Quảng Nam:

Xuất hiện nhóm lừa bán thuốc dởm

(Dân trí) - Ông Nguyễn Đức Luyến (ngụ tại xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn) bị một thanh niên bán cho gói thuốc có giá 1 triệu đồng. Vừa nhận tiền, kẻ lừa đảo đã nhanh chân chạy đi. Khi ông Luyến xem thuốc thì hóa ra là những thứ lá và rễ cây vớ vẩn.

Theo lời kể của những người bị hại, tác phong của bọn chúng rất đàng hoàng, chào hỏi chủ nhà rất tự nhiên rồi trò chuyện, tự nhận là người quen trong gia đình. Sau khi hỏi thăm đủ thứ chuyện... sẽ chuyển sang giới thiệu những loại thuốc đặc hiệu từ trên rừng núi, những loại thuốc này hiệu quả cao mà lại rẻ.

 

Khi đã thỏa thuận xong chúng giao thuốc nhận tiền, trong khi các cụ đang loay hoay mở bọc để xem thuốc, chưa kịp hỏi cách sử dụng thì chúng đã nhanh chân tẩu thoát, thứ thuốc mà chúng để lại chỉ là đồ dỏm, không có tác dụng gì cả.

 

Chiều ngày 10/11, ông Nguyễn Đình Hùng, Phó Công an xã Điện Thọ (huyện Điện Bàn) xác nhận: gần 1 tuần qua, trên địa bàn xã Điện Thọ đã xảy ra nhiều vụ bán thuốc “dỏm” để lừa người dân lấy tiền “thật”. Thủ đoạn chung của các đối tượng này là dùng thuốc dỏm (gồm những thứ lá và rễ cây không có chức năng chữa bệnh) lừa những người già và phụ nữ cả tin để bán. Bọn chúng để ý những gia đình nào không có người lớn ở nhà nên vào thực hiện hành vi lừa đảo các cụ già. Ông Hùng đề nghị: “Nếu phát hiện, người dân nên báo cáo nhanh đến các cơ quan chức năng để ngăn chặn, truy bắt những kẻ lừa đảo đưa ra pháp luật trừng trị”.

 

Công Bính