Chết cười với bộ ảnh “Khi các nhóc tỳ không muốn có em”

(Dân trí) - Khi đứa trẻ thứ hai chào đời cũng là lúc những cô bé, cậu bé ngày nào còn là con một được đón nhận tất cả sự cưng chiều của bố mẹ giờ không còn là tâm điểm chú ý trong gia đình. Có lẽ cũng chính vì thế mà không ít nhóc tỳ lại dành cho em mình một sự chào đón không mấy “thiện cảm”.

Có vẻ như cô bé này không hề thích thú với “chú thỏ phục sinh” mà bố mẹ đã dành tặng mình vào dịp lễ năm nay.
Có vẻ như cô bé này không hề thích thú với “chú thỏ phục sinh” mà bố mẹ đã dành tặng mình vào dịp lễ năm nay.
“Điều này có nghĩa con không còn là con một nữa ư?”
“Điều này có nghĩa con không còn là con một nữa ư?”
Cậu bé tỏ ra tức giận khi mọi người dành hết sự quan tâm cho đứa em mới sinh của mình.
Cậu bé tỏ ra tức giận khi mọi người dành hết sự quan tâm cho đứa em mới sinh của mình.
Đôi khi rào cản lớn nhất giữa mẹ và con chính là…đứa em trai!
Đôi khi rào cản lớn nhất giữa mẹ và con chính là…đứa em trai!
Chắc chắn việc phải chia sẻ thức ăn với một người nữa đúng là không vui chút nào.
Chắc chắn việc phải chia sẻ thức ăn với một người nữa đúng là không vui chút nào.
Cách chào mừng không mấy “thiện cảm” với thành viên mới trong gia đình.
Cách chào mừng không mấy “thiện cảm” với thành viên mới trong gia đình.
“Ai mua hộ em trai của tôi đi!”
“Ai mua hộ em trai của tôi đi!”
Cùng một thời điểm lại có hai trạng thái cảm xúc đối lập nhau.
Cùng một thời điểm lại có hai trạng thái cảm xúc đối lập nhau.
Phải trông em ngủ thật là một trách nhiệm quá… lớn lao.
Phải trông em ngủ thật là một trách nhiệm quá… lớn lao.
“Sao nó cứ khóc mãi vậy…ngày xưa mình có thế đâu.”
“Sao nó cứ khóc mãi vậy…ngày xưa mình có thế đâu.”

Thảo Vy

Theo BP