Một người thiệt mạng vì nổ ĐTDĐ?

(Dân trí) - Cảnh sát Hàn Quốc nghi ngờ cái chết của một công nhân mỏ đá ở Hàn Quốc hôm qua (28/11) có liên quan đến chiếc pin điện thoại LG đã bị tan chảy nằm trong túi áo của anh. Tuy nhiên, hãng sản xuất điện thoại phủ nhận nghi ngờ này.

Theo tin trên tờ AP, nhân viên cảnh sát ở Cheongwon cho biết, người đàn ông họ Suh, 33 tuổi, được gia đình tìm thấy tại hầm mỏ nơi anh làm việc vào sáng hôm qua. Người nhà anh này cho biết, chiếc pin điện thoại trong túi áo khóa của anh đã bị tan chảy.

 

“Chúng tôi cho rằng chiếc điện thoại của anh Suh bị cháy nổ đã dẫn đến cái chết đáng tiếc này”, một nhân viên cảnh sát yêu cầu dấu tên vì vẫn đang tiến hành điều tra về vụ việc này.

 

Kim Hoon, bác sỹ khám nghiệm tử thi, đồng tính: “Anh ta bị thương bên ngực trái và xương sườn, phần xương sống đã bị gãy vụn. Có thể chiếc điện thoại nổ đã gây ra áp lực quá mạnh, đánh trực tiếp vào tim, phổi của anh này nên đã dẫn đến tử vong”.

 

Cảnh sát cho biết, chiếc điện thoại nằm trong túi áo của người đàn ông này do hãng điện tử LG Electronics (Hàn Quốc) sản xuất. Hiện tại, LG chưa bình luận gì về vụ việc này, hãng đang chờ kết quả điều tra. Tuy nhiên, môt lãnh đạo của LG khẳng định, điện thoại của họ không thể bị nổ mạnh như thế được.

 

T.Vũ

Theo AP