Mã số 1935:

Bé 11 tháng tuổi nguy kịch vì bố mẹ không xoay nổi tiền mổ tim cho con

(Dân trí) - Được các bác sỹ chẩn đoán phải mổ tim gấp, tuy nhiên bố mẹ của cậu bé 11 tháng tuổi vẫn chưa biết xoay đâu ra tiền. Sự sống của đứa con đang dần xa tầm với của anh chị, nhưng hai vợ chồng chẳng thể làm gì vì số tiền phẫu thuật nằm ngoài tầm với.

Nằm trong vòng tay mẹ, đứa bé khò khè thở từng hơi yếu ớt. Thi thoảng bé lại nhăn mặt vì đau đớn. Ngồi bên cạnh, người mẹ trẻ rớt nước mắt, bởi chị bất lực nhìn con bị hành hạ vì căn bệnh tim bẩm sinh. Các bác sỹ bệnh viện Tim cho biết, bệnh của cháu Trần Anh Minh, mới được 11 tháng tuổi bị bệnh tim thông liên thất, hẹp động mạch phổi, tứ chứng Fallot, phải sửa lại toàn bộ bộ phận tim và cần được phẫu thuật gấp. Nhưng vì hoàn cảnh quá nghèo, số tiền phẫu thuật cho con nằm ngoài tầm với của hai vợ chồng…

 

Mới 11 tháng tuổi, nhưng bé Anh Minh đang chịu vô vàn nỗi đau vì căn bệnh tim
Mới 11 tháng tuổi, nhưng bé Anh Minh đang chịu vô vàn nỗi đau vì căn bệnh tim

Trong hai hàng nước mắt ướt nhèm, giàn giụa, chị Hoàng Thị Hòa (SN 1985), trú tại thôn Tân Lập, xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định mếu máo: “Giờ đầu óc chị không nghĩ được gì em à, biết làm gì được bây giờ để kiếm cả trăm triệu lo tiền phẫu thuật hả em, con chị nó đang dần xa chị, nhưng chị phải làm sao để giữ nó lại được đây? Chị không cam lòng, không thể chấp nhận được em à!”.

Ngồi trò chuyện với chị, tôi không khỏi chạnh lòng khi nghe chị nói về gia cảnh đáng thương của gia đình mình. Sinh ra ở vùng quê nghèo khó, chị và anh Trần Viết Sinh (SN 1976), nên duyên vợ chồng. Kinh tế gia đình vốn đã khó khăn, nhà chỉ dựa vào mấy sào, bản thân anh Sinh, cũng chỉ đi làm mộc thuê theo mùa vụ nên thu nhập cũng bấp bênh, đồng ra đồng vào ít ỏi.

Đã có giấy hẹn phẫu thuật, nhưng cả tuần đi vay mượn vợ chồng chị Hòa vẫn chỉ mượn được vài triệu để lo nhập viện cho con
Đã có giấy hẹn phẫu thuật, nhưng cả tuần đi vay mượn vợ chồng chị Hòa vẫn chỉ mượn được vài triệu để lo nhập viện cho con

 

Cháu Trần Anh Minh (SN 2014) là con thứ 3 của vợ chồng chị Hòa, trước cháu Minh, vợ chồng chị Hòa còn có 2 cháu là Trần Khánh Phương, đang học lớp 4 và cháu Trần Quốc Việt (5 tuổi).  Kể từ khi sinh cháu Minh, cháu thường xuyên đau ốm, gần như một ngày ở nhà, 3 ngày ở viện. Câu chuyện với người mẹ trẻ liên tục bị ngắt quãng vì chị không kiềm chế được cảm xúc của mình, hai bàn tay chị đan vào nhau như cố tìm một điểm tựa cứu lấy đứa con của mình.

