Cần Thơ

14 triệu đồng đến với “ba anh em có nguy cơ bỏ học”

(Dân trí) - Sáng 23/02, PV Dân trí đến thăm và trao tới gia đình chị Nguyễn Thị Bảnh Em (ngụ ấp Thới Hiệp A, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ) số tiền 14.000.000 đồng do bạn đọc gửi giúp trong tuần 2, 3 và tuần 4 tháng 01.

Chị Bảnh Em là người mẹ lam lũ, bệnh tật trong bài viết “Cha mất, mẹ bệnh, ba anh em có nguy cơ bỏ học” mà Dân trí đã đưa tin trong thời gian qua. Từ khi chồng mất, một mình chị Bảnh Em đi làm mướn nuôi 3 đứa con ăn học. Đang lúc chị Bảnh Em cần thêm sức lực lo cho các con cũng là lúc sức khỏe chị suy kiệt.

“Từ khi cha tụi nhỏ mất đến giờ gia đình gặp toàn chuyện không vui. Gia đình có chuyện vui, chuyện buồn chẳng biết san sẻ với ai. Cũng may từ hôm báo Dân trí đưa tin có 4, 5 bạn đọc ở tận Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, … gọi điện hỏi thăm gia đình, động viên tụi nhỏ cố gắng học hành, đừng bỏ học! Đây cũng là tâm nguyện của tui nhưng với hoàn cảnh hiện tại như thế này không biết tui sẽ lo cho chúng được bao lâu nữa đây!”
14 triệu đồng đến với “ba anh em có nguy cơ bỏ học” - 1
Đại diện PV Dân trí trao số tiền 14.000.000 đồng tới chị Nguyễn Thị Bảnh Em

 Qua tìm hiểu chúng tôi mới biết, do bài viết về hoàn cảnh gia đình chị Bảnh Em được đăng tải vào dịp Tết nên thời gian qua chỉ có một ít bạn đọc giúp đỡ gia đình. Tuy số tiền ít ỏi nhưng chị Bảnh Em cố dành ra 500.000 đồng để mua chiếc xe đạp cũ cho em Nguyễn Đăng Khoa (đang học lớp 12 B5 trường THPT Thới Lai) đạp đi học.

Riêng đứa con trai lớn Nguyễn Đăng Khôi vẫn chưa đủ tiền mua xe. Hàng ngay sau giờ học, Khôi phụ rửa xe cho một tiệm gần trường đến tận 10 giờ đêm. Do vừa học vừa làm, công việc kéo dài đến nửa đêm nên sức khỏe Khôi sụt giảm, không còn đủ sức về nhà đi bóc vác thức ăn gia súc như trước nữa.

Trong lúc gia đình khó khăn nên khi tiếp nhận số tiền 14.000.000 đồng chị Bảnh Em xúc động, không cầm được nước mắt, chị nói: “Có ai nằm trong hoàn cảnh như gia đình chúng tui mới thấy hết ý nghĩa của số tiền này. Vì vậy, suốt đời này mẹ con tui không bao giờ dám quên ơn của quý ân nhân, bạn đọc báo Dân trí. Phía trước cho dù gia đình khó khăn thế nào, miễn tui còn sức khỏe thì không để đứa con nào bỏ học nửa chừng! Nhưng tui chỉ sợ, …!” Chỉ Bảnh Em bỏ lửng câu nói khi tiếng trống hết tiết học bất chợt vang lên.

Đại diện BGH trường THPT Thới Lai, cô Lê Thị Ánh Hồng – Phó hiệu trưởng nhà trường bày tỏ lời cám ơn chân thành đến các mạnh thường quân đã kịp thời tiếp sức cho gia đình chị Bảnh Em trong thời gian qua. Ngoài ra, cô Hồng chúc báo Dân trí ngày càng phát triển, tiếp tục là chiếc phao “cứu hộ” cho các em học sinh nghèo hiếu học trên khắp mọi miền tổ quốc.

 Ngô Nguyễn