Thứ Bẩy, 16/06/2012 - 07:31
44,5 triệu đồng đến với vợ chồng “ngư phủ”
(Dân trí) – Mới phải bỏ hai đốt ngón tay hoại tử do rắn độc cắn, bé Dũng lại rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh vì nhiễm uốn ván. Sự giúp đỡ kịp thời của bạn đọc Dân trí đã giữ được sinh mạng cho cậu học trò nghèo.
Đưa tay vào hang bắt chuột, bé Nguyễn Tấn Dũng bị rắn độc cắn. Gia đình khó khăn nên anh Hùng chỉ đưa con đến thầy lang nhờ đắp thuốc. Đến khi vết thương sưng phù, tím tái bé Dũng rơi vào tình trạng lơ mơ vì nhiễm độc nặng cháu mới được chuyển đến bệnh viện. Bác sĩ đã buộc phải tháo khớp hai đốt ngón tay trỏ và ngón giữa do bị hoại tử.
Tai họa không chỉ dừng lại ở đó, bởi chỉ ít ngày sau Dũng lên cơn co giật, cứng hàm, nuốt khó… Cháu được chuyển tới bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, TPHCM với chẩn đoán bị uốn ván nặng. Trong lúc nghề chài lưới ven bờ lo còn không nổi tiền ăn tiền học cho các con thì chi phí điều trị của bé Dũng mỗi ngày đều phải tính bằng tiền triệu, vợ chồng anh Hùng chị Sanh chỉ biết chắp tay cầu trời mong cho con tai qua nạn khỏi.
Bạn đọc Dân trí đã chung tay giữ lại sự sống cho cậu học trò nghèo
Sau khi Dân trí đăng bài viết: “Vợ chồng “ngư phủ” khốn đốn vì con mang trọng bệnh” nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay hỗ trợ cho bé Dũng. Nhờ khoản tiền hơn 30 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ vợ chồng anh Hùng đã vơi đi nỗi lo về gánh nặng viện phí điều trị cho con. “Sau hơn một tháng nằm tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, con tôi đã qua được giai đoạn nguy kịch sức khỏe dần bình phục nên bác sĩ cho xuất viện về nhà. Đến giờ hai tay của Dũng cầm nắm vẫn chưa vững. đi lại còn loạng choạng nhưng được như ngày hôm nay đã là may mắn quá lớn của gia đình tôi.”
Con trai thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhưng gia đình lâm vào cảnh nợ khó có khả năng chi trả, chị Nguyễn Thị Sanh cho biết: “Suốt thời gian thằng Dũng nằm tại bệnh viện tỉnh và bệnh viện Nhiệt Đới gia đình tôi cũng đã phải nhờ người vay gần 40 triệu đồng.” Để giúp gia đình vượt qua cảnh nợ nần ấy, đại diện Dân trí đã chuyển đến chị Sanh số tiền 44.500.000 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ trong tháng 5. Nhận khoản tiền trên, chị xúc động bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm.
Vân Sơn