Những lời hát trong trẻo, hồn nhiên nhưng ẩn chứa đằng sau đó là những câu hỏi: Vì sao? Vì sao?... Hãy trả lại cho em… mà em Nguyễn Quang Chiến (14 tuổi, quê ở Hà Nam) bị nhiễm chất độc da cam, mù hai mắt từ khi mới lọt lòng thể hiện trong chương trình giao lưu “Chung ta vì nạn nhân chất độc da cam” do Hội nạn nhân chất độc da cam huyện Quảng Trạch tổ chức vào sáng nay (10/8) đã làm cho gần 500 người có mặt tại Hội trường Nhà văn hóa trung tâm huyện Quảng Trạch nghẹn lòng, rơi nước mắt. Những giọt nước mắt xót thương cho những kiếp người bất hạnh, kém may mắn do hậu quả từ chiến tranh để lại.
Khi em Chiến cất lên ca khúc "Hãy trả lại em", những người có mặt tại Hội trường nhà văn hóa trung tâm huyện Quảng Trạch đã rơi nước mắt, những giọt nước mắt thương cảm cho những số phận kém may mắn
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhân dân Quảng Trạch đã gửi hàng vạn con em mình tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam ruột thịt. Chiến tranh đã lùi xa hơn 37 năm nhưng thảm họa chất độc da cam vẫn còn dai dẵng, gây tổn hại về sức khỏe con người và môi trường sống. Gần 5 triệu người Việt Nam trở thành nạn nhân trực tiếp và hàng chục triệu người là nạn nhân gián tiếp của chất độc da cam, riêng ở Quảng Bình có đến một vạn nạn nhân chất độc da cam. Trong đó, huyện Quảng Trạch là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Toàn huyện có trên 3.000 người bị nhiễm, phơi nhiễm chất độc hóa học, có 1.835 người nhiễm chất độc da cam/Đioxin.
Nhằm xoa dịu nỗi đau cho những nạn nhân chất độc da cam, hàng năm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quảng Trạch luôn phát động phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam”, đồng thời kêu gọi các cấp ban ngành, các đoàn thể, doanh nghiệp, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong địa phương hãy có nhiều việc làm thường xuyên, thiết thực nhằm động viên, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam vơi đi những khó khăn vất vả và sớm ổn định cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng.
Các tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp trao tiền ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam ở huyện Quảng Trạch
Sau một thời gian phát động, các tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm đã quyên góp được tổng số tiền 415 triệu đồng. Số tiền này nhằm tạo nguồn lực để Hội nạn nhân chất độc da cam huyện Quảng Trạch xây dựng Trung tâm bán trú cho nạn nhân chất độc da cam, hỗ trợ xây dựng sữa chữa nhà ở, giúp đỡ về vốn giống sản xuất, trợ cấp khó khăn, trao tặng học bổng, phẫu thật dị tật, dạy nghề tạo việc làm…
...và trao học bổng cho các em học sinh bị nhiễm chất độc da cam có thành tích cao trong học tập
Cùng chung tay với Hội nạn nhân chất độc da cam huyện Quảng Trạch trong việc chia sẻ khó khăn cho các gia đình bị nhiễm chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vừa qua Báo Điện tử Dân trí cũng đã có bài viết về gia đình ông Phạm Thất ở thôn Phú Trịch, xã Quảng Lộc. Gia đình ông Thất có 5 người con thì đã có đến 4 người bị nhiễm chất độc da cam, trong đó có 2 đứa bị nhiễm nặng, không thể tự chăm sóc cho bản thân. Sau khi bài viết lên trang, nhiều bạn đọc, các nhà hảo tâm khắp mọi miền cảm thương, chia sẻ và giúp đỡ vợ chồng ông Thất số tiền 42 triệu đồng. Số tiền đó đã giúp ông trả được một khoản nợ ngân hàng và lo tiền thuốc thang, ăn uống cho con.
Đại diện báo Dân trí tại Quảng Bình trao số tiền 42 triệu đồng Quỹ Nhân ái cho gia đình ông Phạm Thất ở thôn Phú Trịch, huyện Quảng Trạch
Ông Đặng Ngọc Văn, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam huyện Quảng Trạch, bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong, ngoài nước và báo Dân trí đã đồng hành cùng các nạn nhân chất độc da cam trong suốt thời gian qua. Qua đây, ông Văn cũng mong muốn các cấp ban ngành, các nhà hảo tâm cần quan tâm đến những nạn nhân chất độc da cam hơn nữa để họ sớm vượt qua những khó khăn trước mắt, sớm ổn định cuộc sống và hòa nhập vào cộng đồng xã hội.
Đặng Tài – Đăng Đức