Những lời đồn đại thất thiệt nhất 2008

(Dân trí) - Lời đồn thổi luôn hấp dẫn, đặc biệt là trong giới IT nhờ công nghệ cao trợ giúp đắc lực. 2008 quả là một năm đầy sôi động với các lời đồn vẫn được dân tình rỉ tai "nóng hổi", ngay cả khi đã được chứng nhận là tin thất thiệt!

 Google Phone bị dời lại đến 2009

Nếu lời đồn đại về việc chiếc điện thoại đầu tiên dùng hệ điều hành Android - G1 bị trễ hẹn, Google hẳn sẽ chịu hậu quả nặng nề: ngay trong ngày lời đồn được “chuyền tay” trên Internet, giá cổ phiếu của hãng giảm tới 1,3%. Những lời đồn đại này thoạt nghe rất có lý: từ không đủ lập trình viên phát triển Android (do là dự án nguồn mở), do Microsoft, Apple, RIM “vét” hết người tài, tới mức tờ Wall Street Journal, tạp chí tài chính uy tín hàng đầu cũng tham gia “thả bom”: điện thoại dùng Android sẽ không kịp ra mắt trong năm 2009!

Những lời đồn đại thất thiệt nhất 2008 - 1
 Nhưng như tất cả đều đã biết, cả HTC, T-Mobile, Google -các hãng sản xuất điện thoại, cung cấp dịch vụ và nền tảng điều hành -  vẫn ra mắt T-Mobile G1 hoàn toàn đúng hẹn vào tháng 10/2008 với giá chưa bao gồm phí dịch vụ là 179 USD.

Zune Phone

Bất chấp Microsoft khẳng định mình không phát triển di động, dân

Những lời đồn đại thất thiệt nhất 2008 - 2
  tình vẫn kháo nhau về một mẫu Zune-phone đang được phát triển bí mật. Nếu Apple ra lò được iPhone, tại sao Microsoft không thể có Zune phone? Trong suốt nửa cuối năm 2008, các lời đồn về điện thoại của Microsoft được xào đi nấu lại khá “đều tay” trên các tạp chí, blog công nghệ có tiếng. Lời đồn này vẫn chưa bị dập tắt, khi dân tình đoán già đoán non Zune Phone sẽ xuất hiện tại hội chợ công nghệ hàng năm CES 2009 đầu năm 2009.  

Nhưng liệu lời đồn có cơ sở? Tạp chí Computerworld bình luận: “Microsoft đơn giản không đủ tầm nhìn để phát minh ra sản phẩm  tuyệt vời đến thế”.

iPhone Nano

Những lời đồn đại thất thiệt nhất 2008 - 3
 Microsoft có Zune Phone, Apple cũng có .. iPhone Nano mới tương xứng. Fan hâm mộ mơ đến một chiếc iPhone cỡ nhỏ trong hội thảo Macworld tháng 1/2008, rồi tới 25 triệu iPhone Nano cho mùa giáng sinh. Cả hai đều không thành hiện thực. Nhưng cũng như Zune Phone, iPhone Nano vẫn tiếp tục “sống” với lời tiên đoán xuất hiện tại Macworld 1/2009 do iDeadlsChina “bật mí”. Đây là hãng sản xuất phụ kiện cho iPhone có trụ sở chính tại Trung Quốc.

Thử tưởng tượng nỗi “kinh hoàng” của một chiếc iPhone Nano: màn hình đã khó nhắn tin nay càng khó hơn do quá “nhỏ xinh”, tới thời lượng pin vốn đã là vấn đề với iPhone tiêu chuẩn giờ lại tiếp tục bị rút ngắn… Apple hẳn sẽ không tung ra sản phẩm “dưới tầm” như thế.

Xbox360 sẽ dùng đĩa Blu-ray

Những lời đồn đại thất thiệt nhất 2008 - 4
 Cuộc chiến Blu-ray - HD-DVD đi đến hồi kết trong năm qua với chiến thắng thuộc về đứa con cưng Blu-ray của Sony. Toshiba, “anh cả” của liên minh HD-DVD ngậm ngùi tuyên bố chấm dứt sản xuất mọi đầu đĩa và đĩa HD-DVD có mặt trên thị trường. Fan của hệ máy chơi game X360, về phần mình, bắt đầu mơ mộng đến ngày Xbox chuyển từ HD-DVD nay đã “chết” sang Blu-ray bên cạnh định dạng DVD truyền thống.

Rất tiếc, Microsoft tuyên bố không dưới một lần hãng chưa có kế hoạch hỗ trợ định dạng Blu-ray. Dù gì đi nữa, Blu-ray vẫn là định dạng của “kẻ thù” Sony, đang được sử dụng trên máy chơi game PS3 cạnh tranh trực tiếp với Xbox 360.

