Chủ Nhật, 08/07/2012 - 07:54
55 triệu đồng đến với người mẹ trẻ trong thảm họa Sêrêpốk
(Dân trí) – Gần hai tháng được các bác sĩ tận tâm cứu chữa sức khỏe của chị Thủy dần bình phục, tuần tới chị sẽ được chuyển về bệnh viện địa phương điều trị. Ngày 6/6 đại diện Dân trí đã đến thăm và trao tận tay chị số tiền 55 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ.
>> Cảnh bi thương của người mẹ trẻ trong thảm họa Sêrêpốk
Cả gia đình chị Đinh Thị Thanh Thủy đang trên đường trở về nhà sau khi dự đám cưới của người em gái, thì tai nạn kinh hoàng đã xảy ra trên dòng sông Sêrêpốk. Anh Nguyễn Xuân Côi tử vong tại chỗ, hai mẹ con chị Thủy may mắn thoát nạn nhưng nhưng bản thân chị bị chấn thương nặng dẫn tới liệt nửa thân người từ thắt lưng trở xuống, đứa con gái mới lên 3 tuổi bị gãy xương đùi.
Chị Thủy sẽ được chuyển về bệnh viện địa phương để tiếp tục điều trị
Gần hai tháng được chuyển đến điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, sức khỏe của chị đã dần bình phục, hai tay khỏe mạnh bình thường. Tuy nhiên, những sang chấn về mặt tâm lý sau tai nạn vẫn ám ảnh giấc ngủ của chị mỗi đêm. “Tôi chỉ mong sao có được giấc ngủ bình yên, nhưng mỗi khi chợp mắt hình ảnh kinh hoàng của vụ tai nạn lại ập về.”
Thân phận của mẹ con chị Thủy ngày càng trở nên khốn khổ hơn khi gia đình không thể lo nổi chi phí điều trị. Nhưng sau bài viết “Cảnh bi thương của người mẹ trẻ trong thảm họa Sêrêpốk” đăng trên Dân trí, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp sức để chị có được điều kiện chữa trị tốt nhất. Tuy nửa thân người bị liệt hoàn toàn nhưng khi bình phục chị Thủy vẫn có thể tự lo cho sinh hoạt của cá nhân vì đôi tay còn khỏe mạnh.
Dự kiến tuần tới, bệnh viện Chợ Rẫy sẽ chuyển chị Thủy về bệnh viện địa phương để tiếp tục được chăm sóc về dinh dưỡng và vật lý trị liệu. Để hỗ trợ cho việc điều trị cũng như cuộc sống của mẹ con chị Thủy sau này, đại diện Dân trí đã trao số tiền 54.950.000 đồng bạn đọc ủng hộ chị Thủy trong tuần 1 và tuần 2+3 tháng 6. Nhận khoản tiền trên chị Thủy xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc đến báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm.
Theo thông tin từ đơn vị Y xã hội, bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, sau khi hoàn cảnh của chị Thủy được đăng trên Dân trí hiện một tổ chức (giấu tên) đang hoàn tất thủ tục để đứng ra hỗ trợ nuôi dưỡng cho con gái của chị Thủy. Bên cạnh đó một cá nhân khác cũng quyết định tặng xe lăn để giúp chị có thể tự vận động để lo cho bản thân khi xuất viện về nhà.
Vân Sơn