1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Đắk Nông:

Bạn đọc giúp bé trai mắc bệnh ung thư hiếm gặp hơn 69 triệu đồng

(Dân trí) - PV Dân trí đã cùng đại diện chính quyền địa phương xã Nâm N’Đir (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) trao tặng 69.250.000 đồng đến Vũ Văn Hiếu (SN 2004, trú thôn Đắk P’Rí). Hiếu là nhân vật chính trong bài viết “Xót xa hoàn cảnh của cậu bé nghèo mắc bệnh ung thư hiếm gặp” mà báo đã đăng tải trước đó.

Đây là số tiền do bạn đọc Dân trí quyên góp trong tuần 3 của tháng 10/2017. Ngoài ra, sau khi bài viết được đăng tải, gia đình Hiếu còn nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ trực tiếp của các mạnh thường quân với số tiền gần 20 triệu đồng.

Tại buổi trao quà nhân ái, chị Đào Thị Môn cho biết, gia đình rất bất ngờ trước sự quan tâm, ủng hộ của các mạnh thường quân. Nhiều độc giả báo Dân trí đã liên hệ với gia đình chị để động viên, chia sẻ khó khăn đồng thời đề nghị giúp đỡ bằng nhiều cách thức khác nhau.

Đại diện chính quyền địa phương trao tặng quà bạn đọc Dân trí tới gia đình Hiếu
Đại diện chính quyền địa phương trao tặng quà bạn đọc Dân trí tới gia đình Hiếu

“Thật sự, gia đình rất biết ơn mọi người đã mở rộng tay giúp đỡ cho cháu Hiếu có thêm điều kiện chữa trị bệnh. Đây là nguồn động lực giúp hai vợ chồng tôi cố gắng hơn nữa để con có cơ hội khỏi bệnh, được đi học bình thường như bạn bè cùng trang lứa”, chị Môn xúc động.

Cùng mẹ nhận món quà từ độc giả, mạnh thường quân trao tặng, Vũ Văn Hiếu chân thành cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em. Cậu bé hứa sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ sự kỳ vọng của bố mẹ và mọi người.

Như trước đó Dân trí đã phản ánh, 13 tuổi nhưng Vũ Văn Hiếu mang dáng vẻ gầy gò ốm yếu, chỉ nhỉnh hơn cô em gái đang học cấp 1 nửa cái đầu. Từ nhiều năm nay, mọi người trong xã Nâm N’Đir đều thương cảm khi chứng kiến thân hình nhỏ bé ấy đang từng ngày chống chọi với căn bệnh mô bào Langerhans- một dạng bệnh ung thư ở trẻ em.

Đối với Hiếu, uớc mơ được sống với một sức khỏe bình thường, được đi học đầy đủ như những bạn bè khác lại quá xa vời, khó khăn. Cậu bé thổ lộ: “Em chỉ muốn chữa trị khỏi bệnh để được đi học bình thường như các bạn trong xóm. Vì phải thường xuyên đi bệnh viện điều trị, mỗi lần đi phải xin phép nghỉ học nên khi qua lại trường thì các bạn đã học hơn em rồi !”

Sinh ra trong gia đình nông dân, quanh năm bố mẹ phải lang bạt khắp nơi mưu sinh, nên khi phát hiện căn bệnh em mang trong người, gia đình chỉ đủ điều kiện chạy chữa trong thời gian ngắn, sau đó quá trình điều trị của em bị gián đoạn khiến căn bệnh trở nặng.

Dương Phong