Vụ suýt bị chôn sống: Bé gái sơ sinh đã xuất viện về nhà

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc bé gái được bệnh viện kết luật khó qua khỏi và khuyên gia đình đưa về nhà, sau một thời gian được điều trị tại bệnh viện, đến nay, bé gái đã bình phục và xuất viện về nhà.


Bé gái sơ sinh suýt bị chôn sống đã xuất viện về nhà

Bé gái sơ sinh suýt bị chôn sống đã xuất viện về nhà

Bà Hoàng Thị Hân (bà nội bé gái) cho biết, gần 2 tháng qua, gia đình đã phải chạy đi chạy lại đưa cháu gái từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đến Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị. Hiện sức khỏe cháu đã tiến triển, cháu uống sữa được.

Mặc dù xác định, thời gian tới quá trình cứu chữa và chăm sóc cho cháu sẽ còn gặp nhiều khó khăn nhưng gia đình vẫn luôn hy vọng. Một tháng sau, gia đình sẽ tiếp tục đưa cháu ra Bệnh viện Nhi trung ương tái khám và điều trị.

Bác sĩ Lê Văn Tráng - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, cho biết, sau một thời gian điều trị qua cơn nguy kịch, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã chuyển bé ra Bệnh viện Nhi trung ương để kiểm tra một số thông số về sức khỏe của cháu. Mới chỉ đánh giá được chức năng sống, còn các dấu hiệu khác để đánh giá mang tính bình thường hay không thì chưa dám nói.

Cũng theo bác sỹ Tráng, trước mắt, về dấu hiệu sinh tồn thì có thể đánh giá được. Tuy nhiên, đối với trẻ non tháng còn khiếm khuyết nhiều bộ phận thì rất khó đánh giá.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 26/4, chị Phạm Thị Lý, ở xã Hà Sơn, huyện Hà Trung được gia đình đưa đến bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung do có dấu hiệu chuyển dạ. Đến chiều cùng ngày, tại Bệnh viện Đa khoa Hà Trung, chị Phạm Thị Ly đã sinh được một bé gái khi mới 28 tuần tuổi. Lúc sinh ra bé vẫn thở nhưng các bác sỹ không tiến hành cấp cứu cho cháu để đưa lên tuyến trên mà kết luận cháu sẽ khó nuôi nên thông báo cho gia đình về lo hậu sự.

Tuy nhiên, sau đó, gia đình phát hiện bé vẫn còn thở và đã đưa lên Bệnh viện Phụ Sản Thanh Hóa cấp cứu. Ngay sau khi nắm bắt được thông tin, Sở Y tế Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị tập trung cứu chữa cho bé gái. Hội đồng khoa học đã tiến hành hội chẩn và bé gái được chuyển sang Bệnh viện Nhi Thanh Hóa điều trị.

Sau gần 2 tháng được điều trị tại các bệnh viện, có những thời điểm bé rơi vào tình trạng nguy kịch. Đến nay, bé đã được xuất viện về nhà.

Duy Tuyên