Xuân ấm no cho trẻ em nghèo

Chương trình “Gấu Đỏ gắn kết yêu thương” như một sứ giả mùa xuân đã mang quà Tết đến cho 10.000 trẻ em nghèo trên cả nước.

Năm nay mùa xuân và một cái Tết no ấm đã đến sớm với hàng ngàn trẻ em nghèo trên cả nước. Rất nhiều trẻ em nghèo vùng sâu, vùng xa đã nhận được những món quà Tết bất ngờ và ý nghĩa được đóng góp từ hàng triệu người tiêu dùng thông qua chương trình Gấu Đỏ Gắn Kết Yêu Thương.

Hành trình nhân rộng yêu thương

Đúng nghĩa với từ “gắn kết”, chương trình “Gấu Đỏ gắn kết yêu thương” như một sứ giả mùa xuân, khi tổng hợp 10đ đóng góp của mỗi cá nhân từ việc mua 01 gói mì Gấu Đỏ để làm nên quỹ 5 tỷ đồng biến những ao ước của trẻ em nghèo ngày tết trở thành sự thật. Không chỉ kết nối hàng triệu trái tim của người tiêu dùng, chương trình còn nhân rộng yêu thương bằng cách giúp hàng vạn trẻ em nghèo cảm nhận được những tình cảm yêu thương của cộng đồng đang hướng về các em. Với ngân sách ban đầu là 1 tỷ đồng do công ty Cổ phần Thực phẩm Á Châu đóng góp ngay từ đầu, sau hơn một tháng diễn ra, chương trình đã đi được nửa chặng đường với gần 3 tỷ đồng đóng góp từ cộng đồng cùng với hành trình thực tế đến với những vùng đất xa xôi, nơi có rất nhiều ánh mắt trẻ thơ đang mong có một mùa Tết no ấm.
 
Xuân ấm no cho trẻ em nghèo - 1
Chương trình mang quà Tết đến cho 10.000 trẻ em nghèo trên cả nước

Từ ngày 4.12 đến 25.12, chương trình Gấu Đỏ gắn kết yêu thương đã đến với gần 5.000 trẻ em nghèo tại các huyện nghèo như: Tân Biên (Tây Ninh), Giá Rai và Hòa Bình (Bạc Liêu), Núi Thành (Quảng Nam), Quỳnh Lưu (Nghệ An), Quảng Xương, Nông Cống (Thanh Hóa), Phú Lộc (Huế), Hải lăng (Quảng Trị)... Hơn 3 tỷ đồng đóng góp từ cộng đồng đã trở thành những phần quà Tết là những bao lì xì đỏ giúp các em có một mùa tết trọn vẹn.

Viết tiếp giấc mơ mùa xuân

Cảm nhận được niềm hạnh phúc đã đến với mình, em Nguyễn Thị Mến – một trẻ em nghèo tại Bạc Liêu vui sướng nói: “Tết năm nay nhà con ăn Tết lớn rồi. Cảm ơn các cô chú nhiều, con vui lắm vì mọi người đều thương con. Có tiền lì xì con sẽ xin má mua cho quả dưa thật to để cả nhà cùng ăn”.
 
Xuân ấm no cho trẻ em nghèo - 2
Mùa xuân đã ấm áp hơn với trẻ em nghèo

Còn em Trần Thị Cẩm Nhung – Một học sinh nghèo tại Tây Ninh tâm sự: “Tết con không mong có đồ mới, chỉ mong nhà con được ăn ngon ngon hơn thường ngày một chút. Có lần con qua nhà bạn chơi được bạn mời ăn bánh tét rất ngon. Con mong nhà con cũng được ăn bánh tét. Với phần quà này thì nhà con có Tết rồi”.

Giản đơn hơn, cô bé Vũ Thị Kiều My 10 tuổi tại huyện Núi Thành, Quảng Nam hồn nhiên kể bằng giọng địa phương: “Năm ni lũ làm nhà con không có gạo mà ăn. Chừng ni tiền con sẽ đưa cho mạ mua gạo hết để cả nhà được ăn cơm trắng với mì Gấu Đỏ thôi”. 
 
Xuân ấm no cho trẻ em nghèo - 3
Niềm vui của bé Nhung và mẹ khi được nhận quà Gấu Đỏ

Mùa xuân với trẻ em nghèo chỉ giản đơn là thế. Cuộc sống thiếu thốn hàng ngày khiến ngày Tết của các em không có được chiếc áo mới, mâm cỗ đầy, chiếc bánh chưng, bánh tét như bao trẻ em khác. Hiện nay, theo thống kê, cả nước còn có đến 1,53 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt chiếm 6,5% tổng số trẻ em và 1,79% dân số. Nhóm trẻ em nghèo chiếm đến 2,75 triệu.

Không ngoài mục đích hướng đến trẻ em nghèo trên cả nước, chương trình Gấu Đỏ gắn kết yêu thương vẫn đang tiếp tục hành trình viết tiếp giấc mơ mùa xuân của các em. Với thông điệp: “Mỗi cá nhân chỉ cần mua mì Gấu Đỏ - Hàng vạn trẻ em nghèo sẽ có được một mùa Tết kỳ diệu”, chương trình “Gấu Đỏ gắn kết yêu thương” kêu gọi cộng đồng xã hội cùng chung tay mang đến một mùa Tết diệu kỳ cho hàng vạn trẻ em nghèo trên khắp Việt Nam. Từ nay đến hết ngày 20/1/2012, khi mua mỗi gói mì Gấu Đỏ là người tiêu dùng đã góp 10 đồng vào chương trình để tiếp tục mang những phần quà Tết ý nghĩa cho trẻ em nghèo.

Thanh Tâm