1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

120 triệu đồng tiếp tục đến với em Cử Mí Ná

(Dân trí) - 5 tháng kể từ khi bài viết về hoàn cảnh khó khăn của Cứ Mí Ná được đăng tải trên báo điện tử Dân trí, cậu bé tiếp tục nhận được tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ để tiếp tục chữa bệnh. Theo đó số tiền 120 triệu đồng đã được trao đến em theo danh sách ủng hộ tuần 1/10 tại cơ quan báo điện tử Dân trí.

Em là cậu bé đáng thương trong bài viết: “Không có 60 triệu đồng mổ cột sống, cậu bé 12 tuổi mồ côi cha mẹ có nguy cơ liệt vĩnh viễn” đã được đăng tải trên chuyên mục Tấm lòng nhân ái của báo điện tử Dân trí ngày 10/7/2017. Tại thời điểm đó, Cứ Mí Ná vì bị ngã khi đang đi cắt cỏ khiến lưng gáy đập xuống đá và phải đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức.

Em Cử Mí Ná những ngày cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức.
Em Cử Mí Ná những ngày cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức.

Tại đây bác sĩ cho biết vì Ná bị ngã ở độ cao khoảng 10 mét đập lưng gáy xuống nên đã bị chấn thương liệt 2 chân, tràn máu, tràn khí trên thân ngực. Với tổn thương nghiêm trọng Ná bị liệt hoàn toàn 2 chi dưới, mất cảm giác từ ngực 6 trở xuống, tay yếu. Chụp phim lên thì thấy em bị vỡ nhiều thân đốt sống, cụ thể là vỡ đốt sống ngực 5,6,7,8.

Qua kết quả chụp cộng hưởng từ thì thấy tổn thương tủy nguyên nhân là do mảnh xương ở trong đốt sống bị vỡ và chèn vào tủy dẫn đến dập tủy 1 đoạn dài. Cậu bé được rút dẫn lưu màng phổi, và có chỉ định phải mổ để cố định lại đốt sống và tránh loét và nhiễm trùng. Ca mổ của em phải sử dụng nẹp vít, khoảng từ 8-10 vít với chi phí 60 triệu (chưa tính tiền thuốc và hồi sức).

Tình trạng nặng, không có tiền điều trị, bố mẹ Ná lại mất sớm, em ở với người anh họ là Cử Mí Già. Lên bệnh viện chăm em, anh Già có trong túi vỏn vẹn 600 ngàn đồng, ngoài ra không vay mượn được thêm ở đâu vì người trong bản ai cũng nghèo cả. Lo sợ phải mang em về nhà để chết, anh Già như người chết đuối vớ được cọc khi nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí kịp thời.

Bố mẹ Ná mất sớm, Ná về ở với người anh họ Cử Mí Già nhưng anh Già chỉ có 600 ngàn đồng mang lên viện chăm em.
Bố mẹ Ná mất sớm, Ná về ở với người anh họ Cử Mí Già nhưng anh Già chỉ có 600 ngàn đồng mang lên viện chăm em.

Nhờ những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc ở khắp mọi nơi nên trong suốt 5 tháng qua Ná có điều kiện chữa trị ở bệnh viện Việt Đức, bệnh viện Bỏng quốc gia và bệnh viện Bạch Mai. Trước đó, Cử Mí Ná đã được bạn đọc giúp đỡ với số tiề hơn 300 triệu đồng. Lần này có mặt tại cơ quan báo điện tử Dân trí, anh Cử Mí Già càng xúc động hơn khi tiếp tục được nhận số tiền 120 triệu đồng của bạn đọc giúp đỡ.

Với số tiền này, anh Già trích ra 20 triệu đồng ủng hộ cho MS 2696: “Xót xa hàng chục giáo viên chen chúc trong “khu ổ chuột” cắm bản dạy học vùng cao” với mong muốn được chia sẻ bớt phần nào khó khăn với cô trò trường mầm non và tiểu học Nà Kiềng (xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng). Còn lại số tiền 100 triệu đồng anh xin nhận để tiếp tục chữa trị cho em Ná trong thời gian sắp tới.

Anh Cử Mí Già tiếp tục nhận quà bạn đọc Dân trí giúp đỡ tại cơ quan báo điện tử Dân trí.
Anh Cử Mí Già tiếp tục nhận quà bạn đọc Dân trí giúp đỡ tại cơ quan báo điện tử Dân trí.

Gửi lời cám ơn đến quý báo điện tử Dân trí và tấm lòng của bạn đọc đã giúp đỡ, anh Già cho biết sẽ dành trọn số tiền mọi người cho vào việc chữa trị cho em Ná với hi vọng 1 ngày không xa em có thể đi lại được để trở về nhà.

Phạm Oanh