Nhân tài đã quy tụ về Hà Nội

(Dân trí) - Đến thời điểm này, 19 nhóm tác giả, cá nhân đều đã sẵn sàng cho vòng thi chung khảo NTĐV chấm tập trung sẽ bắt đầu vào sáng 18/11. Tối qua 16/11, BTC đã có một bữa tiệc chiêu đãi đầm ấm với tất tất cả các thí sinh tại nhà hàng Vạn Tuế.

Hà Nội đang trong những ngày chớm đông, ban ngày vẫn nắng nóng nhưng buổi tối bắt đầu se lạnh. Hơn ai hết, những thí sinh đến từ TPHCM khi ra Hà Nội đều cảm thấy dễ chịu khi cảm nhận không khí cuối thu ở mảnh đất nghìn năm văn hiến này. Các thí sinh vùng miền đã ra Hà Nội được hơn một ngày, bắt đầu thích ứng dần với cuộc sống ở đây.

 

Một số thí sinh đã có thời gian nhâm nhi những ly cafe Hà Nội tới... mấy lần. Nhiều người đánh giá rằng cafe ở đây đặc và có hương vị khác hơn Sài Gòn. Cách gọi cũng khác. “Bọn tôi kêu phê sữa đá thì người ngoài này kêu là nâu đá”, một thí sinh cho biết.

 

Bữa tiệc có sự góp mặt của tất cả các nhóm thí sinh, rất vui vẻ. Đại diện của 19 nhóm sản phẩm tiêu biểu nhất, lựa ra từ hơn 180 sản phẩm ngồi giao lưu cùng nhau rất thân thiện. Mặc dù chỉ một ngày nữa, sản phẩm của họ sẽ loại lẫn nhau để có thể chọn ra hai sản phẩm đáng vinh danh nhất, nhưng tất cả đều hiểu, lọt vào vòng chung khảo thì ai cũng đã trở thành người chiến thắng trong cuộc thi đầy thử thách và cực kỳ khắt khe này.

 

Đa phần các khuôn mặt đều rất trẻ, trẻ hơn so với NTĐV 2005. Ai cũng rạng ngời, vui vẻ và đầy phấn khích.

 

Chúng tôi nhận ra ngay một người quen cũ, anh Phí Anh Tuấn, giám đốc Cty cổ phần giải pháp phần mềm AZ Solution. Hai năm liên tiếp tham gia NTĐV, hai sản phẩm của AZ Solution đem đến dự thi đều lọt vào vòng chung khảo. Lần này là Framework phát triển web nhanh. Anh Tuấn cho rằng cuộc thi đem đến cho thí sinh nhiều thứ, thậm chí hơn cả mong đợi của chính BTC. “Chúng tôi giao lưu như thế này và rất dễ hợp tác với nhau, cùng phát triển các sản phẩm. Khi thấy một sản phẩm nào đó đã có người phát triển sâu rồi thì mình không làm nữa, mà thay vào đó là hợp tác, hỗ trợ phát triển lẫn nhau”.

 

Gặp Mai Phước Nguyên sau một thời gian kể từ khi chúng tôi giao lưu NTĐV tại xứ Huế, trông chàng trai hiền lành này đã chững chạc hơn nhiều. Cùng đồng sự của mình là Bùi Thị Kim Ngân, Nguyên xây dựng sản phẩm Hệ thống hướng dẫn du lịch trên thiết bị cầm tay (PDA). Sản phẩm có một slogan rất ấn tượng: Thu gọn Huế vào lòng bàn tay. Nguyên và Ngân đều có mặt ở Hà Nội lần này, nét mặt cả hai đầy hoan hỉ, rạng rỡ.

 

Năm nay, thí sinh Hà Nội chiếm ưu thế. Những nhân tài Hà Nội tỏ ra rất thân tình với các bạn thí sinh vùng miền khác, ra dánh chủ nhà.

 

Thí sinh Nguyễn Tư Triều đến từ công ty VTC, tham gia cuộc thi với sản phẩm ViệtMap - hệ thống giám sát, định vị, dẫn đường cho thiết bị cầm tay. Triều nói rằng sản phẩm đã được nhiều người sử dụng và qua đó, bạn nhận được những phản hồi cần thiết để nâng cấp, sửa chữa sản phẩm. “Em không thương mại hoá sản phẩm này mà qua việc cấp miễn phí cho người dùng, sẽ thương mại hoá ở những sản phẩm sau này”, Triều nói.

 

Không thể có một dự đoán nào về khả năng vô địch của bất cứ ai, vì sản phẩm nào trong số 19 sản phẩm này cũng đều có thể đoạt giải. Chúng tôi - phần lớn là những thanh niên trẻ- cùng hò reo nâng cốc và chúc mừng cho may mắn sẽ đến với tất cả mọi người.

 

Bảo Trung