1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

65 triệu đồng đến với gia đình bé Võ Minh Triết

(Dân trí) - Tuần qua, báo điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển đến gia đình chị Huỳnh Thị Bích Thủy (mẹ bé Minh Triết) số tiền 65.000.000 đồng mà bạn đọc ủng hộ trong tuần 1 tháng 5/2017.

Bé Võ Minh Triết (sinh năm 2012) là con trai út của vợ chồng anh Võ Công Tích (sinh năm 1975) và chị Huỳnh Thị Bích Thủy (sinh năm 1976).

Đúng mùng 2 Tết nguyên đán 2017, bé Triết tự nhiên lên cơn sốt, đau đầu, đau bụng và ho rất nhiều. Đến bệnh viện khám thì bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm phổi và cho thuốc về uống. Nhưng đến tối bé vẫn không khỏi mà càng sốt cao hơn. Hoảng sợ, vợ chồng chị Thủy đưa bé nhập viện điều trị, sau nhiều ngày chữa trị triệu chứng, xét nghiệm tủy thì cho kết quả bé bị bạch cầu cấp dòng tủy (một dạng ung thư máu), giảm sinh cả 3 dòng tế bào tủy bình thường, tiểu cầu giảm...

Theo anh Tích, bác sĩ có đưa ra 3 phương pháp chữa trị để gia đình lựa chọn, đó là ghép tủy, xạ trị hoặc hóa trị. Phương pháp ghép tủy thì khả năng đẩy lùi bệnh cao hơn nhưng chi phí rất cao nên gia đình không dám nghĩ tới. Xạ trị và hóa trị thì tùy vào cơ địa mỗi người, nhưng sác xuất đẩy lùi bệnh không cao.

Chị Thủy nhận quà nhân ái của bạn đọc Dân trí
Chị Thủy nhận quà nhân ái của bạn đọc Dân trí

Dù chi phí xạ trị và hóa trị thấp hơn ghép tủy nhưng 1 phác đồ điều trị cũng lên đến hàng trăm triệu đồng nên gia đình vẫn đang cố gắng vay mượn, gom góp tiền chữa trị cho con mà chưa đủ.

Sau khi hoàn cảnh của bé được báo Dân trí phản ánh, nhiều bạn đọc trong và ngoài nước đã gọi điện đến thăm hỏi, chia sẻ và hỗ trợ chi phí cho gia đình điều trị.

Chị Thủy cho biết: “Cứ cách 1 tuần, 10 ngày là bé Triết phải lên bệnh viện điều trị 1 lần, chỉ phí 1 đợt điều trị lên đến cả chục triệu. Nhờ có sự giúp đỡ của mọi người mà gia đình có thêm điều kiện để đeo đuổi quá trình điều trị căn bệnh hiểm nghèo này cho con”.

Tuần qua, báo điện tử Dân trí cũng đã làm thủ tục kết chuyển đến gia đình chị Thủy số tiền 65.000.000 đồng mà bạn đọc ủng hộ trong tuần 1 tháng 5/2017.

Nhận món quà của bạn đọc, chị Thủy xúc động chia sẻ: “Đây là sự hỗ trợ to lớn của mọi người đối với gia đình. Có được sự hỗ trợ này, gia đình chị đã có hy vọng để đi hết chặn đường điều trị căn bệnh này. Chị chẳng biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành đến các anh chị nhà báo, các mạnh thường quân đã quan tâm, giúp đỡ cho gia đình chị!”.

Tùng Nguyên