Anh Nguyễn Văn Hùng đã mất vì bệnh ung thư não

(Dân trí) - Chiều ngày 8/8, PV Dân trí đã đến nhà gia đình chị Huỳnh Thị Hiếu (thôn An Hà, xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) để trao số tiền hơn 17 triệu đồng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ thông qua Quỹ Nhân ái của báo.

Chị Hiếu là hoàn cảnh trong bài viết “Vợ ung thư vú chăm chồng ung thư não trong cảnh khốn cùng” đã được Dân trí đăng tải vào ngày 30/7 vừa qua.

Đại diện cán bộ xã Điện Phong trao tiền của bạn đọc Dân trí đến chị Hiếu
Đại diện cán bộ xã Điện Phong trao tiền của bạn đọc Dân trí đến chị Hiếu

Sau khi bài viết được đăng vài ngày thì anh Nguyễn Văn Hùng (chồng chị Hiếu) đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà vì bệnh quá nặng.

Đến chia buồn và trao tiền cho gia đình chị Hiếu cùng PV Dân trí còn có cán bộ xã Điện Phong.

Chia sẻ với PV, chị Hiếu nói: “Bệnh của ảnh quá nặng nên bệnh viện trả về để ảnh sống ngày ngày hay ngày đó. Cách đây 1 tuần, ảnh đã trút hơn thở cuối cùng”.

Clip chị Hiếu chia sẻ với PV

Chị Hiếu cho biết, sau khi hoàn cảnh của vợ chồng được Báo Dân trí chia sẻ, có rất nhiều bạn đọc quan tâm và giúp đỡ vật chất cũng như tinh thần. Tổng số tiền bạn đọc trong và ngoài nước gởi về giúp đỡ gia đình chị khoảng 20 triệu đồng. Cộng với số tiền PV Dân trí trao trực tiếp tại nhà được hơn 37 triệu đồng.

Về số tiền của bạn đọc giúp đỡ này, chị Hiếu cho biết sẽ để dành chữa bệnh cho mình và nuôi hai đứa con nhỏ. Ngoài ra, chị sẽ mua 1 con bò về nuôi để làm kế sinh nhai cho hai đứa con nhỏ ăn học sau này.

Qua đây, chị Hiếu cũng gởi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc Dân trí đã quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn này.

C.Bính-N.Linh