Bé Bích Lộc 8 tháng tuổi đã được mổ tim, diễn biến sức khỏe tốt

(Dân trí) - Sau ca mổ tim ngày 11/6, sức khỏe của bé Bích Lộc- nhân vật trong bài viết: “Mong manh sự sống bé 8 tháng tuổi vì bệnh tim bẩm sinh” đã có phần cải thiện. Hiện bé đã cai được máy thở, tỉnh táo và nhoẻn miệng cười xinh xắn khi có người lớn nói chuyện

Ngày 9/6/2015 báo điện tử Dân trí đã có bài viết: “Mong manh sự sống bé 8 tháng tuổi vì bệnh tim bẩm sinh” về hoàn cảnh đáng thương của bé Lê Thị Bích Lộc, người dân tộc Thổ tại thôn Trung Thành, xã Yên Lễ, huyện Như Xuân, Thanh Hóa. Theo đúng lịch hẹn của bác sĩ, ngày 11/6, bé đã được tiến hành ca mổ nhờ sự chung tay góp sức của bạn đọc Dân trí gần xa.

Bé Lộc đáng yêu và tỉnh táo sau thời gian viêm phổi nặng.
Bé Lộc đáng yêu và tỉnh táo sau thời gian viêm phổi nặng.

Mẹ của bé Lộc, chị Bùi Thị Chẹo xúc động kể: “Ngày 9/6, Dân trí đăng bài về hoàn cảnh của cháu, cháu đã nhận được số tiền là 17 triệu đồng của mọi người cho. Sang đến ngày 10/9 gia đình cháu đứng ngồi không yên bởi đến cuối ngày không có đủ 45 triệu nộp cho bệnh viện thì ca mổ của cháu phải hoãn lại, may mắn đến cuối ngày 10/9 thì mọi người cũng đã cho cháu đủ tiền nên sang ngày 11/6 là cháu được mổ cô ạ”.

Gương mặt biểu cảm đáng yêu của Bích Lộc.
Gương mặt biểu cảm đáng yêu của Bích Lộc.

Về căn bệnh tim bẩm sinh của bé Bích Lộc khá phức tạp: Kênh nhĩ thất toàn phần, suy tim nặng kèm bé bị viêm phổi rất nặng nên tình trạng hết sức nguy kịch. Thời điểm trước bé phải thở máy và sử dụng nhiều các loại thuốc hỗ trợ, việc cấp thiết để cứu tính mạng của bé đó là phải tiến hành ca mổ càng sớm càng tốt để sửa toàn bộ tim vì tim của bé có quá nhiều dị tật. Nếu để lâu không được mổ thì tính mạng của bé khả năng cao là không giữ được.

Là người điều trị trực tiếp cho bé Bích Lộc, bác sĩ Vũ Thị Lan –Khoa Hồi sức Nhi, Bệnh viện Tim Hà Nội cho biết: “Sau ca mổ tình trạng viêm phổi của bé tương đối nặng và phải thở máy khiến chúng tôi vô cùng lo lắng. Tuy nhiên tính đến ngày hôm nay thì bé đã ổn hơn nhiều, tạm thời bé đã cai được máy thở, tỉnh táo và rất hay cười. Khi các bác sĩ vào nói chuyện với bé, bé còn cho tay vào miệng nữa… trông yêu lắm”.

Cô bé cho tay vào miệng mút khi đòi ăn.
Cô bé cho tay vào miệng mút khi đòi ăn.

Về phía khoa Hồi sức Nhi, các bác sĩ cũng gửi lời cám ơn sâu sắc đến bạn đọc báo điện tử Dân trí đã đồng hành, giúp đỡ bé Lộc vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Thời gian tới đây bé Lộc vẫn phải tiếp tục được theo dõi, tuy vậy bạn đọc có thể hoàn toàn yên tâm bởi sức khỏe của bé đã được cải thiện đáng kể. Số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình đã được sử dụng đúng mục đích, phù hợp và mang lại kết quả tốt.

PV Dân trí tiếp tục cập nhật tình hình sức khỏe của bé Bích Lộc đến bạn đọc trong thời gian sớm nhất.

Phạm Oanh