Gia cảnh vốn đã khó khăn, cách đây hơn 1 năm mẹ chồng của chị Hòa là bà Đinh Thị Lộc (70 tuổi) không may bị tai biến mạch máu não. Gia đình anh chị chạy vạy vay mượn gần 100 triệu lo chữa trị cho mẹ, nhưng tiền hết, mẹ chồng chị bệnh cũng không khỏi, bà phải nằm liệt giường mọi sinh hoạt đều phải nhờ người thân trong gia đình chăm sóc. Khó khăn chồng chất khó khăn, anh Sinh trong lần đi khám bệnh thì phát hiện mình bị thoát vị đĩa đệm phải phẫu thuật, mọi đồ đạc trong gia đình cũng lần lượt “không cánh mà bay”.

Người mẹ trẻ thất thần, cầu mong có phép màu để cứu lấy con mình
Người mẹ trẻ thất thần, cầu mong có phép màu để cứu lấy con mình

 

Chị Hòa tâm sự: “Hết việc này đến việc khác nó cứ ùa vào gia đình chị một lúc, cháu nó còn nhỏ mà phải chịu vô vàn đau đớn, nhiều lúc chị chỉ ước được thay thế nó. Cháu nó nào có tội tình gì đâu em, sao ông trời nỡ bắt tội nó vậy. Tiền viện phí một ngày hết 1,8 triệu đồng, bây giờ lại phải đóng 63 triệu tiền để phẫu thuật. Nếu cháu Minh không được phẫu thuật thì không biết như thế nào nữa”.

Dứt lời tâm sự, chị lại nhìn con, đôi mắt buồn rưng rưng nước mắt, nhưng rồi chị cố nén lại vì sợ làm con mình tỉnh giấc. Được bác sĩ cho biết về tình hình cháu bị tim bẩm sinh quá nặng phải phẫu thuật gấp, nhưng cháu Minh lại không đủ cân nặng. Mà dù có đủ cân nặng thì việc phẫu thuật cũng chưa chắc đã thực hiện được bởi hai vợ chồng chị Hòa chưa xoay đâu ra tiền.

Nhìn cháu Minh quặn người khóc thét, thân người tím tái khò khè từng tiếng thở, hình ảnh của người mẹ trẻ ôm con khóc nức nở không biết cách nào để xoa dịu nỗi đau cho con đành bất lực nhìn con mà nghẹn lời khiến người chứng kiến không khỏi xót thương.

 

Ở nhà, người bố cũng rơm rớm nước mắt khi kể về đứa con trai của mình
Ở nhà, người bố cũng rơm rớm nước mắt khi kể về đứa con trai của mình

 

Ngồi thất thần một chỗ, anh Sinh nghẹn ngào: “Sinh con ra ai chẳng mong con mình lớn khôn khỏe mạnh, nhìn con thoi thóp, gầy guộc xanh xao mà đau đớn, nếu được đánh đổi lại thì tôi sẽ hứng chịu nỗi đau đó để mong cho con được khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Chỗ nào vay mượn được thì tôi đã vay, cái gì bán thì đã bán được rồi, bây giờ gia đình tôi lấy đâu ra tiền nữa”.

 

Bố mẹ không có tiền lo phẫu thuật cho con, sự sống của bé Minh đang bị đe dọa
Bố mẹ không có tiền lo phẫu thuật cho con, sự sống của bé Minh đang bị đe dọa

 

Hiện nay, gia đình chị Hòa đã đưa cháu Minh lên điều trị tại bệnh viện Tim Hà Nội, xoay xở cả tuần anh chị cũng chỉ vay được vài triệu đồng lo tiền nhập viện cho con. Chia tay gia đình chị, cũng là lúc cháu Minh bắt đầu khóc thét vì cơn đau hành hạ, sự sống của cháu đang nguy nan vì gia đình cháu quá nghèo.

 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1935: Anh Trần Viết Sinh, trú tại thôn Tân Lập, xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

ĐT:01695.976.986 (Số điện thoại của anh Sinh) hoặc 0973.836.098 (Số điện thoại của chị Hòa)

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

 

Đức Văn