1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3728:

Bé gái nghẹn ngào vì ung thư đang mang tình yêu duy nhất của em đi xa...

(Dân trí) - 9 tuổi Hoài An không biết bố mình là ai? Người mẹ là tình yêu duy nhất đã cho em lớn dần, nhưng bệnh ung thư quái ác đang mang người mẹ ấy đi xa, cô bé khóc nức nở bưng bát cơm lủi thủi nơi góc bếp...

Nói về hoàn cảnh của chị Võ Thị Tình (SN 1977, trú tại xóm Bình Hà, xã Hương Bình, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), ai cũng nghẹn lòng.

Bé gái nghẹn ngào vì ung thư đang mang tình yêu duy nhất của em đi xa... - 1

Chị Tình nghẹn ngào khi nghĩ đến đứa con gái bé nhỏ của mình

Cách đây hai tháng, chị Tình thấy đau tức ngực nên đi khám và phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư vú. Chị Tình vốn lận đận về đường tình duyên nên năm 34 tuổi chị mới sinh bé Hoài An. 

Cô bé năm nay đã 9 tuổi, nhưng ngay từ khi sinh ra đã chẳng biết bố mình là ai? Hoài An lớn lên trong vòng tay yêu thương duy nhất của người mẹ. Nên khi nghe người lớn nói mẹ bị ung thư, cô bé sợ lắm! Em hiểu rằng, điều tồi tệ đã đến, em đang dần phải sống những ngày tháng xa mẹ...Em luôn lo sợ rồi một ngày, người mẹ yêu thương duy nhất của em cũng sẽ bỏ mình ra đi.

Con gái lớp 4 ôm mẹ khóc xin mẹ đừng chết

Vì thế, hai tháng nay, cứ có người đến hỏi thăm mẹ, em lại khóc nức nở. Chị Tình kể, từ lúc biết chị bị ung thư, con bé không rời xa chị lấy nửa bước. Nó cứ khóc, nói mẹ đừng có chết. Nó sinh ra đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi, nói rồi người mẹ tội nghiệp ôm con khóc nghẹn.

Nhìn Hoài An bé nhỏ, đôi mắt em đỏ hoe, nước mắt giàn giụa một mình ngồi ăn bát cháo bên căn bếp cô quạnh, xót xa.

“Nhiều lúc chị đau không ăn uống được, bà ngoại thì già yếu nên bữa cơm đôi khi chỉ có một mình con gái ngồi ăn”, chị Tình nghẹn lòng.

Giờ đây, cứ 2 tuần chị Tình lại bắt xe vào Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị theo phác đồ.

“Bác sĩ nói ung thư đã di căn vào xương vào phổi rồi. Giờ phải hóa trị 6 đợt, nếu khối u không phát triển nữa thì sẽ tiến hành mổ, còn khối u cứ tiếp tục phát triển thì lại phải hóa trị tiếp”, chị Tình cho biết.

Nhưng ngặt nỗi, mỗi lần vào Huế để điều trị là đủ thứ tiền phải lo như tiền ăn, tiền xe, tiền thuốc thang, bệnh viện…

Bé gái nghẹn ngào vì ung thư đang mang tình yêu duy nhất của em đi xa... - 2

Cứ nghĩ một ngày, người yêu thương nhất sẽ rời xa bé Hoài An lại khóc nức nở

Bé gái nghẹn ngào vì ung thư đang mang tình yêu duy nhất của em đi xa... - 3

Bữa cơm chỉ có bé Hoài An lủi thủi một mình

Chị Tình vốn bị rối loạn tuần hoàn não nên cũng không làm được việc gì nặng. Cuộc sống của gia đình dựa vào mấy sào ruộng, nhưng mấy năm gần đây cũng không có đủ sức để làm, mà phải nhờ anh em, làng xóm.

Để có tiền đi viện, chị phải đi vay ngân hàng, anh em, bà con lối xóm. Thế nhưng, số tiền 80 triệu đồng tiền đi vay mượn, cũng chỉ được thời gian ngắn lại hết.

