Vụ trả nhà tài trợ 37 tỉ: “Tôi làm như vậy là đúng”

(Dân trí) - Ông Trịnh Lương Trân, nguyên Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, cho biết, việc mình trả lại số tiền hơn 37 tỷ đồng cho nhà tài trợ là đúng và cũng không phải tự ý làm mà có sự chỉ đạo của cấp trên.

Sáng 8/10, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng đã làm việc với Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng về tình hình hoạt động của bệnh viện sau hơn 1 tháng chuyển qua bệnh viện công lập.

“Không phải tôi tự ý, muốn làm gì thì làm”

Tại buổi làm việc, ông Trịnh Lương Trân cho biết, số tiền hơn 37 tỷ đồng do Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tài trợ là để mua trang thiết bị phục vục cho bệnh viện. Chúng tôi đã xin ý kiến anh Thanh (ông Nguyễn Bá Thanh – nguyên Chủ tịch Hội bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng) về việc này. Tuy nhiên, thời điểm đó, anh Thanh bị bệnh nặng đang điều trị bên Mỹ nên chưa duyệt được.

Toàn cảnh cuộc họp
Toàn cảnh cuộc họp

“Trên cơ sở bệnh viện chuyển từ bệnh viện của Hội bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng qua bệnh viện công lập, theo ý kiến của UBND TP là bàn giao nguyên trạng nên chúng tôi đã bàn giao đầy đủ.

Riêng khoản 37 tỷ, khi mà chúng tôi chuyển giao thì có trục trặc. Mà cụ thể là khi chúng tôi chuyển vào tài khoản của Sở Tài Chính thì bị ách lại, không chuyển được (Hội “cản trở”, bảo chuyển cho Bệnh viện Ung bướu - ông Trân giải trình tại cuộc họp trước đó - PV).

Khi chuyển tiền vào tài khoản của Sở Tài chính, tôi cũng đã hỏi ý kiến chị Hường (bà Lê Thị Hường, nguyên Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng, đã về hưu, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng. Tôi thấy việc chuyển tiền vào tài khoản của Sở Tài Chính là đúng, bảo toàn được nguồn vốn của bệnh viện. Tuy nhiên, do không chuyển được nên tôi chuyển trả lại cho ngân hàng”, ông Trân nói.

Ông Trân báo cáo sự việc tại cuộc họp
Ông Trân báo cáo sự việc tại cuộc họp

“Không phải tôi tự ý, muốn làm gì thì làm như ý kiến của một số kết luận. Và việc tôi làm là đúng”, ông Trân khẳng định.

Ông Trân cũng đề nghị các cơ qua báo chí đừng có quy kết tội quá lớn cho ông. Bởi ông là những người đã có nhiều đóng góp cho bệnh viện, không đến nổi phải chịu dư luận quá lớn như vậy.

Theo ông Nguyễn Thanh Sang, Giám đốc Sở Tài Chính, tổng số tiền mà các đơn vị tài trợ cho bệnh viện là 187 tỷ đồng, đã nộp vào tài khoản của Sở Tài chính là 147 tỷ đồng (số tiền này các nhà tài trợ ủng hộ vào tài khoản của Hội - PV), còn 40 tỷ đồng chưa nộp (số tiền này các nhà tài trợ ủng hộ vào tài khoản của bệnh viện) trong đó có hơn 37 tỷ của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Được biết, khi có chủ trương chuyển Bệnh viện Ung thư qua bệnh viện công lập, Hội bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị UBND TP Đà Nẵng giao cho bệnh viện tiếp tục quản lý 40 tỷ trên để thực hiện đúng cam kết với nhà tài trợ. Nhưng UBND TP Đà Nẵng chưa có ý kiến.

Kết thúc cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng chỉ đạo Hội bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng thực hiện theo đúng thông báo của UBND thành phố.

Trước đó, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng đã có công văn gửi Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm, có biện pháp xử lý đối với các cá nhân liên quan và thu hồi lại số tiền trên.

Xin lại số tiền đã trả

Kết thúc cuộc họp, chúng tôi tiếp tục trao đổi với ông Trân, ông Trân cho biết, ngày mai, ông và Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng sẽ ra Hà Nội để làm việc với Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt xin lại số tiền trên.

“Tôi sẽ cố gắng năn nỉ, làm sao cho họ hiểu mà thông cảm để xin lại nguồn vốn đó kẻo sau này tôi mang tội”, ông Trân nói.

Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng đã chuyển qua công lập tự ngày 1/9/2015 với tên gọi là Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng
Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng đã chuyển qua công lập tự ngày 1/9/2015 với tên gọi là Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Trả lời câu hỏi tại sao lại đi trả lại tiền vào ngày 31/8, trước khi bệnh viện chuyển qua công lập 1 ngày, ông Trân nói: Ngày 31/8 là hết sức ngặt nghèo rồi. Ngày đó là tôi hết trách nhiệm. Nó hết ngày hết tháng rồi. Sang ngày hôm sau là tôi không có trách nhiệm nữa. Và tôi không có quyền để ký chủ tài khoản. Nếu để đồng tiền nó lơ lửng thế này thì tôi phải chịu trách nhiệm. 37 tỷ chứ đâu phải ít.

Cũng theo ông Trân, việc ông chuyển trả lại số tiền 37 tỷ đồng cho ngân hàng là có sự chỉ đạo của bà Lê Thị Hường và trên cơ sở công văn của ngân hàng yêu cầu sử dụng đúng thời gian. Trong năm 2015 bệnh viện không sử dụng thì phải trả lại cho ngân hàng. Chứ chẳng phải tự nhiên mà ông đưa trả lại một số tiền lớn như vậy.

“Phải có kiểm tra lại, trách nhiệm nó ra làm sao. Tôi không có chối trách nhiệm nhưng có nhiều cái chưa thống nhất trong cách mình làm ở đây. Gửi vào Sở Tài Chính là đúng. Vì bây giờ 147 tỷ đã chuyển vào tài khoản tạm gửi của Sở Tài chính rồi. Còn việc ách lại sau này xem lại trách nhiệm nó ra làm răng chứ đừng có quy hết trách nhiệm cho tôi. 

Sau khi tôi làm việc xong, chị Vân Lan (bà Nguyễn Thị Vân Lan, Phó chủ tịch Hội Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố) trả lời không đúng, sẽ chịu trách nhiệm pháp luật chứ đừng có đổ cho người khác”, ông Trân nói.

Khánh Hồng