không thể bú sữa mà tất cả phải chuyền bằng một ống nhỏ đưa thẳng vào miệng ai cũng nghẹn ngào đau đớn.

“Nhiều lúc khối u bị vỡ, máu chảy hết cả ra miệng của bé. Ngày ngày nhìn con vật vã đau đớn tôi chỉ biết nhìn con rồi khóc. Khối u chèn hết cả khoang miệng nên cháu không ăn uống gì được. Nhiều đêm cháu quấy khóc vì đói nhưng cứ ú ớ trong miệng. Tôi ước gì có thể gánh chịu thay cho con. Tội nghiệp nó lắm chú ơi, nó mới có 5 tháng thôi”, những tiếng khóc xé lòng của người mẹ khi nhìn đứa con bé nhỏ của mình đang ngày một nguy kịch mà bất lực.

Sau khi hoàn cảnh của bé Thủy được đăng tải trên báo Dân trí, đã nhận được rất nhiều sự chia sẻ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa.

PV Dân trí cùng chính quyền địa phương đã trao lại số tiền 25.130.000 đồng của các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí cho gia đình bé Thu Thủy
PV Dân trí cùng chính quyền địa phương đã trao lại số tiền 25.130.000 đồng của các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí cho gia đình bé Thu Thủy

Và ngày 2/10, khi chúng tôi cùng chính quyền xã Cẩm Trung đến thăm và trao những món quà của các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí thì điều thật đáng buồn là bé đã không còn nữa.

“Anh chị đã đưa cháu đi khắp các bệnh viện rồi nhưng đều không chữa được. Sau đó ít ngày thì cháu mất”, chị Khiêm đau đớn cho biết.

Bé đã về trời và giờ đây bé sẽ không còn phải chịu đau đớn, bệnh tật nữa.

Thay mặt gia đình, anh Huy Anh xin gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm, bạn đọc và báo Dân trí đã luôn dõi theo, chia sẻ, giúp đỡ gia đình và bé Thủy trong thời gian vừa qua.

Xuân Sinh