Vỡ oà niềm vui sinh con ngày “trường cửu”

(Dân trí) - “Bé chào đời 8h sáng nay. Nghe tiếng con khóc oe oe, niềm vui trong em vỡ oà vì được nhiều quá. Cái được “to” nhất là mẹ tròn con vuông còn thú vị nhất là “thắng quả đậm” vụ cá cược tại cơ quan, rằng: Nhất định, công chúa sẽ chào đời ngày 9/9/2009”.

Đó là chia sẻ của sản phụ Đỗ Thị Thoa (26 tuổi), vừa sinh con gái đầu lòng sáng nay - một ngày vô cùng đặc biệt, “ngày trường cửu”. Bà mẹ trẻ cho biết, bác sĩ siêu âm dự báo cô sinh bé hôm 14/9, nhưng thật bất ngờ em bé đã không chịu đợi đến ngày đó, mà đợi đúng vào ngày đặc biệt này để chào đời.
 
Vỡ oà niềm vui sinh con ngày “trường cửu”  - 1
Niềm vui vô ngần của chị Phạm Thị Thuỷ có con sinh ngày "trường cửu" (Ảnh: H. Hải).
 
Vỡ oà niềm vui
 
Từ mấy tháng trước, Thoa và các đồng nghiệp ở cơ quan đã tính đến “ngày trường cửu” sắp tới. Một ngày mà ai nấy đều cho là tuyệt đẹp, viên mãn nên mọi người đã cá cược xem liệu Thoa có sinh con đúng ngày đặc biệt đó không. Dù các bác sĩ siêu âm đều chẩn đoán muộn hơn nhưng trong cô luôn có một niềm tin, niềm hi vọng mãnh liệt, con sẽ chào đời đúng ngày đặc biệt đó.
 
“Hôm qua đi siêu âm, bác sĩ vẫn bảo, phải đến ngày 14/9 mới sinh. Nhưng đến 5h sáng nay, khi ngủ dậy thấy có cơn đau tử cung, em như quên hết cả đau, reo toáng lên với chồng và mẹ. Cả nhà tức tốc đưa em vào BV Phụ sản T.Ư. Và đến đúng 8h, công chúa của em ra đời, “trúng quả” quá”, Thoa háo hức chia sẻ.
 
Ngoài niềm vui mẹ tròn con vuông, “trúng quả đậm” vụ cá cược, Thoa còn rất hí hửng với lời khen của bác sĩ, rằng công chúa nhà mình có cái đùi dài lắm, báo hiệu một “chân dài” trong tương lai.
 
“Biết đâu, 17 năm sau, em bé nhà mình sẽ là một Miss World (Hoa hậu Thế giới - PV) có ngày sinh nhật rất đặc biệt. Em vui lắm, vui không tả được”, mắt Thoa ánh nên niềm vui, nụ cười tươi rói với hạnh phúc trọn vẹn.
 
Ngay cạnh giường của sản phụ Thoa là chị Phạm Thị Thuỷ (ở 67 Tôn Đức Thắng) Hà Nội cũng đang hưởng trọn niềm hạnh phúc với chồng và cô con gái nặng 3kg, sinh lúc 9h kém 5 phút ngày 9/9/2009.
 
“Bác sĩ dự kiến em sinh 6/9. Mọi người đều nói ngày 9/9 là ngày đẹp nhất trong năm, nên em chỉ ao ước sinh con ngày đó thì càng tuyệt. Qua ngày mùng 6, vẫn thấy em bé nằm yên, không có ý định chui ra, em đã khấp khởi mừng thầm. Đến gần 3h sáng nay, thấy một ít ối ra, em vô cùng vui và tức tốc vào bệnh viện. Giờ em rất mãn nguyện vì con sinh ra vào một ngày quá đặc biệt”, chị Thuỷ háo hức.
 
Với sản phụ Trần Thanh Hằng (Vĩnh Hồ, Hà Nội) thì khi sinh con ra, mọi người chúc mừng chị mới để ý đây là một ngày đặc biệt. “Con sinh ngày ngày 9/9/2009, cũng rất thú vị. Nhưng thực sự mình vui nhất là mẹ tròn con vuông. Vì mình bị cạn ối trước sinh nên đã rất lo lắng cho em bé. Hôm nay, công chúa chào đời, nặng 3,5kg, hoàn toàn khoẻ mạnh là điều hạnh phúc nhất với mình.
 
