Điện thoại di động lại nổ gây chết người

(Dân trí) - Một người đàn ông sống ở miền Tây Trung Quốc đã thiệt mạng khi pin của chiếc điện thoại để trong túi áo ngực anh ta phát nổ. Sự việc mới chỉ được báo chí nước nảy đưa tin rộng rãi từ hôm thứ Tư vừa qua.

Tin từ Tân Hoa Xã cho biết người dùng điện thoại có tên  Xiao Jinpeng thiệt mạng vào ngày 19 tháng 6 khi đang làm việc tại nhà máy ở Gansu - một tỉnh miền Tây Trung Quốc. Theo lời của các quan chức địa phương, chiếc điện thoại nằm trong túi Xiao Jinpeng mang nhãn hiệu Motorola bất ngờ phát nổ khi đang ở chế độ chờ, và nạn nhân qua đời tại bệnh viện địa phương sau khi mọi nỗi lực cấp cứu đều không thành.

Tuy nhiên, Motorola phủ nhận mọi liên quan tới vụ việc này. Theo lời phát ngôn viên tại Bắc Kinh của hãng, sản phẩm của Motorola không thể là thủ phạm gây ra vụ việc và đặt câu hỏi ngược liệu người đàn ông nói trên có sử dụng điện thoại nhái hoặc pin giả - hiện tượng rất phổ biến tại Trung Quốc.

Yang Boning, phụ trách bộ phận báo chí của Motorola tại Bắc Kinh phát biểu “Chúng tôi được biết tai nạn xảy ra tại Gansu khi sản phẩm đang hoạt động. Cho đến thời điểm hiện tại, các bằng chứng cho thấy rất ít khả năng “thủ phạm” là điện thoại di động, và chúng tôi vẫn đang tiếp tục làm việc với nhà chức trách Trung Quốc để truy tìm nguyên nhân vụ việc”.

Ông cũng cho biết một số nhân viên Motorola đã có mặt ở Gansu để giúp nhà chức trách địa phương trong quá trình điều tra.

Tân Hoa Xã  cho biết thêm: các đồng nghiệp của Xiao nhìn thấy chiếc điện thoại nằm trong túi ngực của Xiao bất ngờ phát nổ sau khi bị “hun nóng” nhiều giờ trong điều kiện làm việc của nhà máy. Xiao thiệt mạng do vụ nổ làm gãy xương sườn và các mảnh vỡ đâm vào tim ông.

Hoàng Hải
Theo IHT