Thứ Năm, 17/03/2011 - 00:05

Mã số 166:

Bé 2 tuổi chống chọi với bệnh tim bẩm sinh

(Dân trí) - Áp nhẹ tay lên lồng ngực của bé, ai cũng có thể cảm nhận rõ từng tiếng đập dồn dập, hơi thở gấp gáp, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả thân hình bé tẹo. Từng ngày, cháu Võ Thị Thanh Trang (2 tuổi) phải gồng mình chống chọi với căn bệnh tim hiểm nghèo.

Từ trung tâm TP Tam Kỳ vượt gần 40 km đến xã Tiên Sơn và lội qua ba con suối cùng hai đồi núi cao mới đến được nhà cháu Võ Thị Thanh Trang. Trước mắt chúng tôi là một căn nhà tranh nhỏ nằm chơ vơ trên đỉnh núi không biết có thể sập bất cứ lúc nào, trong căn nhà không có gì đáng giá ngoài chiếc giường tre, bao nhiêu gia tài đã bán hết để chữa trị cho cháu Trang. Tiền bạc thì hết nhưng bệnh tình của cháu ngày càng nặng thêm.
 
Chị Nguyễn Thị Hồng (48 tuổi) mẹ cháu Trang, bồng con trên tay nói trong sự tuyệt vọng: "Tuy đã gần 2 tuổi nhưng cháu chỉ nặng có 6 kg, đêm nào cháu cũng khóc hoài, không ăn uống được gì, thở thì không ra hơi. Từ khi sinh cháu đến giờ vợ chồng tôi không làm được gì, bao nhiêu công sức, thời gian đổ vào hết để lo cho cháu". Nếu cháu không có bệnh, tôi cảm giác gia đình chị sẽ rất ấm cúng, yên bình.
 
Anh Hòa và vợ bên cháu Trang trong căn nhà tranh xiêu vẹo của mình

Anh Võ Đức Hòa (48 tuổi), bố của cháu Trang cho biết: "Lúc mới sinh, cháu rất khỏe mạnh, cha mẹ, ông bà ai cũng vui mừng. Nhưng đưa về nhà được hai tháng thì thấy cháu khó thở, khóc không thành tiếng, càng ngày cháu càng teo tóp lại. Tưởng con bị suy dinh dưỡng nên vợ chồng tôi đưa cháu đi bệnh viện Đa khoa Quảng Nam khám, tại đây bác sỹ kết luận cháu thông liên thất bẩm sinh nên phải mổ. Nhưng vì gia cảnh khốn khó không có tiền chữa bệnh cho con, tôi và vợ đành đưa bé về trong tuyệt vọng..."

Gia đình anh Hòa là hộ nghèo của xã, chỉ có ba sào ruộng làm không đủ lo cho hai đứa con lớn đi học, vậy nên anh chị đành cho cháu lớn nghỉ học để ở nhà phụ ba mẹ nuôi đứa em gái là Võ Thị Thạnh (hiện đang học lớp 12 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, huyện Tiên Phước).

Chị Nguyễn Thị Thu, hàng xóm nhà anh Hòa cho biết: "Hoàn cảnh gia đình nhà chú Hòa thật đáng thương, cháu Trang thì đau ốm liên miên, vợ chú không làm gì chỉ ở nhà trông con, còn anh Hòa là lao động chính của gia đình. Nhiều lúc anh Hòa đang đi làm xa, cháu Trang lên cơn co giật, bà con hàng xóm chúng tôi giúp đưa cháu đi viện chữa trị chứ biết nhờ ai".

Không đành để con vậy, anh chị bán con bò được 4 triệu đồng và cùng số tiền của bà con hàng xóm quyên góp thêm đưa cháu Trang ra bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để khám và chữa trị, mong cho cháu khá hơn chút ít.

Ngoài số tiền vay mượn bà con hàng xóm, anh chị còn phải vay của ngân hàng 20 triệu đồng để lo cho cháu Trang đến nay vẫn chưa trả xong, cả vốn lần lãi giỡ đã lên tới gần 25 triệu đồng. Theo anh Hòa cho biết, để cháu có thể trở lại cuộc sống bình thường thì cần số tiền khoảng trên 50 triệu đồng mổ tim cho cháu.

“Giờ có bán cả gia tài, mượn thêm bà con hàng xóm cũng không được 10 triệu đồng, chứ lấy đâu ra 50 triệu đồng để mổ tim cho cháu đây”, chị Hồng không giấu được dòng nước mắt khi đề cập đến chuyện mổ tim cho con mình.

Gương mặt ngây thơ hồn nhiên của cô bé 2 tuổi và tiếng nấc nghẹn lời của mẹ cháu khi bất lực nói đến số tiền mổ tim cho con hằn sâu trong tâm chí chúng tôi trên suốt chặng đường về. Không mong muốn gì hơn là bé Trang sẽ đón nhận được nhiều sự quan tâm của những tấm lòng thơm thảo để có thể sống vui vẻ cùng cha mẹ và các anh chị của bé.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

 

1. Anh Võ Đức Hòa hoặc chị Nguyễn Thị Hồng: (thôn 6, xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam). ĐT: 01695346711, 05106335816

 

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

 

* Tài khoản VNĐ tại ABBANK

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0111.028.722.008

Tại: Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Hà Nội.

 

*Tài khoản USD tại ABBANK

Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 0111.028.723.004

Bank Name: An Binh Bank (ABBANK) - HaNoi Branch

Swift code: ABBKVNVX

 

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0451 001 944 487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công

 

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

 

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

 

3. Văn phòng đại diện của báo:

 

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

 Công Bính

Bé 2 tuổi chống chọi với bệnh tim bẩm sinh (Dân trí) - Áp nhẹ tay lên lồng ngực của bé, ai cũng có thể cảm nhận rõ từng tiếng đập dồn dập, hơi thở gấp gáp, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả thân hình bé tẹo. Từng ngày, cháu Võ Thị Thanh Trang (2 tuổi) phải gồng mình chống chọi với căn bệnh tim hiểm nghèo. Bé 2 tuổi chống chọi với bệnh tim bẩm sinh
6 10 16610
Bé 2 tuổi chống chọi với bệnh tim bẩm sinh Bé 2 tuổi chống chọi với bệnh tim bẩm sinh 10 6 16610