1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Anh Nguyễn Trung Quàng đã mãi mãi ra đi

(Dân trí) - Sau thời gian chữa trị tích cực nhưng do căn bệnh đã quá nặng khiến anh Quàng – nhân vật trong bài viết: “Bố ơi, xin bố đừng chết !...”, đã không còn nữa. Anh ra đi, để lại người vợ tần tảo cùng 2 cô con gái điên dại và đứa con trai nhỏ mới lên 4

>> “Bố ơi, xin bố đừng chết !...”

Cố kìm nén những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, qua điện thoại chị Từ Thị Trọng buồn rầu báo tin: “Anh Quàng đi thật rồi cô ạ, anh bỏ mẹ con chị đi rồi. Khổ lắm, chỉ có thằng cu là khóc đến lả cả người đi, còn 2 chị nó bố mất mà vẫn chẳng biết gì cứ la hét cười nói như vậy, đau lòng lắm!”. Chị Trọng chỉ nói được vậy thôi, rồi xin phép đi lo hậu sự cho chồng.

Anh Quàng đã ra đi sau một thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư thực quản
Anh Quàng đã ra đi sau một thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư thực quản

Phát hiện căn bệnh ung thư thực quản khi đã vào giai đoạn muộn, để duy trì sự sống, anh Quàng phải đặt một ống xông qua dạ dày. Căn bệnh ngày càng trở nặng, khát khao được sống, nhưng nỗi trăn trở khi 2 cô con gái điên dại cùng đứa con trai nhỏ mới lên 4 khiến anh Quàng lực bất tòng tâm. Gánh nặng đổ dồn hết lên vai người vợ lam lũ biết bao ngày gõ cửa khắp nơi chạy vạy chữa trị cho chồng. Sau khi được các bạn đọc Dân trí giúp đỡ, anh Quàng được tiếp tục đến viện điều trị, sức khỏe đã có phần tiến triển tốt hơn. Nhưng do căn bệnh đã quá nặng, anh Quàng đã đầu hàng quay về với đất mẹ.

Anh Quàng đã ra đi, anh đã ngủ một giấc dài bỏ mặc lại mọi thứ sau lưng, bỏ lại cả những nỗi lo cho 2 đứa con gái điên dại cùng đứa con trai thơ bé. Thành tâm thắp cho anh 1 nén hương, cầu mong cho anh ở thế giới bên kia sớm siêu thoát, và quên hết đi mọi chuyện để an tâm ngủ một giấc dài mãi mãi.

Hương Hồng