Bình Định:

Bạn đọc giúp cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Sâm hơn 21 triệu đồng

(Dân trí) - Ngày 4/1, PV Dân trí tại Bình Định đã đến thăm, trao hơn 21 triệu đồng đến hoàn cảnh ông Nguyễn Văn Hiền (SN 1963, xóm Thực, thôn Xuân An, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định). Tuy nhiên, ông Hiền đã qua đời vì ung thư dạ dày di căn sang giai đoạn cuối.

Thay mặt báo Dân trí, đại diện lãnh đạo xã Cát Tường, huyện Phù Cát (Bình Định) trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh gia đình cô giáo Sâm.
Thay mặt báo Dân trí, đại diện lãnh đạo xã Cát Tường, huyện Phù Cát (Bình Định) trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh gia đình cô giáo Sâm.

Đến gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc Sâm (49 tuổi, vợ của người chồng quá cố là Nguyễn Văn Hiền - nhân vật trong bài viết: Cô giáo mầm non “cắm” sổ đỏ vay tiền chữa bệnh cho chồng”, chúng tôi mang cùng niềm vui nhỏ của bạn đọc báo Dân trí ở khắp trong ngoài nước ủng hộ gia đình bà Sâm để bà có thêm chi phí chữa bệnh hiểm nghèo cho chồng. Tuy nhiên, lần trở lại này của chúng tôi đã muộn, bởi ông Hiền đã mãi mãi ra đi về cõi vĩnh hằng.

Thắp nén nhang lên bàn thờ chồng, nước mắt cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Sâm cứ chảy trên hai bên gò má, cô Sân nghẹn nói. “Sau lần nhà báo về tìm hiểu viết bài, gia đình tôi cũng vài lần đưa chồng tôi vào Sài Gòn, khám và điều trị. Thế nhưng, bệnh ung thư của chồng tôi đã bước sang giai đoạn cuối, cầm cự không được bao lâu thì mất”.

Bà Sâm nước mắt giàn giụa trước bàn thờ chồng
Bà Sâm nước mắt giàn giụa trước bàn thờ chồng

Nhận số tiền bạn đọc báo Dân trí trao, bà Sâm nước mắt giàn giụa nói chẳng thành lời: “Gia đình tôi chẳng biết nói gì hơn, cảm ơn tấm lòng hảo tâm của các mạnh thường quân của báo Dân trí đã giúp đỡ gia đình tôi trong cơn hoạn nạn. Chỉ tiếc chồng tôi chẳng còn sống để mà cảm ơn…!”.

Như Dân trí đã thông tin, năm 2014, ông Hiền phát bệnh nặng được gia đình đưa vào bệnh viện Bình Dân (TP Hồ Chí Minh), thì phát hiện ông mắc phải bệnh hiểm nghèo - ung thư dạ dày. Trải qua nhiều lần phẫu thuật rồi xạ trị tốn kém rất nhiều tiền, song bệnh tình vẫn ngày một nặng thêm. Để có tiền chữa trị cho chồng, bà Sâm vay mượn tiền anh em họ hàng, bà con, thậm chí “cầm cố” cả sổ đỏ cho ngân hàng để vay tiền, nhưng bệnh ung thư dạ dày di căn sang giai đoạn cuối nên không thể vượt qua.

Doãn Công