Đặt mua iPhone 6s trên mạng, nhận được điện thoại nhái của Trung Quốc

(Dân trí) - Một người phụ nữ sống tại Trung Quốc đã chuyển từ cảm giác háo hức sang sốc khi mở hộp chiếc điện thoại iPhone 6s mà mình đã đặt mua trên mạng, nhưng lại nhận được một chiếc điện thoại nhái do Trung Quốc sản xuất.

Sự việc xảy ra khi một người phụ nữ họ Triệu sống tại thành phố Vô Tích (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) tìm thấy một chiếc iPhone 6s được rao bán trên Internet. Sau khi liên hệ với người bán, bà Triệu đã chấp nhận trả số tiền 3.400 Nhân Dân Tệ (tương đương 525USD), rẻ hơn so với mức giá iPhone 6s đang bán tại Trung Quốc (5.288 Nhân Dân Tệ, tương đương 817USD) để mua chiếc smartphone này.

Bà Triệu cũng không quên “khoe” hình ảnh chiếc điện thoại mà mình đã đặt mua trên mạng xã hội và chia sẻ sự háo hức khi chờ đợi sản phẩm.

Tuy nhiên, sau khi trả tiền, người bán lại liên hệ với bà Triệu, giải thích rằng một vấn đề bất ngờ xảy ra khiến chiếc smartphone bị hải quan bắt giữ, nên yêu cầu bà Triệu phải gửi thêm 5.000 Nhân Dân Tệ (tương đương 772USD) để lấy chiếc điện thoại từ hải quan và hứa hẹn sẽ trả lại số tiền này ngay khi bà Triệu nhận sản phẩm. Không nghi ngờ, bà Triệu đã gửi cho người bán số tiền được yêu cầu.

Chiếc “iPhone” bà Triệu nhận được mang logo hình trái lê, thay vì táo khuyết
Chiếc “iPhone” bà Triệu nhận được mang logo hình trái lê, thay vì táo khuyết

Ít ngày sau, bà Triệu cũng nhận được chiếc điện thoại mà mình đang trông đợi. Tuy nhiên, cảm giác háo hức khi mở hộp sản phẩm của bà Triệu đã lập tức bị dập tắt khi bên dưới hộp đựng không phải là chiếc iPhone 6s như trông đợi, mà là một chiếc smartphone nhái iPhone do Trung Quốc sản xuất.

Chiếc điện thoại nhái này có thiết kế giống hệt với iPhone 6s của Apple, ngoại trừ biểu tượng “táo khuyết” quen thuộc của Apple được thay đổi bằng... biểu tượng hình trái lê.

Lập tức bà Triệu đã liên hệ với người bán để lấy lại tiền nhưng không còn liên lạc được. Bà Triệu không biết tên người bán, chỉ biết người bán tự nhận là một cửa hàng bán lẻ thiết bị di động có địa chỉ tại Hồng Kông.

Theo truyền thông địa phương, kể từ tháng 1/2016 đến nay, nhiều người tại thành phố Vũ Hán đã báo đến nhà chức trách việc bị lừa đảo khi mua hàng trực tuyến, chủ yếu là mua iPhone.

Mới đây, một người đàn ông tại Malaysia cũng đã đặt mua một chiếc iPhone 6s trên mạng, tuy nhiên sau đó lại chỉ nhận được một... ổ khóa. Máy mắn hơn bà Triệu, người đàn ông này đã được trang thương mại điện tử, nơi đặt mua sản phẩm, đền lại cho một chiếc iPhone 6s hoàn toàn mới.

T.Thủy