Vợ bị chồng thiêu sống vì đăng ảnh “tự sướng” lên Facebook

(Dân trí) - Chụp và chia sẻ những bức ảnh “tự sướng” lên mạng xã hội là điều thường thấy trong cuộc sống ngày nay, tuy nhiên một cô gái sống tại Thái Lan đã bị người chồng ghen tuông của mình thiêu sống chỉ vì hành động tưởng chừng như hết sức bình thường đó.

Chatchawan Tarrin, 28 tuổi, sống tại huyện Chiang Kham (tỉnh Phayao, Thái Lan) đã kết hôn với người chồng Nednapha Nuankhul, 26 tuổi, từ tháng 1 năm ngoái tuy nhiên lập tức cuộc sống của cô lâm vào những tháng ngày bị chồng đánh đập và hành hạ.

Những bức ảnh “tự sướng” chia sẻ lên Facebook tưởng chừng như bình thường đã khiến Tarrin phải hứng chịu cơn ghen điên cuồng của chồng
Những bức ảnh “tự sướng” chia sẻ lên Facebook tưởng chừng như bình thường đã khiến Tarrin phải hứng chịu cơn ghen điên cuồng của chồng

Đỉnh điểm của sự việc là khi Tarrin đăng tải 3 hình ảnh “tự sướng” bình thường lên trang Facebook vào tháng 12 năm ngoái, khiến cho người chồng nổi cơn ghen một cách vô cớ. Mặc dù đã cố gắng chạy trốn khỏi cơn giận giữ của chồng nhưng Tarrin vẫn bị chồng cô đổ xăng vào người và châm lửa thiêu sống.

Tarrin lập tức được đưa đến bệnh viện nơi cô phải trải qua 3 ca phẫu thuật khẩn cấp. Mặc dù không bị tử vong nhưng cô đã bị bỏng khắp mặt và cơ thể, phải trải qua nhiều ca phẫu thuật khác trong tương lai. Trong khi đó người chồng Nuankhul đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi thừa nhận hành vi của mình.

Điều đáng nói là Tarric cho biết cô tha thứ cho chồng mình, người đang bị tạm giam và chờ hầu tòa, vì không muốn con trai phải sống cha.

“Có những vết sẹo trên cơ thể và trong cả trái tim tôi”, Tarrin chia sẻ. “Nhưng tôi tha thứ cho chồng mình vì chúng tôi đã có một đứa con với nhau. Anh ấy đã bị ngồi tù nhưng con trai tôi cần được chăm sóc và cần một người cha”.

Tarrin bị bỏng khắp cơ thể và cần phải tiếp tục phẫu thuật để ghép da
Tarrin bị bỏng khắp cơ thể và cần phải tiếp tục phẫu thuật để ghép da

“Khi ngọn lửa bùng lên, tôi cảm thấy như cảm nhận được địa ngục và biết được địa ngục là có thật. Đó là nỗi đau tồi tệ và kinh khủng nhất mà bất cứ ai có thể tưởng tượng ra”, Tarrin chia sẻ thêm. “Bạn có thể chạy trốn khỏi mọi thứ nhưng không thể trốn chạy nghiệp chướng. Không ai biết điều gì sẽ xảy ra nhưng chúng ta chỉ không thể trốn chạy”.

Bạn của Tarrin đã chụp hình ảnh những vết bỏng và chia sẻ câu chuyện của cô để kêu gọi ủng hộ kinh phí cho chăm sóc y tế và thực hiện những ca phẫu thuật ghép da khi mà điều kiện kinh tế gia đình Tarrin không đủ để giúp cô thực hiện điều này, còn bản thân cô đã không thể tiếp tục làm việc sau khi bị bỏng.

T.Thủy
Theo DM