1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc giúp chị Nguyễn Thị Miên gần 50 triệu đồng

(Dân trí) - Ngày 29/12, PV Dân trí đã trao số tiền gần 50 triệu đồng của các nhà hảo tâm gửi đến bà Nguyễn Thị Miên (thôn Phong Ngũ Tây, xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), người phụ nữ mắc bệnh nặng phải cầm cả sổ đỏ để chữa bệnh.

Chồng mất, bà Nguyễn Thị Miên đã một mình bươn chải nuôi con nên người trong cảnh nghèo khó. Nhưng không may, tai họa ập đến với gia đình khi một lần xuống bếp bà bị vấp ngã. Dù chân sưng tấy nhưng gia cảnh nghèo khó không dám đi viện, bà đành bấm bụng mua thuốc giảm đau về uống đỡ qua ngày.

Đại diện lãnh đạo xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn trao quà của bạn đọc Dân trí đến bà Miên
Đại diện lãnh đạo xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn trao quà của bạn đọc Dân trí đến bà Miên

Đến khi chỗ đau sưng phồng, bầm đen phải nhập viện gấp thì bệnh tình đã nguy kịch cần phải tiến hành mổ ngay. Chi phí phẫu thuật là quá lớn đối với gia đình, đến bước đường cùng bà đành mượn sổ đỏ của anh chồng để vay tiền chạy chữa.

Để chia sẻ hoàn cảnh khó khăn này, sáng 29/12 đại diện báo Dân trí đã đến tận gia đình trao số tiền 49.630.000 đồng bạn đọc hỗ trợ thông qua Quỹ nhân ái tuần 1 và 2/12. Bà Miên cho hay, toàn bộ số tiền này gia đình sẽ dành để trả nợ và tiếp tục điều trị bệnh cho mình.

Thay mặt gia đình, ông Hà Đính (anh chồng bà Miên) gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Dân trí, các mạnh thường quân đã quan tâm giúp đỡ gia đình trong hoàn cảnh khốn khó.

“Em dâu tôi chẳng may mắc bệnh nặng, nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn phải “cắm” cả sổ đỏ của người thân để chữa bệnh (bà Miên không có nhà phải ở nhờ nhà cha mẹ chồng-PV). Với số tiền được bạn đọc hỗ trợ, gia đình sẽ dùng để trả nợ và chữa bệnh cho em dâu. Hiện tại cô Miên vừa xuất viện về nhà, chân mổ còn đau không đi lại được, bên cạnh đó cô ấy còn mắc bệnh loãng xương nặng như người 80 tuổi trở lên”.

N.Linh