PC siêu rẻ 100 USD

Những lời đồn đại thất thiệt nhất 2008 - 5

Netbook, hay “laptop mini” là hiện tượng của năm 2008. Thành công của Netbook khiến nhiều người sớm nghĩ đến “họ hàng” cấp thấp hơn nữa của Netbook với tên gọi Midget PC, với giả chỉ khoảng 100 đô. Thật may, “thông tin rò rỉ” bùng nổ trên mạng bị dập tắt nhanh chóng. Website công nghệ uy tín ArsTechnica chỉ ra đây chỉ là tin đồn nhảm từ Arkansas IndyMedia, một site tin do cộng đồng xây dựng. Bản thân bài viết trên trang Arkansas “xào” từ một bài viết không liên quan trên New York Times hai năm trước đó, có nêm nếm nhiều “gia vị” khác.

Apple cũng có Mac Netbook

Những lời đồn đại thất thiệt nhất 2008 - 6
 Giống như Zune Phone và iPhone Nano, Apple cũng có phiên bản Netbook trong mơ của mình. Theo lời đồn, hay nói đúng hơn là mơ mộng của các fan trung thành, sản phẩm của Mac Netbook sẽ có màn hình đa cảm ứng, kích thước nhỏ hơn Macbook Air nhưng lớn hơn .. iPhone. Thậm chí các nhà phân tích chuyên nghiệp cũng gợi ý Apple nên có Netbook của riêng mình trong thời khủng hoảng kinh tế.

Steve Jobs tuyên bố thẳng thừng: Apple không có mini-notebook! Nhưng nếu có thật, hẳn chiếc netbook gắn mác Apple này sẽ có giá không mấy dễ chịu …

Rình rang Yahoo mua đi bán lại

Yahoo cũng là hiện tượng của năm 2008, cả về tin chính thống lẫn ..

Những lời đồn đại thất thiệt nhất 2008 - 7
 thất thiệt. Trước hết là lời đồn đại Microsoft sẽ mua lại Yahoo với giá khó tin 46 tỉ đô trong tháng 2/2008. Lời đồn hoá ra là sự thật khi Microsoft tiếp cận, thương thảo trực tiếp với Jerry Yang, giám đốc điều hành Yahoo về việc “gả bán” với giá 33 tỉ đô, sau đó rút xuống chỉ còn bộ phận tìm kiếm web. Cho rằng giá đó quá rẻ, Yang từ chối Microsoft và quay sang Google. Rất tiếc, gã khổng lồ ban đầu đồng ý bắt tay với Yahoo, nhưng đột ngột bỏ cuộc khi thương thảo sắp xong với lý do ngắn gọn: quá rắc rối về pháp lý. Sau “phi vụ” Microsoft, Yahoo tiếp tục là tâm điểm chú ý với lời đồn mua lại AOL. Lời đồn này không bao giờ trở thành hiện thực.

Kết quả từ sự thiếu quyết đoán của ông giám đốc Jerry Yang là một Yahoo “gặp đại hạn” của hôm nay, với khoảng 1500 nhân viên nữa sắp bị cho nghỉ việc vào năm tới. Jerry Yang ngậm ngùi tuyên bố về vườn, trong khi Microsoft  vẫn chưa hề muốn trở lại với “cô dâu chạy trốn” Yahoo.

Steve đau tim, bị bệnh nặng, thậm chí .. sắp chết

Những lời đồn đại thất thiệt nhất 2008 - 8
 Đứng top mọi bảng thống kê đồn đại của năm 2008 hẳn là tin tức về bệnh trạng của Steve Jobs, giám đốc điều hành, kĩ sư trưởng Apple. Lời đồn đại này có cùng gốc gác với tin đồn PC siêu rẻ ở trên, do các “nhà báo” tự do xào nấu và tung lên mạng – nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều. Mọi việc trở nên trầm trọng khi mục iReport của CNN thông báo “Steve Jobs đang trên đường [….] và bị lên cơn đau tim”. Tin động trời này “nóng hừng hực” trên các trang tin, blog công nghệ. Cổ phiếu Apple rớt giá. Thậm chí Uỷ ban Cổ phiếu – tài chính Mĩ cũng phải vào cuộc điều tra nguồn tin của iReport. Kết quả? “Nhà báo” chịu trách nhiệm đưa tin thất thiệt đầu tiên là một cậu thanh niên .. 18 tuổi. Fan hâm mộ được một phen thở phào, người tiêu dùng yên tâm, và cổ đông Apple lại tiếp tục “ăn ngon ngủ yên”.

Hoàng Hải
Theo PCworld