1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hà Tĩnh:

Hỗ trợ nóng cháu bé chăm mẹ ung thư hiện sống cảnh hôn mê

(Dân trí) - Ngay sau khi Báo điện tử Dân trí đăng bài viết “Xót thương cậu bé chăm mẹ ung thư, bị tai nạn sống cảnh hôn mê”, bạn đọc của báo tại địa bàn Hà Tĩnh đã tìm đến bệnh viện đa khoa tỉnh này để hỗ trợ nóng, giúp đỡ gia đình bé lúc hoạn nạn.

Bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ nóng hàng chục triệu đồng cho "cậu bé chăm mẹ ung thư, bị tai nạn sống cảnh hôn mê"

Như Dân trí đã thông tin, trong khi người mẹ đang bị căn bệnh ung thư cổ họng hành hạ, bố bị máy lia trúng tay chưa có tiền phẫu thuật, nhà kiệt quệ, túng quẫn không lối thoát, vậy mà một tai nạn thương tâm ập đến khiến cậu bé ngoan hiền, vừa tốt nghiệp tiểu học Lê Văn Mạnh, 12 tuổi, trú tại thôn Đông Vịnh, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) phải sống cảnh thập tử nhất sinh ở bệnh viện. Con nằm hôn mê ở viện, đôi vợ chồng bệnh tật đành bất lực phó mặc sự sống của con trai cho số phận.

Bé Mạnh nằm hôn mê bất tỉnh sau tai nạn bị xe máy tông vào.
Bé Mạnh nằm hôn mê bất tỉnh sau tai nạn bị xe máy tông vào.

Từ quê nhà, chị Trần Thị Thúy (mẹ bé Mạnh) cảm động thông tin, ngay sau khi báo Dân trí đăng về tình cảnh của con trai, nhiều nhà hảo tâm đã gọi điện sẻ chia, động viên vợ chồng chị, cầu mong một phép màu cho bé Mạnh qua khỏi cơn nguy kịch. “Nhiều nhà hảo tâm xin tài khoản để trực tiếp hỗ trợ chút ít cho vợ chồng em cứu con. Vợ chồng em cảm kích lắm anh à” – chị Thúy bùi ngùi nói qua điện thoại.

Cùng với nhiều bạn đọc trên cả nước, liên tục trong những ngày qua, nhiều bạn đọc của báo tại Hà Tĩnh đã cùng PV Dân trí đến Khoa Hồi sức tích cực của BVĐK Hà Tĩnh hỗ trợ nóng số tiền gần 40 triệu đồng cho gia đình anh Hường, chị Thúy để đôi vợ chồng bệnh tật này có thêm kinh phí lo liệu thuốc men cho con trai.

Một bạn đọc Báo Dân trí bật khóc khi chứng kiến bé Mạnh nằm hôn mê trên giường bệnh.
Một bạn đọc Báo Dân trí bật khóc khi chứng kiến bé Mạnh nằm hôn mê trên giường bệnh.

Nhận được tình cảm, sự sẻ chia của các nhà hảo tâm, anh Hường lớm rớm nước mắt vì cảm động. Tiếp nhận số tiền trên, anh Hường khiến các nhà hảo tâm bật khóc khi ghé sát tai bé Mạnh, khẽ thông báo với con trai đang hôn mê tình cảm, sự quan tâm của mọi người.

Ngay sau khi Dân trí đăng tải bài viết về cháu Mạnh, công đoàn Công ty điện lực Hà Tĩnh đã đến tận BVĐK Hà Tĩnh hỗ trợ nóng cho gia đình bé.
Ngay sau khi Dân trí đăng tải bài viết về cháu Mạnh, công đoàn Công ty điện lực Hà Tĩnh đã đến tận BVĐK Hà Tĩnh hỗ trợ nóng cho gia đình bé.

Một bạn đọc của báo Dân trí tại TP Hồ Chí Minh nhờ mẹ đến BVĐK Hà Tĩnh trao số tiền 3,6 triệu đồng của công ty hỗ trợ gia đình bé Mạnh.
Một bạn đọc của báo Dân trí tại TP Hồ Chí Minh nhờ mẹ đến BVĐK Hà Tĩnh trao số tiền 3,6 triệu đồng của công ty hỗ trợ gia đình bé Mạnh.

PV Dân trí thay mặt các nhà hảo tâm trên địa bàn Hà Tĩnh trao tiền hỗ nóng cho anh Hường, bố bé Mạnh.
PV Dân trí thay mặt các nhà hảo tâm trên địa bàn Hà Tĩnh trao tiền hỗ nóng cho anh Hường, bố bé Mạnh.

Bác sỹ Nam, người trực tiếp theo dõi, thăm khám cho bé Mạnh thông tin, bệnh nhân Mạnh vừa từ Hà Nội trở về lại BVĐK Hà Tĩnh để theo dõi, điều trị chấn thương sọ não. “Chấn thương của bé rất phức tạp, khả năng hồi phục não rất chậm, có khi bé phải nằm thực vật như thế này nhiều tháng. Nếu hồi phục được não, bệnh viện mới có thể mỗ chân cho cháu được” – bs Nam thông tin.

Tấm lòng của các nhà hảo tâm dành cho bé Mạnh và gia đình em lúc này thật đáng quý. Báo điện tử Dân trí xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các tấm lòng đã kịp thời giúp đỡ bé.

Văn Dũng