Thấp thỏm chờ mong
 
Tại khoa đẻ, khoa mổ nhà G còn rất nhiều bà bầu khác cũng đang bước vào giai đoạn chuyển dạ chờ sinh. Sản phụ tên Hoa có cơn đau dồn dập, đã được đưa vào phòng đẻ, vẫn tranh thủ những khi cơn đau dứt quãng để nhắn tin cho bạn bè, người thân “khoe” con yêu sẽ chào đời trong ngày “trường cửu”.
 
Vỡ oà niềm vui sinh con ngày “trường cửu”  - 2
Thêm một em bé sinh vào ngày đặc biệt 9/9/2009 (Ảnh: H. Hải).
 
“Người ta nói đau như đau đẻ khiến ai cũng sợ. Nhưng hôm nay, những ai đã nhập viện chờ sinh con đều đang thấp thỏm, mong ngóng những cơn đau dồn dập hơn để con chào đời trong ngày đặc biệt. Sản phụ nằm ở phòng chờ sinh í ới hỏi nhau có cơn đau chưa, dồn dập chưa. Mỗi lần khám, bác sĩ báo “mở thêm một tý rồi” là ai nấy đều vui mừng”, chị Nguyễn Thị Liên đang nằm chờ sinh chia sẻ.
 
Chị Trần Thị Phương ở khu tập thể Kim Liên đưa em gái đi sinh cũng đang mong ngóng cháu trai sẽ chào đời vào ngày đặc biệt này. “Em gái mình mang thai con đầu lòng, lại là con trai. Sinh đúng ngày 9/9 thì còn gì tuyệt vời bằng. Mọi người đều nói, trong ngày hôm nay, giờ nào cũng đẹp, hi vọng em bé sẽ có khởi đầu tốt đẹp hơn”.
 
Ngày này, các bác sĩ, y tá, điều dưỡng tại BV Phụ sản T.Ư cũng được vui lây với các gia đình, sản phụ có con sinh vào ngày “trùng cửu”. PGS.TS Nguyễn Viết Tiến, Giám đốc BV chia sẻ: “Với các bác sĩ, thì có bệnh nhân ngày nào, giờ nào cũng phải chăm sóc, đỡ đẻ không quan niệm ngày tốt xấu. Nhưng hôm nay, nghe sản phụ, gia đình chúc mừng nhau, thấy mọi người được nhân đôi niềm vui khi được mẹ tròn, con vuông trong một ngày đặc biệt, chúng tôi cũng được vui lây”.
 
Chị Đỗ Kim Hằng, kỹ thuật viên Trưởng khoa Phẫu thuật Gây mê Hồi sức cũng cho biết, bác sĩ thì chẳng quan niệm gì ngày đẹp - xấu. Nhưng hôm nay cũng thấy đặc biệt vì sản phụ nào vừa sinh cũng cười mãn nguyện, vui sướng vì con sinh đúng ngày “trường cửu” đặc biệt này.
 
 
Vỡ oà niềm vui sinh con ngày “trường cửu”  - 3

Hạnh phúc ngày con chào đời rất đẹp.
 

Chỉ tính từ 0h đến 10h sáng ngày 9/9/2009 đã có 14 trẻ sơ sinh chào đời tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Những bà mẹ vừa qua cuộc “vượt cạn” mất sức rất nhiều nhưng vẫn nở nụ cười hạnh phúc.

 

Chị Thái Thị Bích Anh, nữ hộ sinh trưởng khoa sản Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cho biết: “Bệnh viện chỉ tiếp nhận những thai phụ trở dạ đúng ngày hôm nay để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé. Tuy nhiên thật bất ngờ là hôm nay số ca sinh mổ lẫn sinh thường đều nhiều hơn thường ngày”.
 

Vì thế các y bác sĩ, hộ sinh khoa sản luôn tất bật luôn tay, nhiều người ngỡ ngàng: “Thế à, hôm nay là ngày đẹp đến thế”. Ánh mắt những nữ hộ sinh nhìn các bé chào đời rạng ngời hơn như thầm chúc các bé một cuộc sống tốt lành vì đã sinh ra trong một ngày đặc biệt. (Khánh Hiền)

 
  Hồng Hải