Nhật ký hài hước với chiếc smartphone màn hình cong mới nhất từ Samsung

Ngô Nguyễn Đăng Khoa là cựu phóng viên công nghệ của tạp chí Stuff từ 2012 - 2015, hiện nay anh vẫn đang là cây bút thường xuyên cho chuyên mục công nghệ của các tạp chí thuộc hệ thống Le Media. Anh đã có 1 bài viết khá hài hước xoay quanh chiếc smartphone màn hình cong mới nhất từ Samsung.

Nhật ký hài hước với chiếc smartphone màn hình cong mới nhất từ Samsung - 1

Samsung Galaxy S6 edge+ chưa hẳn đã toàn diện về mọi mặt. Vậy mà một kẻ chỉ quan tâm đến hiệu năng như tôi lại phải lòng vô điều kiện chiếc smartphone thời trang này chỉ sau 6 ngày vọc vạch. “Yêu là mù quáng”, câu này chẳng sai đâu!

Ngày 1

“Duyên gặp mặt” là lần cà phê cà pháo với ông bạn làm bên báo công nghệ. Lão này thường được các hãng cho mượn, con iPhone của tôi thì lại đi bảo hành, vậy mới có chuyện tôi mời lão buổi cà phê cốt để mượn một con smartphone về xài tạm. Thế đó mà tôi gặp Galaxy S6 edge+. Ấn tượng ngay khi “chạm mặt” chính là cảm giác là lạ bởi nó có vẻ gọn hơn iPhone 6 Plus của tôi nhưng màn hình lại lớn hơn.


Theo lời lão thì Galaxy S6 Edge+ nhìn chung gọn hơn iPhone 6 Plus nhưng màn hình lại lớn hơn 0.2” nhờ “ăn gian” phần cong của 2 cạnh

Theo lời lão thì Galaxy S6 Edge+ nhìn chung gọn hơn iPhone 6 Plus nhưng màn hình lại lớn hơn 0.2” nhờ “ăn gian” phần cong của 2 cạnh

Ngày 2

Sau một đêm vọc vạch thì tôi cũng ngộ ra vài tính năng là lạ, trong số đó có Live Broadcast. Với một kẻ cái gì cũng đủ, chỉ thiếu mỗi nhan sắc thì chẳng bao giờ tôi nghĩ nó sẽ giúp ích cho mình cả. Vậy đó mà nó lại biến tôi thành anh hùng của công ty vào sáng hôm sau.

Chuyện là thứ 2 hàng tuần là ngày họp chung của 3 văn phòng Tp.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng. Thường thì sẽ họp qua video call nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà Skype lại đột tử. Tưởng phải dời cả cuộc lại đến cuối tuần thì tôi chợt nhớ ra Live Broadcast trên Galaxy S6 edge+. Thế là phòng họp hôm đó trở thành sân khấu để tôi trình diễn. Chỉ cần setup để quay phòng họp chính bằng Galaxy S6 edge+, 2 văn phòng còn lại sẽ vào Youtube cá nhân của tôi và bắt đầu diện kiến dung nhan sếp tổng.


Live Broadcast cho phép kết nối với tài khoản Youtube để thu phát video trực tiếp từ Galaxy S6 edge+

Live Broadcast cho phép kết nối với tài khoản Youtube để thu phát video trực tiếp từ Galaxy S6 edge+

Ngày 3

Tôi quen dần với thao tác nhấn 2 lần nút Home để kích hoạt Camera; cũng chính thế mà sinh ra cái thói lười ghi chú. Tài liệu cho đến danh thiếp cứ thế nhét đầy trong máy. Đó là chưa kể đến hằng hà vô số hình ảnh của đồng nghiệp trong những tư thế khó đỡ nhất.

Nhấn 2 lần phím Home đã kích hoạt camera – rất nhanh và nguy hiểm!
Nhấn 2 lần phím Home đã kích hoạt camera – rất nhanh và nguy hiểm!

Sau 3 ngày, tôi chưa thấy được khác biệt lớn giữa camera 8MP trên iPhone 6 Plus và 16MP của Galaxy S6 edge+. Dẫu vậy khẩu độ f/1.9 của Galaxy S6 edge+ thực sự lợi hại quá. Đã lâu rồi tôi mới thoát được cái cảnh phải nín thở bất động khi muốn có những bức ảnh rõ nét trong điều kiện ánh sáng không thuận lợi.

Ngày 4

Vốn quen sử dụng pin không thể tháo rời trên iPhone, vậy nên kiểu thiết kế của Galaxy S6 edge+ cũng chẳng làm tôi bận tâm. Thực sự với tôi smartphone chỉ cần sống hơn 8 tiếng/ngày đã là xuất sắc rồi.

Thế nhưng tôi lại thích chết mê tính năng sạc nhanh của Galaxy S6 edge+. Như trưa nay chỉ cắm sạc khoảng 30p để nghỉ trưa, trở lại làm việc đã thấy pin đầy hơn 50%. Thật nhiệm màu!

Phải công nhận ăn Táo (Apple) có cái hay của nó nhưng đánh bạo đi thử ăn-roi (Android) mới biết thêm vài thú riêng.
Phải công nhận ăn Táo (Apple) có cái hay của nó nhưng đánh bạo đi thử ăn-roi (Android) mới biết thêm vài thú riêng.
Bạn thấy tab trắng trắng ở cạnh bên màn hình chứ? Chỉ cần kéo nhẹ là kích hoạt ngay People Edge và Apps Edge đấy.
Bạn thấy tab trắng trắng ở cạnh bên màn hình chứ? Chỉ cần kéo nhẹ là kích hoạt ngay People Edge và Apps Edge đấy.

Apps Edge thì cũng tương tự nhưng lại là nơi để 5 ứng dụng hay sử dụng nhất. Cái hay ở chỗ là tab này luôn có thể thiết lập để nằm trên tất cả giao diện ứng dụng sẽ sử dụng. Như vậy dù đang sử dụng ứng dụng nào đi nữa cũng không mất thời gian để quay về màn hình chủ để bật ứng dụng hay xài.

Ngày 6

Những bộ phim yêu thích trước giờ vốn hay, nay bỗng trở nên “lừa tình” hơn trên màn hình vát cong của Galaxy S6 edge+. Dẫu vậy tôi vẫn cứ ghét cay đắng mỗi khi có ai hỏi tên chiếc smartphone này là gì. Nhiều hôm đọc mém cắn lưỡi chứ chả chơi.

Ngày chia tay sắp đến, không lẽ mình đưa nhau đi trốn?
Ngày chia tay sắp đến, không lẽ mình đưa nhau đi trốn?

Một tuần là quá ngắn cho bất kỳ mối quan hệ này, điều này cũng đúng với trường hợp của tôi và Galaxy S6 edge+. Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ mang tiếng mượn đồ xài ké thì không thể đòi hỏi hơn. Dù sao thì iPhone 6 Plus cũng đã bảo hành xong, có lẽ tôi nên bắt đầu suy nghĩ nên chọn Galaxy S6 edge+ màu đen Saphire hay vàng ánh kim.