Chị Tình cũng tâm sự, dù còn chút hy vọng nhỏ nhoi thì chỉ sẽ chiến đấu đến cùng, sẽ không bỏ cuộc. Chị sẽ tiếp tục đi vay mượn để đi điều trị để cố gắng ở bên con được lâu hơn.

Điều mà chị Tình khao khát, cũng là ước nguyện là được chăm lo, bù đắp cho cô con gái bé nhỏ của mình thật nhiều. Thế nhưng, với hoàn cảnh gia đình của chị lúc này thì thật mong manh.

“Giờ chị mà buông xuôi thì có thể chị sẽ kết thúc chuỗi ngày đau đớn, cùng cực của mình nhưng con gái chị thì sao. Nó cần có mẹ ở bên. Nó còn quá nhỏ”, thấy mẹ khóc, bé Hoài An ngồi cạnh bên cũng òa lên, rồi hai mẹ con ôm chầm lấy nhau.

“Con muốn mẹ ở với con. Mẹ đừng xa con, mẹ ơi!”, Hoài An nức nở.

Bé gái nghẹn ngào vì ung thư đang mang tình yêu duy nhất của em đi xa... - 4
Bé gái nghẹn ngào vì ung thư đang mang tình yêu duy nhất của em đi xa... - 5

Mỗi lần đi Huế để chữa trị, chi phí mất 10 đến 15 triệu đồng tiền xe, tiền ăn uống, thuốc thang...

Chị Tình kể, lúc mang thai Hoài An, không có bố, chị đã phải sống những tháng ngày tủi nhục. Có nhiều người nói lời ra tiếng vào nhưng chị cũng cố cắn răng chịu đựng để sinh con, chăm sóc, lo cho con một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác.

May mắn, khi sinh ra Hoài An ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Năm nay, Hoài An đã bước vào lớp 4 và năm nào em cũng đều đạt học sinh giỏi, được nhiều giấy khen của trường. Có đứa con, đó là niềm hy vọng duy nhất của chị trong cuộc sống hàng ngày và đó cũng là động lực để chị cố gắng vượt qua số phận.

Chia sẻ với phóng viên, ông Lê Đăng Lợi, Chủ tịch UBND xã Hương Bình cho biết, hoàn cảnh gia đình chị Tình, cháu Hoài An hết sức éo le, thương tâm. Bản thân chị Tình là trụ cột trong gia đình thì đang mắc căn bệnh hiểm nghèo, còn cháu Hoài An thì đang còn quá nhỏ. Hai mẹ con đang phải ở nhờ nhà người anh trai cùng với người bà ngoại đã 80 tuổi, lại bị khuyết tật.

Bé gái nghẹn ngào vì ung thư đang mang tình yêu duy nhất của em đi xa... - 6

Nỗi đau đớn tột cùng của chị Tình khi nghĩ về đứa con bé nhỏ của mình

“Chúng tôi rất mong muốn các nhà hảo tâm, mạnh thường quân dang vòng tay yêu thương để chia sẻ, giúp đỡ gia đình chị để họ vượt qua được giai đoạn khó khăn này”, ông Lê Đăng Lợi chia sẻ.

Hai mẹ con trước đây được anh em, bà con lối xóm cất cho một căn nhà nhỏ, nhưng nhiều năm nay đã bị xuống cấp, dột nát không thể ở.

Hiện, 2 mẹ con đang ở nhờ nhà cũ của người anh trai để lại do đang sống trong miền Nam, cùng với người bà ngoại năm nay đã 80 tuổi, bị khuyết tật.

Bé gái nghẹn ngào vì ung thư đang mang tình yêu duy nhất của em đi xa... - 7

Những tấm giấy khen của con gái có thể sẽ giúp người mẹ có thêm động lực để chiến đấu với bệnh tật

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3728: Chị Võ Thị Tình

Địa chỉ: Trú tại xóm Bình Hà, xã Hương Bình, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

ĐT: 0385.115.004

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 6668882468

-  Chi nhánh Hà Nội.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Xuân Sinh