“Phụ nữ Việt Nam” 20/10 lên… Net

(Dân trí)- “Tôi yêu phụ nữ! Hoa dành tặng cho tất cả phụ nữ trên thế gian này! Những người tuyệt vời tạo nên một phần hai ý nghĩa cuộc sống!”. Một lời chúc mừng trong Blog của MiKen gửi đến tất cả những người phụ nữ trong ngày 20/10, ngày lễ của các bà, các chị, các mẹ,… năm nay.

Trên tất cả các website từ thời sự, kinh tế, đến tin tức, mua bán…. Trên tất cả các diễn đàn của các tập thể, tổ chức, cơ quan hay  của một nhóm bạn, sinh viên, học sinh…Trên rất nhiều blog hôm nay đều trân trọng dành một khoảng cho những người phụ nữ với những lời chúc đầy tình cảm trong ngày 20/10.

Diễn đàn Thanh Niên Xa Mẹ hôm nay có một bài viết của nick name xeko về ngày lễ này đầy tình cảm, mở đầu là lời trích dẫn của chủ tịch Hồ Chí Minh nói về vai trò của người phụ nữ Việt Nam: “Non sông Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp rực rỡ”. Kết thúc bài viết: “Và cứ mỗi dịp thu về, đông chớm, nhà nhà lại ấm lên bởi bàn tay người mẹ, nguời chị, người bạn gái. Chàng lính trẻ nơi hải đảo xa xôi, hay nơi ngoại quốc xa hưong lại ấm lòng lên khi nghĩ về một bóng hình yêu dấu. Những người mẹ, nguời chị, người bạn gái ấy thực sự là mùa thu quyến rũ, ấm áp, là người giữ ngọn lửa vĩnh hằng cho cuộc sống... ”, một lời tri âm giàu cảm xúc.

 

“Phụ nữ Việt Nam” 20/10 lên… Net - 1

 Món quà hội thanh niên và sinh viên Việt Nam tại Osaka

dành tặng cho chị em phụ nữ.

 

Còn diễn đàn của hội thanh niên và sinh viên Việt Nam tại Osaka thì giành cho chị em phụ nữ một lời chúc đầy dí dỏm: “Người ta thường nói: Nhân tài là nguyên khí của quốc gia. Còn ở SVHandai nhà mình thì nói: Chị em phụ nữ là nguyên khí của SVHandai”.

 

Có rất nhiều website đều đăng lên những bài viết với những lời chúc dành tặng cho những người phụ nữ trong ngày này. Những bài viết ca ngợi công lao của các bà, các mẹ, các chị với Đất nước. Những bài viết về các hoạt động chào mừng cũng được đăng lên một vị trí trang trọng nhất ở các website.

 

Tiêu điểm của ngày hôm nay chính là trên những trang blog của tất cả mọi người. Từ các Blast đến các comment, và các entry đều xuất hiện những lời chúc mừng, những tâm sự về ngày 20/10. Vào blog nào cũng vậy hình ảnh những người phụ nữ được tôn vinh lên, đặc biệt là các blog viết về tình cảm của những người con dành cho mẹ.

 

“Phụ nữ Việt Nam” 20/10 lên… Net - 2

 Lời yêu thương dành cho một nửa thế gian trên blog.

 

Blog Siu Nhan Bij có một entry với tên gọi “dành tặng mẹ”, nói lên những tình cảm của một cô bé dành cho mẹ mình khi cô phải xa mẹ từ nhỏ để lên thành phố học nhạc. “Những kí ức đấy...chẳng bao giờ mất đi trong con......Con yêu mẹ nhiều lắm.....Đã có lúc....con nhìn mẹ...Nhìn mẹ thật lâu.....con muốn ôm mẹ..và nói...Con yêu mẹ....Nhưng...con ko thể.....Phải chăng con là 1 đứa lạnh lùng....Nhờ có mẹ...con mới được như hôm nay......Những món quà mẹ dành cho con hình như là quá lớn....cả đời này...con cũng ko thể đền đáp đc...Nhưng...con sẽ cố gắng.....nhờ mẹ..con mới biết được.....Thế nào là 1 con người.....thế nào là niềm đam mê....

 

Còn blog của dichthanhv có một câu chuyện rất cảm động với tên gọi “bông hồng tặng mẹ”. Câu chuyện kể về một cô bé nhà nghèo muốn mua một bông hồng để tặng mẹ trong ngày lễ, thế nhưng không có đủ tiền. Một anh thanh niên cũng mua hoa ở đó đã mua cho cô bé một bông hoa để em mang về nhà tặng mẹ. Anh thanh niên còn chở cả cô bé về nhà với mẹ nhưng anh thật bất ngờ bởi mẹ cô bé đã mất và bông hoa ấy được cô bé dâng lên mộ mẹ mình trong nghĩa trang…

 

Những tình cảm tốt đẹp dường như đã ăn sâu vào mỗi con người Việt Nam. Những ngày lễ thiêng liêng ai cũng muốn dành một chút gì đó cho người thân của mình. Ngày phụ nữ Việt Nam năm nay cũng vậy, những tình cảm nồng ấm được truyền đi cho nhau không chỉ ở ngoài đời mà còn có trên cả những trang web, diễn đàn, blog,…

 

Lê Mỹ