Bà lão co ro trong nửa căn nhà sau lũ đã có nhà mới đón Têt

(Dân trí) - Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc qua Quỹ Nhân ái của báo, Tết này bà Nguyễn Thị Phú (84 tuổi), ở thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) – nhân vật trong bài viết “Bà lão co ro trong nửa căn nhà sau lũ” sẽ được ăn Tết Đinh Dậu trong một căn nhà kiên cố và ấm áp.

Tết này, bà Phú đã có chỗ ở ấm cúng, có thể che mưa che nắng cho bà
Tết này, bà Phú đã có chỗ ở ấm cúng, có thể che mưa che nắng cho bà

Những ngày cuối năm trước thềm Tết nguyên đán Đinh Dậu, PV Dân trí chúng tôi tìm về nhà bà Phú, trước mắt chúng tôi là một phần căn nhà gạch vừa mới xây đơn sơ, vẫn chưa hoàn tất, nhưng đã có thể tạm che mưa che nắng cho cụ bà từng phải sống co ro ngay trước hiên nhà mình do nhà cũ của bà bị lũ đánh sập.

Một phần căn nhà mới vừa xây xong để bà Phú không còn phải co ro ngay trước hiên nhà cũ bị lũ đánh sập
Một phần căn nhà mới vừa xây xong để bà Phú không còn phải co ro ngay trước hiên nhà cũ bị lũ đánh sập
Bà Phú đã có chỗ nằm tươm tất hơn với chăn mới, nệm mới nhờ vào sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc qua Quỹ Nhân ái của Dân trí
Bà Phú đã có chỗ nằm tươm tất hơn với chăn mới, nệm mới nhờ vào sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc qua Quỹ Nhân ái của Dân trí
Căn nhà cũ của bà Phú bị lũ đánh sập nát, hoang tàn trước đó như Dân trí đã có bài báo
Căn nhà cũ của bà Phú bị lũ đánh sập nát, hoang tàn trước đó như Dân trí đã có bài báo

Ông Nguyễn Cường, con trai bà Phú đang dọn dẹp lại gạch, cát cho công trình nhà đang xây dở cho biết: "Nhà xây chưa xong hoàn tất, mới được phần sau nhà. Nhưng bữa nay cận Tết rồi nên thợ nghỉ hết. Qua Tết là họ tiếp tục xây cho xong”

Ông Cường tâm sự, từ khi Dân trí có bài báo về mẹ ông, bên cạnh một khoản tiền nhận được từ bạn đọc của báo, nhiều tổ chức, cá nhân đã đến trực tiếp thăm hỏi, tặng quà, nhiều người ở xa còn gọi điện động viên, tâm sự với mẹ con ông. Một đơn vị đã đài thọ kinh phí để xây cho mẹ ông một căn nhà mới. Bên cạnh đó, ông Cường cùng con trai mình cũng góp thêm tiền công chạy xe thồ dành dụm được phụ vào để xây căn nhà cho mẹ được tươm tất hơn.

Được khởi công từ ngày 2/1, sau hơn 20 ngày thi công không nghỉ, căn nhà của bà Phú đã được xây dựng xong phần nhà dưới với một căn phòng và nhà bếp với diện tích 35m2. Nhà được xây dựng khá kiên cố. Móng nhà được xây bằng đá chẻ có đổ kiềng. Tường nhà được xây bằng gạch nung, tô vữa kỹ càng. Mái lợp ngói đỏ. Hệ thống điện được bắt mới hoàn toàn. Phần nhà trên do đúng dịp Tết nên không thể tiếp tục, dự kiến mùng 7 tháng giêng thợ sẽ bắt tay vào việc xây dựng phần nhà trên. Tuy chưa hoàn thiện, nhưng phần dưới căn nhà có một phòng ở, một phòng bếp và phòng ăn đủ để bà sinh hoạt.

“Có được căn nhà thế này đúng là có nằm mơ bà cũng không dám nghỉ tới, vì đời bà khổ quá. Tết năm nay bà đã có chỗ để đặt cái bàn thờ đàng hoàng rước ông bà về chơi Tết rồi. Bà vui lắm. Mà không những có nhà mới mà còn có thêm giường mới, mền, chiếu mới”. Chỉ tay về căn buồng mới, ấm cúng của mình, bà Phú nở nụ cười với ánh mắt ngấn lệ hạnh phúc.

Bảo An