1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí hỗ trợ cô bé mồ côi nuôi anh tâm thần xây nhà mới

(Dân trí) - Sau khi nhận được sự hỗ trợ từ bạn đọc báo Dân trí cùng với kinh phí do Linh mục Giáo xứ Cồn Sẻ vận động quyên góp, em Mai Thị Lực ở thôn Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc, Thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) đã mừng vui khôn tả khi được khởi công xây dựng ngôi nhà mới.

Mai Thị Lực là cô bé đáng thương trong bài viết “Nghẹn lòng cảnh cô bé 13 tuổi lần lượt mất cha, mất mẹ rồi mất anh”. Lực mới 13 tuổi nhưng đã phải gánh chịu quá nhiều đau thương, mất mát. Mồ côi cha, mẹ, lại vừa phải chăm sóc thêm người anh tâm thần.

Clip trao quà nhân ái tới cô bé Mai Thị Lực (Thực hiện: Tiến Thành)

Cuộc sống của hai anh, em vô cùng vất vả, khó khăn. Ước mơ học tập của cô bé Lực cũng đứng trước nguy cơ phải dừng lại, em luôn khao khát được học hành để có một công việc giúp em chăm lo cho bản thân cũng như chăm lo cho người anh trai Mai Văn Tiến mắc chứng bệnh tâm thần. Em luôn mong muốn sẽ có được một căn nhà để hai anh, em có chỗ trú mưa trú nắng, nhất là những ngày mưa bão.

Sau khi hoàn cảnh đáng thương của em Mai Thị Lực được đăng tải trên mục tấm lòng nhân ái báo Dân trí ngày 13/7, đã có rất nhiều nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân và cộng đồng chia sẻ, gửi tiền để hỗ trợ cho hai anh, em Mai Văn Tiến và Mai Thị Lực.

Cũng thông qua Quỹ nhân ái của báo Dân trí các nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân cũng đã quyên góp, ủng hộ tổng cộng 41.740.000 đồng. PV Dân trí tại Quảng Bình đã cùng lãnh đạo địa phương trực tiếp đến và trao số tiền trên cho em Lực.

PV Dân trí tại Quảng Bình cùng lãnh đạo chính quyền địa phương, Quản xứ Giáo xứ Cồn Sẻ trao tổng số tiền 41.740.000 đồng của bạn đọc gửi giúp tới anh em Mai Văn Tiến và Mai Thị Lực
PV Dân trí tại Quảng Bình cùng lãnh đạo chính quyền địa phương, Quản xứ Giáo xứ Cồn Sẻ trao tổng số tiền 41.740.000 đồng của bạn đọc gửi giúp tới anh em Mai Văn Tiến và Mai Thị Lực

Trong ngày nhận quà, em Mai Thị Lực xúc động chia sẻ: “Cha xứ cũng đã quyên góp được một số tiền để giúp anh, em cháu, thế nhưng vẫn chưa đủ tiền để xây nhà, hôm nay khi nhận được hơn 41 triệu đồng từ các nhà hảo tâm cháu rất vui, vì nhờ số tiền này anh, em cháu có thể xây được một căn nhà mới để có nơi ở an toàn hơn trong mùa mưa bão sắp tới. Cháu xin cảm ơn các nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân đã giúp đỡ cho hai anh em cháu”.

Hình ảnh túp lều tạm bợ của hai anh em Lực trước khi báo Dân trí về tìm hiểu thông tin viết bài
Hình ảnh túp lều tạm bợ của hai anh em Lực trước khi báo Dân trí về tìm hiểu thông tin viết bài
Bạn đọc Dân trí hỗ trợ cô bé mồ côi nuôi anh tâm thần xây nhà mới - 3
Và sau khi báo Dân trí đăng tải bài viết: “Nghẹn lòng cảnh cô bé 13 tuổi lần lượt mất cha, mất mẹ rồi mất anh”, cùng với sự vận động, kêu gọi của linh mục Quản xứ Giáo xứ Cồn Sẻ Hoàng Anh Ngợi, cô bé Lực đã có tiền khởi công ngôi nhà mới
Và sau khi báo Dân trí đăng tải bài viết: “Nghẹn lòng cảnh cô bé 13 tuổi lần lượt mất cha, mất mẹ rồi mất anh”, cùng với sự vận động, kêu gọi của linh mục Quản xứ Giáo xứ Cồn Sẻ Hoàng Anh Ngợi, cô bé Lực đã có tiền khởi công ngôi nhà mới

Trước đó, linh mục Hoàng Anh Ngợi, Quản xứ Giáo xứ Cồn Sẻ cũng đã vận động, quyên góp được một số kinh phí, cùng với số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ em Lực, Giáo xứ Cồn Sẻ đã đứng ra giúp em Lực khởi công xây dựng ngôi nhà mới.

Đặng Tài